DNews
Đời sống

Bán nhà 6 tỷ ở Hà Nội vào Đà Nẵng, vợ chồng 70 tuổi có 40 triệu mỗi tháng

(Dân trí) - Ở tuổi 65-70, việc thay đổi môi trường sống không dễ dàng, nhưng vợ chồng ông Hà đã tìm được một cuộc sống nhẹ nhàng và khoản thu nhập 35-40 triệu đồng mỗi tháng.

Đã gần một năm nay, sau khi thức giấc, ông Thái Quang Hà và vợ giữ thói quen đi bộ dọc bờ biển tập thể dục trước khi trở về ngôi nhà khang trang có hướng nhìn ra núi Sơn Trà và bãi biển Mân Thái thưởng thức bữa sáng.

Ở tuổi 70, người đàn ông có cuộc sống thảnh thơi với mức thu nhập mà trước đây một lao động tự do, không có lương hưu như ông chưa từng nghĩ đến. Tất cả là nhờ vào quyết định quan trọng vào năm 2025.

Bán nhà 6 tỷ ở Hà Nội vào Đà Nẵng, vợ chồng 70 tuổi có 40 triệu mỗi tháng - 1

Vợ chồng ông Hà và các con trong ngôi nhà mới ấm cúng ở Đà Nẵng.

Quyết định không dễ dàng khi đã sống gần 70 năm ở Hà Nội

Ông Hà là người gốc Huế, còn vợ quê ở Hải Dương (cũ). Ông được cha mẹ sinh ra ở Hà Nội, sau này khi trưởng thành được chia nhà, ra ở riêng. Gần 30 năm, vợ chồng ông cùng 2 con sinh sống trong căn nhà tập thể trên đường Võ Thị Sáu (Hà Nội).

Cuộc sống trên ngõ phố trung tâm, chỉ mất khoảng 10 phút đã đến hồ Hoàn Kiếm thuận tiện đủ đường. Ông Hà làm nghề nhiếp ảnh, còn vợ buôn bán tự do. Thu nhập mỗi tháng đủ cho họ chi tiêu sinh hoạt, nuôi 2 con khôn lớn.

Dẫu vậy, qua nhiều năm, cả hai không có nhiều tích lũy bởi khoản tiền làm được mỗi tháng không có nhiều đột phá. Trong thâm tâm, họ vẫn chông chênh khi nghĩ đến những ngày tháng tuổi già, không còn sức lao động.

Bán nhà 6 tỷ ở Hà Nội vào Đà Nẵng, vợ chồng 70 tuổi có 40 triệu mỗi tháng - 2
Bán nhà 6 tỷ ở Hà Nội vào Đà Nẵng, vợ chồng 70 tuổi có 40 triệu mỗi tháng - 3

Vợ chồng ông Hà đã dần quen với nhịp sống tại nơi ở mới.

Khoảng đầu năm 2025, vợ chồng ông Hà nghĩ đến việc bán nhà vào Đà Nẵng sinh sống sau gợi ý của người em gái làm bất động sản tại đây. Sau nhiều đêm suy nghĩ, hai vợ chồng đưa ra quyết định bán căn nhà tập thể trên đường Võ Thị Sáu.

Ông Hà chia sẻ với Dân trí, hai vợ chồng rất lưu luyến nơi gia đình gắn bó nhiều kỷ niệm, chứng kiến sự trưởng thành của các con.

Song, những năm gần đây, ông nhận thấy, Hà Nội ngày một đông đúc, không khí có thời điểm bị ô nhiễm. Bởi vậy, ông muốn tìm một nơi có môi trường sống thoáng đãng, gần biển để phù hợp với tuổi già cần sự tĩnh lặng và không gian nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, người con trai sinh sống và làm việc ở TPHCM, con gái ở Hà Nội nhưng có thể dễ dàng chuyển đổi công việc nên ông không quá băn khoăn.

Quyết định chuyển nơi ở khiến không ít người thân, bạn bè và hàng xóm người xung quanh bất ngờ. Có người cho rằng, vợ chồng ông “liều” khi ở tuổi 65-70 lại bán nhà, chia xa nơi đã sống hàng chục năm. Nhưng cũng có người ủng hộ bởi theo họ, mỗi người có một hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau.

“Tôi không quan tâm quá nhiều đến ý kiến của mọi người. Mỗi người có cuộc sống, nhu cầu và thói quen riêng. Mình thấy phù hợp với hoàn cảnh thì mình lựa chọn”, ông Hà chia sẻ.

Tháng 6/2025, vợ chồng ông Hà bán nhà tập thể rộng gần 70m2 giá 6,5 tỷ đồng. Theo ông Hà, căn nhà đã cũ nhưng vị trí thuận tiện, không gian tương đối thoáng nên không khó để giao dịch.

Nhà cách biển 100m, tạo nguồn thu 35-40 triệu đồng mỗi tháng

 Sau khi vào Đà Nẵng, gia đình ông Hà tìm mua một mảnh đất để xây ngôi nhà 3,5 tầng, mặt sàn 98m2, mặt tiền 7m. Ngôi nhà chỉ cách biển 100m và nằm trên trục đường lên chùa Linh Ứng. Tổng chi phí mua đất, xây nhà khoảng 7 tỷ đồng.

“Nhà tôi tính toán mua và xây dựng vừa với số tiền bán nhà ngoài Hà Nội. Quá trình thi công chỉ phát sinh thêm chút ít. Gia đình không thuê kiến trúc sư riêng. Tôi và em gái tự tìm hiểu, lên ý tưởng rồi trao đổi với đơn vị xây dựng”, anh Thái Quang Hoàng, con trai ông Hà chia sẻ.

Cũng theo người con trai, khi xây dựng nhà, gia đình anh chú trọng vào không gian và sự thuận tiện trong sinh hoạt thay vì xây một căn nhà cầu kỳ. Phía trước nhà là núi Sơn Trà, bên phải có hướng nhìn ra biển.

Bán nhà 6 tỷ ở Hà Nội vào Đà Nẵng, vợ chồng 70 tuổi có 40 triệu mỗi tháng - 4

Ban công tầng thượng có hướng nhìn ra biển và núi.

Nhà cách biển khoảng 100m nên các thành viên có thể dễ dàng đi bộ, tập thể dục, tắm biển. Các ô cửa lớn được tận dụng để đón ánh sáng và mở rộng tầm nhìn.

“Bố mẹ ưu tiên nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già nên khi xây nhà, hai anh em tôi cũng cố gắng tối ưu để bố mẹ có thể ngắm cảnh, đón ánh sáng tự nhiên và tận hưởng không gian sống”, anh Hoàng nói.

Không gian khá rộng nên vợ chồng ông Hà chỉ sống tại khu vực tầng 3. Họ dành 4 phòng cho thuê và thu về khoảng 35-40 triệu đồng mỗi tháng. Với hai vợ chồng đã bước sang tuổi nghỉ ngơi, đây được xem là khoản tiền dưỡng già quan trọng.

“Bố mẹ tôi làm tự do nên không có lương hưu. Khoản cho thuê phòng hiện nay được coi như khoản dưỡng già. Nhu cầu chi tiêu của người lớn tuổi cũng không nhiều nên bố mẹ khá độc lập về tài chính”, anh Hoàng cho hay.

Theo ông Hà, bản thân không quá vất vả khi vận hành các phòng cho thuê bởi có con gái hỗ trợ, một số khâu được giao cho người khác phụ trách. Gia đình chấp nhận chia một phần doanh thu cho người vận hành để đổi lấy sự nhàn hạ.

Sau 8-9 tháng sống tại Đà Nẵng, vợ chồng ông Hà dần quen với nhịp sống mới. Ông Hà cho biết trước đây khi ở Hà Nội, vợ chồng ông thường gặp những vấn đề sức khỏe mỗi lần thời tiết thay đổi như cảm cúm, viêm mũi, viêm họng.

Từ khi vào Đà Nẵng, ông thấy sức khỏe được cải thiện rõ rệt. “Ở đây mùa hè khá nóng nhưng có gió biển nên cảm giác rất khác”, ông nói.

Bán nhà 6 tỷ ở Hà Nội vào Đà Nẵng, vợ chồng 70 tuổi có 40 triệu mỗi tháng - 5

Gia đình dành một phần không gian sinh hoạt, còn lại cho khách thuê.

Mỗi ngày, vợ chồng ông không còn phải bươn chải ngoài đường mà chậm rãi cảm nhận cuộc sống. Buổi sáng, ông tập thể dục, đi tắm biển, đi dạo… sau đó về nhà nghỉ ngơi. Thi thoảng ông đi câu cá, tham gia các buổi khiêu vũ.

Bà Trương Thu Hương (65 tuổi) vợ ông Hà cũng thay đổi nhiều thói quen. Nếu như trước đây bà chủ yếu ở nhà xem tivi thì từ khi chuyển vào Đà Nẵng, bà bắt đầu hình thành lối sống tích cực hơn.

Buổi sáng, người phụ nữ ra bãi biển chạy bộ, chiều đi tắm biển hoặc ngồi cà phê, nghe nhạc. Sự thay đổi về tinh thần của bậc cha mẹ khiến người con đi làm xa nhà như anh Hoàng cũng cảm thấy an tâm hơn.

Bán nhà 6 tỷ ở Hà Nội vào Đà Nẵng, vợ chồng 70 tuổi có 40 triệu mỗi tháng - 6

Bà Hương và chồng có cuộc sống an nhàn với nguồn thu nhập ổn định mỗi tháng.

 Không phải ai cũng nên bán nhà để vào Đà Nẵng

Trong một dịp tình cờ, anh Hoàng chia sẻ về quyết định bán nhà chuyển nơi sống ở tuổi 70 của bố mẹ. Câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm và anh cũng nhận được không ít tin nhắn từ những người đang có ý định rời Hà Nội, TPHCM để chuyển tới Đà Nẵng.

Nhiều người nói họ mệt mỏi vì sự đông đúc, ô nhiễm và áp lực cuộc sống ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, điều khiến họ băn khoăn là khả năng kiếm tiền ở Đà Nẵng ra sao so với Hà Nội hoặc TPHCM?

Theo anh Hoàng, đây là vấn đề mỗi gia đình phải tự cân nhắc, tùy theo điều kiện và nhu cầu của mình.

“Quyết định chuyển đi có thể đúng với người này, nhưng chưa chắc đúng với người khác. Mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi đi đến một sự thay đổi nào. Nếu có điều kiện, hãy thử dành vài tuần thuê nhà ở Đà Nẵng để trải nghiệm, tìm hiểu hàng xóm, con người, môi trường sống và khả năng phát triển công việc”, anh nói.

Anh cho rằng, nếu mục tiêu chính là tận hưởng cuộc sống, người chuyển đến sẽ dễ thích nghi hơn so với việc kỳ vọng vừa có môi trường sống tốt, vừa kiếm được mức thu nhập giống Hà Nội hay TPHCM.

Bán nhà 6 tỷ ở Hà Nội vào Đà Nẵng, vợ chồng 70 tuổi có 40 triệu mỗi tháng - 7

Anh Hoàng chia sẻ, gia đình hài lòng với quyết định chọn nơi ở mới của bố mẹ.

Theo anh Hoàng, câu chuyện của gia đình mình phù hợp hơn với những người đã ngoài 40 tuổi, có một khoản tích lũy nhất định và không còn quá phụ thuộc vào công việc tại thành phố lớn. Với người trẻ, đặc biệt những người còn con nhỏ đang đi học, việc thay đổi môi trường sống sẽ phức tạp hơn.

Bản thân ông Hà cũng đưa ra lời khuyên tương tự. “Nếu có dòng tiền ổn định, không phải vay nợ thì mỗi gia đình có thể cân nhắc. Còn nếu phải vay ngân hàng để mua nhà, con cái đang tuổi ăn tuổi học, cần nhiều nguồn lực thì cần tính toán kỹ lưỡng hơn”, ông nói.

Nhìn lại hành trình di cư ở tuổi xế chiều, ông Hà nhận thấy điều khiến gia đình ông hài lòng là vừa được sống trong môi trường thoải mái, vừa có thêm thu nhập. Vợ chồng ông không còn phải lo lắng nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền mỗi tháng hay khoản dưỡng già sau này, mà an tâm tận hưởng những thú vui giản dị.

Ảnh: Nhân vật cung cấp