Gia đình Hà Nội chi tiền tỷ xây nhà thứ hai trên núi, lắp camera xung quanh
(Dân trí) - Sau 15 tháng xây dựng, gia đình chị Hương Giang lột xác không gian 2.000m2 thành ngôi nhà thứ hai giữa núi rừng xanh mướt. Bạn bè, người thân đến chơi ai cũng ngỡ ngàng.
Chiều cuối tuần, bỏ lại sau lưng phố thị ồn ào, chị Hương Giang (ở Hà Nội) lái chiếc ô tô chạy dọc Đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc, di chuyển tới khu vực Lương Sơn, Hòa Bình (nay thuộc Phú Thọ).
Hơn 1 tiếng qua quãng đường 40km, người phụ nữ thấy ngôi nhà trên núi dần hiện ra trước mắt. Ngôi nhà mái đỏ mang phong cách Địa Trung Hải, nhiều mái vòm và hệ cửa đối xứng nổi bật trên không gian xanh mướt của núi rừng, cây cỏ, hồ bơi… như thổi bay mọi ngột ngạt.
Nơi đây chính là không gian sống thứ hai của gia đình chị Hương Giang, bên cạnh căn nhà tại trung tâm Hà Nội.

Ngôi nhà nổi bật giữa không gian xanh mướt.
8 tháng tìm đất, 15 tháng xây nhà
Chia sẻ với Dân trí, người phụ nữ cho biết, chị vốn điều hành một công ty chuyên tổ chức sự kiện và dịch vụ cưới hỏi. Công việc bận rộn, thường xuyên phải xa nhà, nhiều áp lực, nên chị luôn mong ước có một khoảng không yên tĩnh để nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình và tái tạo năng lượng, tìm kiếm các ý tưởng mới.
Cách đây 3 năm, chị Hương Giang quyết định triển khai kế hoạch xây ngôi nhà thứ hai sớm hơn dự tính. Nữ giám đốc tìm đến khu vực Lương Sơn, phía Tây Hà Nội, nơi được gọi là thủ phủ nghỉ dưỡng ven đô.

Chị Hương Giang trong ngôi nhà thứ hai của mình.
Nơi đây tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng lớn, xung quanh có núi đá vôi trải dài, nhiều thung lũng giữa núi với khí hậu mát mẻ và ít chịu ảnh hưởng của bão. Ngoài ra, hạ tầng giao thông với Đại lộ Thăng Long chạy thẳng từ trung tâm lên Láng Hoà Lạc, quốc lộ 6 đang mở rộng rất nhanh, kết hợp cùng dự án đường sắt trong tương lai cũng là điểm cộng khiến gia đình chị yêu thích khu vực này.
Tuy vậy, mất 8 tháng, chị Giang mới tìm được mảnh đất ưng ý. Thậm chí đã mua đất rồi nhưng người phụ nữ lại phải bán đi vì sau đó cảm thấy chưa phù hợp với tiêu chí của mình. Khi tới khu đất hiện tại rộng hơn 2.000m2, chị mới quyết định mua và lên thiết kế xây ngôi nhà thứ hai.

Ngôi nhà được xây theo phong cách Địa Trung Hải, nhiều mái vòm và rất nhiều cửa nên thi công phức tạp.
“Nếu mới nhìn qua, không ai đánh giá cao mảnh đất này. Mảnh đất nằm ở vị trí khá trũng, xung quanh ngập lụt, ao hồ tù đọng lâu năm. Không ai tin tôi sẽ xây nhà ở đây, nhưng tôi lại đưa ra một quyết định táo bạo”, chị Hương Giang cho hay.
Gia đình chị mất 15 tháng để xây dựng ngôi nhà này, từ khâu lên ý tưởng đến lúc hoàn thiện toàn bộ công trình và cảnh quan. Ngôi nhà tọa lạc ở địa hình đồi núi nên tốn nhiều công sức san ủi mặt bằng, xây tường đá kè bao xung quanh chống sạt lở…
“Khi hoàn thiện, mọi người đều thắc mắc căn nhà không quá lớn nhưng thời gian thi công sao lại quá lâu? Câu trả lời nằm ở phần cảnh quan xung quanh. Mùa mưa, thợ gần như không thể làm được các hạng mục ngoài trời nên tiến độ vì thế chậm lại”, chị kể.


Khi nghiên cứu, chị nhận ra, Địa Trung Hải là phong cách phù hợp với khí hậu của Việt Nam, đặc biệt là với tầm nhìn đồi núi bao quanh của khu đất. Phong cách này có đặc trưng là mái ngói đỏ đất nung giúp ngôi nhà mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
Đặc biệt, chị Hương Giang mất rất nhiều công sức lựa chọn các loại cây cối phù hợp với phong cách Địa Trung Hải. Thậm chí, chị còn phải trồng thử một số loại cây nhập khẩu để xem cây có thích nghi và sống được ở đây hay không.
“Cũng may công việc hàng ngày xoay quanh thiết kế và làm đẹp nên tôi càng có thêm cảm hứng và kinh nghiệm để chăm chút cho không gian sống thứ hai”, chị nói.

Người phụ nữ đặt tên cho ngôi nhà là “Mint villa di mont” (theo tiếng Ý nó có nghĩa là ngôi nhà trên núi).
Không gian sống như resort, camera trang bị xung quanh nhà
Ngôi nhà được thiết kế thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 3 phòng ngủ lớn, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng tắm và khu gara tách biệt với 3 chỗ đỗ ô tô, 1 nhà kho và 1 phòng ở của người làm vườn.
Không gian đặc biệt nhất trong nhà nằm ở giai đoạn 2 với những tiện ích như phòng chiếu phim, phòng spa và thư viện lớn. Theo chị Hương Giang, các hạng mục này sẽ được triển khai vào mùa thu năm nay.


Bể bơi là điểm nhấn nổi bật nhất, có tầm nhìn bao trọn dãy núi.
Các khu vực công năng chú trọng đến sở thích để phù hợp với từng thành viên trong gia đình. Con của chị Hương Giang thích phòng ngủ như khách sạn nên tại phòng ngủ của con, chị bố trí đầy đủ quầy bar mini với nhiều đồ ăn vặt.
Bố mẹ chị lại thích được xem tivi trên ghế massage và có lò sưởi lớn trong phòng để ông bà sử dụng vào mùa đông. Chị thì đặc biệt thích phòng tắm với bồn tắm rộng và đẹp… Tất cả nhu cầu này đều được chú trọng trong từng không gian.

Phòng ngủ hướng nhìn ra đồi núi.
Chị Giang từ chối tiết lộ khoản chi phí cụ thể để hoàn thiện ngôi nhà. Song chị cho biết, tiền mua đất chiếm khoảng 1/3 giá trị của ngôi nhà. Việc xây dựng, làm cảnh quan lên tới nhiều tỷ đồng vì khu đất rộng, cây cối trong vườn đều là các cây lâu năm mua từ nơi khác về, nhiều loại cây nhập khẩu từ nước ngoài như olive, chanh vàng, mimosa, hoa thanh anh...
Trên khu đất, gia đình chị Giang còn trồng nhiều loại rau quả sạch như cà chua, dưa chuột, bí, cà, cải, rau muống, su hào, bắp cải, rau gia vị...



Tốn kém nhất theo chị Hương Giang là phần nội thất. Ngôi nhà nhìn bên ngoài đơn giản, đúng chất farmhouse (nhà đồng quê), nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi hiện đại.
Hiện gia đình chị đã có một không gian sống đáng mơ ước giữa núi rừng khiến nhiều vị khách ngỡ ngàng. Song người phụ nữ cho biết, việc xây dựng ngôi nhà thứ hai với mục đích sống hòa mình vào thiên nhiên không dễ dàng, có rất nhiều vấn đề phát sinh ngoài dự tính.

Không gian phòng bếp tiện nghi.
Chị kể, vì xây dựng ở xa thành phố nên gia đình gặp khó khi đội thi công địa phương chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Đến giai đoạn hoàn thiện, chị đã phải tăng cường các đội ở thành phố về hỗ trợ.
Bên cạnh đó, ngôi nhà nằm ở một nơi có địa thế phức tạp, mảnh đất 2.000m2, nên chị phải trồng thêm rất nhiều cột điện để kéo dây điện vào nhà. Vì khu đất rộng lớn, gia đình phải trang bị thêm hệ thống camera an ninh 360 độ sử dụng năng lượng mặt trời khá tốn kém.
Để bể bơi 90m2 sạch sẽ, đảm bảo giữa không gian đồi núi, chị phải đầu tư hệ thống lọc nhiều lớp khử khuẩn. Về cảnh quan, chị phải thuê đội trồng vườn chuyên nghiệp thường xuyên cắt tỉa, trồng cây bên cạnh sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình.

Nữ giám đốc cho biết, mỗi tuần gia đình chị sẽ sống ở ngôi nhà thứ hai khoảng 2-4 ngày, con chị chỉ thường về vào dịp cuối tuần. Riêng kỳ nghỉ hè, cả nhà gần như sống trọn ở đây bởi không gian yên tĩnh, đồ ăn sạch và có rất nhiều các hoạt động mà ở thành phố khó thực hiện được như: Thiền giữa thiên nhiên, trekking các dãy núi gần nhà, bơi, đánh cầu lông, tennis hoặc chơi bóng...
Thời gian rảnh, cả nhà cùng làm vườn, nhổ cỏ, tỉa hoa, trồng cây, ươm cây. Ngày ngày, mẹ con chị được nghe tiếng chim hót, buổi tối được ngắm đom đóm và bầu trời đầy sao.
Sau khi ngôi nhà hoàn thiện, chị Hương Giang cảm nhận điều quý giá nhất nơi đây mang lại cho gia đình chính sự kết nối và lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời.
Ảnh: Nhân vật cung cấp










