Bố cửu vạn đưa con 3 tuổi đi làm gây sốt một thời, cuộc sống giờ ra sao?

Huy Hoàng

(Dân trí) - Bức ảnh chụp ngẫu nhiên ghi lại khoảnh khắc ông bố làm cửu vạn đưa cậu con trai 3 tuổi đi làm cùng từng "gây bão" trong dư luận. Hơn chục năm trôi qua, cuộc sống của hai cha con có gì thay đổi?

Con trai 3 tuổi theo cha đi làm cửu vạn

Năm 2010, bức ảnh do một nhiếp ảnh gia chụp ngẫu nhiên trên đường phố, ghi lại khoảnh khắc ông bố làm cửu vạn phải đưa cậu con trai 3 tuổi đi làm cùng, đã gây xôn xao trong dư luận Trung Quốc suốt thời gian dài.

Trong ảnh, người cha cởi trần, trên vai vác bao tải hàng hóa nặng cả trăm kg, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu con trai bé nhỏ. Hai cha con cùng bước xuống cầu thang gần khu chợ đầu mối. Nhiều người cho rằng, đó là khoảnh khắc xúc động đã chạm tới trái tim của họ.

Được biết, người trong hình là anh Nhiễm Quang Huy và con trai Nhiễm Tuấn Siêu. Anh Nhiễm làm bốc vác hàng hóa trên đường phố cạnh chợ đầu mối Triều Thiên Môn, sống cùng gia đình ở thành phố Trùng Khánh.

Bố cửu vạn đưa con 3 tuổi đi làm gây sốt một thời, cuộc sống giờ ra sao? - 1
Bức ảnh từng gây sốt trong dư luận Trung Quốc suốt thời gian dài (Ảnh: Sina).

Suốt nhiều năm trôi qua, câu chuyện tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, nhưng rồi thời gian gần đây, bức hình được chia sẻ lại trên mạng xã hội lại khiến cộng đồng mạng nước này được dịp "xôn xao". Và cuộc sống của gia đình anh Nhiễm bốc vác năm nào bây giờ có gì thay đổi khiến dư luận rất quan tâm.

Anh Nhiễm Quang Huy sinh ra tại một huyện nghèo ở thành phố Trùng Khánh trong một gia đình thuần nông. Vì gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ, anh buộc phải nghỉ học. Năm 18 tuổi, anh sớm kết hôn và lập gia đình riêng. Sau đó, hai vợ chồng liên tiếp có hai cô con gái khiến vấn đề kinh tế càng đè nặng. Năm 2007, cậu con trai Nhiễm Tuấn Siêu chào đời, trách nhiệm đặt lên vai anh nặng nề thêm.

Để cải thiện cuộc sống, anh đưa gia đình tới thuê một ngôi nhà gần chợ đầu mối Triều Thiên Môn ở thành phố Trùng Khánh để thuận tiện cho công việc.

Bố cửu vạn đưa con 3 tuổi đi làm gây sốt một thời, cuộc sống giờ ra sao? - 2
Anh Nhiễm trong giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi (Ảnh: Sina).

Trùng Khánh vốn là thành phố có tốc độ phát triển rất nhanh ở Trung Quốc. Do nhiều người tới làm ăn buôn bán nên nhu cầu khuân vác tại các khu chợ đầu mối ngày càng nhiều, kéo theo nhóm người làm cửu vạn tại đây rất đông. Công việc của họ rất đa dạng, từ vận chuyển nội thất, thiết bị điện, vác bao tải hàng cho tới rau củ. Anh Nhiễm là một trong số đó.

Theo lời kể của các tiểu thương tại chợ, anh Nhiễm nổi tiếng là người siêng năng, làm việc quy củ nhất trong nhóm cửu vạn. Anh thường vác trên vai hàng trăm kg hàng, mỗi chuyến đi kiếm được khoảng 10 tệ (gần 40 nghìn đồng).

Khối hàng nặng nhất anh từng bê vác lên tới 235 kg. Nhưng sức khỏe yếu đi không thể kham được như trước, về sau, anh tự chế ra chiếc xe đẩy, vừa bê đồ trên vai, vừa đặt hàng trong xe.

"Trung bình mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 100 tệ - hơn 350 nghìn đồng. Những ngày đông khách có thể kiếm tầm 200 tệ, số tiền gấp đôi ngày thường. Không có cơ hội học hành như người khác, tôi chỉ biết làm việc chăm chỉ vì gia đình, vì các con", anh kể.

Do công việc của anh rảnh rỗi hơn vợ nên Nhiễm thường đưa cậu con trai đi làm cùng để tiện chăm sóc. Từ khi 2 tuổi, bé Siêu đã tới chợ đầu mối, hàng ngày chứng kiến cảnh cha làm việc. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới năm cậu bé lên 7 tuổi, bắt đầu tới trường, mới không theo cha đi chợ nữa. 

Quanh năm bươn trải với nghề cửu vạn đã bào mòn sức lực của người đàn ông sinh năm 1970. Các khớp ngón tay của anh biến dạng, từng đốt lồi lõm, còn thắt lưng cũng chịu nhiều tổn thương. Mặc dù vậy, anh hầu như không dám nghỉ ngày nào trong năm ngay cả lúc ốm đau, cảm sốt.

"Trái ngọt" sau 11 năm phấn đấu

Nhờ làm việc chăm chỉ, chỉ bằng nghề cửu vạn, năm 2016, anh Nhiễm đã mua được một căn nhà cũ rộng khoảng 60 m2 gần nơi làm việc. Dù căn nhà đã xuống cấp và chưa được sửa chữa, nhưng cả gia đình rất hạnh phúc. Cuối cùng sau nhiều năm lăn lộn giữa thành phố sầm uất, họ đã có một mái ấm riêng mà không cần thuê nhờ nhà người khác.

Bố cửu vạn đưa con 3 tuổi đi làm gây sốt một thời, cuộc sống giờ ra sao? - 3
Gia đình nhỏ trong căn nhà mới (Ảnh: QQ).

"Tôi mua nhà mất gần 400.000 tệ, vét sạch tiền tiết kiệm, vay bạn bè người thân khắp nơi. Sau khi mua nhà, tiền tiết kiệm cũng cạn, mỗi tháng phải trả khoản thế chấp gần 1.500 tệ, áp lực lại ập tới", anh Nhiễm kể.

Không dám tận hưởng thành quả, ngoài việc bốc vác ở chợ, anh tới các công trường để kiếm thêm việc vặt, thêm đồng ra đồng vào.

Trong khi đó, cậu bé Tuấn Siêu 3 tuổi năm nào giờ đã học cấp 2. Biết cha mẹ vất vả, Tuấn Siêu luôn cố gắng học hành và đạt thành tích xuất sắc, khiến gia đình rất tự hào. So với các bạn đồng trang lứa, cậu bé dường như hiểu chuyện và nhạy bén hơn cả.

Bố cửu vạn đưa con 3 tuổi đi làm gây sốt một thời, cuộc sống giờ ra sao? - 4
Tuấn Siêu có thành tích học tập tốt khiến cha mẹ rất tự hào (Ảnh: QQ).

Năm 2017, trong lần phỏng vấn với đài CCTV, Tuấn Siêu bày tỏ sự kính trọng với cha mình qua một bức thư viết tay, đồng thời khẳng định rất tự hào về công việc của cha. 11 năm sau, hai cha con đã quay lại địa điểm xưa từng tạo nên bức ảnh gây sốt. Dù cảnh quan đã thay đổi, nhưng tình cảm hai cha con ngày càng thêm bền chặt.

Bố cửu vạn đưa con 3 tuổi đi làm gây sốt một thời, cuộc sống giờ ra sao? - 5
Hai cha con trở lại khu cầu thang cũ để chụp lại khoảnh khắc xưa (Ảnh: QQ).

"Dường như mọi chuyện không thay đổi nhiều. Cha tôi vẫn gánh vác gia đình và trách nhiệm trên vai, nhưng ông đang nắm trong tay cả một tương lai tươi sáng và hi vọng", Nhiễm Tuấn Siêu bộc bạch.