Bộ ảnh "kem mút" đưa gia đình 8x trở về tuổi thơ

Hoài Trang

(Dân trí) - Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc "kem mút" của gia đình chị Khánh Minh khiến nhiều người xúc động bởi lẽ ai cũng từng trải qua một tuổi thơ bình yên, không chút lo toan.

Tuổi thơ là những trang ký ức hồn nhiên, trong trẻo bên gia đình, bè bạn. Tuổi thơ là những ngày tháng vui đùa vô lo vô nghĩ. Tuổi thơ là thứ mà chúng ta chỉ có thể ao ước được trở về.

Bộ ảnh kem mút đưa gia đình 8x trở về tuổi thơ - 1
Cả gia đình chị Khánh Minh. Ảnh: NVCC

Trong ký ức của những đứa trẻ, lớn lên ở quê hay giữa thành phố đều có một phần kỷ niệm với những que kem. Khi nhắc đến kem, những đứa trẻ ở quê sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh người bán kem đi xe đạp, chở theo một chiếc thùng gỗ cũ kỹ phía sau.

Chỉ cần nghe âm thanh quen thuộc của chiếc xe vang lên từ xa, nhiều đứa trẻ đã nhận ra đó là tín hiệu của xe kem.

Mới đây, những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc dễ thương của gia đình chị Khánh Minh (30 tuổi, sống tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã khiến cư dân mạng thả tim không ngớt và dành nhiều lời khen.

Bộ ảnh kem mút đưa gia đình 8x trở về tuổi thơ - 2

Bộ ảnh "kem mút" khiến ai cũng ao ước được một vé quay về tuổi thơ (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ bức ảnh "kem mút", chị Khánh Minh cho hay, do tính chất công việc bận rộn, chị ít có thời gian bên cạnh gia đình. Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị đành phải ở nhà phòng dịch. Không để thời gian ở nhà của các con bị nhàm chán, chị liền lên kế hoạch đưa gia đình trở về tuổi thơ bằng bộ ảnh "kem mút", nhân vật chính là hai con và chồng của chị.

Bộ ảnh kem mút đưa gia đình 8x trở về tuổi thơ - 3

Bộ ảnh được chụp tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (Ảnh: NVCC).

"Thời gian giãn cách xã hội mình có nhiều thời gian bên cạnh các con và sống chậm cùng gia đình hơn. Vì vậy, mình nghĩ ra ý tưởng tái hiện bộ ảnh tuổi thơ. Qua bộ ảnh này, mình muốn các con sẽ được ôn lại kỷ niệm xưa cũ mà bố mẹ đã từng được trải qua, để sau này lớn lên ký ức về quê hương, gia đình sẽ là một kỷ niệm đẹp của con", chị Minh cho hay.

Bồi hồi trong dòng suy nghĩ của mình, chị Minh nói, ngày nhỏ kem là thứ đồ ăn mà ai trong chúng ta đều được thử, thậm chí còn có những người coi đó là món ăn yêu thích và không thể thiếu trong cuộc sống.

Bộ ảnh kem mút đưa gia đình 8x trở về tuổi thơ - 4

Hai con chị Minh vui vẻ vì được quay về tuổi thơ của bố mẹ (Ảnh: NVCC).

Ngày nay, để mua một chiếc kem không phải là chuyện khó. Mặc dù, chỉ đơn giản với chiếc xe đạp cà tàng, chiếc thùng đơn sơ ghi chữ "kem" cùng tiếng kèn đặc trưng, những xe bán kem ngày xưa đã rong ruổi hết đầu làng cuối xóm.

Ngày nay, hình ảnh của những chiếc xe bán kem chỉ còn xuất hiện trong kí ức của các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X.

Giọng trầm xuống chị Minh nói, vì lấy chồng xa nên mỗi khi nhớ nhà, nhớ quê những ký ức ngày bé trong chị lại ùa về, hình ảnh người cha luôn lam lũ vất vả vì con.

Bộ ảnh kem mút đưa gia đình 8x trở về tuổi thơ - 5

Chị Minh tỉ mỉ lên ý tưởng và đặt may trang phục cho con để phù hợp với bối cảnh (Ảnh: NVCC).

"Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng khi không còn nữa mới thấy hối tiếc vô cùng. Bố mình mất rồi, mình và bố chưa bao giờ có được một tấm ảnh chụp chung", chị Minh tâm sự.

Do đó, chị khao khát có được bộ ảnh cả nhà. Bây giờ có cơ hội thực hiện nên chị muốn cùng chồng và các con tái hiện lại cảnh này để chị luôn thấy được hình ảnh bố mình trong đó.

Giữa khung cảnh làng quê thanh bình, hình ảnh ông bố hóa thân thành bác bán kem với chiếc xe đạp và thùng gỗ đựng kem quen thuộc một thời.

Bộ ảnh kem mút đưa gia đình 8x trở về tuổi thơ - 6

Những khoảnh khắc trong trẻo, hồn nhiên của em nhỏ gợi nhắc nhiều kỷ niệm với thế hệ 8X, 9X (Ảnh: NVCC).

Để chuẩn bị cho bộ ảnh "kem mút" tuổi thơ, chị Minh đặt may trang phục cho hai con để hóa thân thành cậu bé, cô bé thập niên 80. Cậu con trai giản dị trong chiếc áo trắng, quần đen, đi dép cao su, còn cô con gái là chiếc áo hoa cổ sen, dép tổ ong, gợi nhớ lại một "tuổi thơ dữ dội".

"Các con mình được sinh ra và lớn lên ở thời đại 4.0 khi mà chỉ cần chạy ra siêu thị hay cửa hàng tạp hóa là có thể mua được kem và chụp những bức ảnh lung linh bằng điện thoại. Nhưng hiếm khi những bức hình ấy được lưu giữ về lâu dài. Bởi vậy, mình muốn lưu giữ những bộ ảnh này cho con để sau này con trưởng thành vẫn có thể nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt vời này", chị Minh chia sẻ.

Bộ ảnh kem mút đưa gia đình 8x trở về tuổi thơ - 7

Những hình ảnh của gia đình chị Minh gợi nhắc tuổi thơ của nhiều người (Ảnh: NVCC).

Chị Minh nói, ngày xưa, chỉ cần nghe thấy tiếng leng keng của xe kem là lũ trẻ con như chị liền í ới chạy theo. Thời đó, không có điều kiện nên 2,3 đứa chia nhau một que kem, mỗi đứa cắn một miếng rồi vội chuyền tay sang đứa khác trước khi kem tan chảy.

"Kem que thời đó đơn giản lắm, chút đường, chút sữa, thêm ít nước đậu rồi để đông cứng, vậy mà trẻ con đứa nào cũng thích. Đặc biệt, kem này khi vừa lấy ra khỏi thùng rất cứng nên khó có thể cắn miếng to, lũ trẻ con như mình chỉ giám mút mát, nhâm nhi từng ít một", chị Minh vui vẻ kể lại.

Vì vậy, bộ ảnh "kem mút" được chị Minh thực hiện hoàn toàn dựa trên những ký ức tuổi thơ của mình. Bởi chị nghĩ, không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội được trải nghiệm một phần ký ức của tuổi thơ. Nên chị muốn các con mình có được điều đó.

Bộ ảnh kem mút đưa gia đình 8x trở về tuổi thơ - 8

Chị Minh trở về tuổi thơ cùng con gái (Ảnh: NVCC).

Qua bộ ảnh, chị Minh cũng muốn nhắn nhủ tới mọi gia đình hãy cố gắng yêu thương, dành thời gian bên nhau và quan tâm nhau hơn. Mο‌ng rằng, bộ ảnh sẽ góp phần đem lại niềm vui, sự lạc quan từ những ký ức đã rất tươi đẹp mà ai cũng từng có.

"Mình thích những khoảnh khắc tự nhiên của các con, những hình ảnh này cũng là một phần tuổi thơ của mình cũng như nhiều người khác. Những cây kem ngày xưa chỉ có giá vài trăm đồng, ngọt, nhiều đá. Thế nhưng chẳng hiểu sao thuở bé những đứa trẻ như mình lại si mê vị kem này đến lạ.

Bộ ảnh kem mút đưa gia đình 8x trở về tuổi thơ - 9

Khung cảnh đơn sơ, giản dị nhưng khiến ai cũng bồi hồi nhớ về quá khứ (Ảnh: NVCC).

Mình rất vui khi bộ ảnh nhận được sự yêu thích của nhiều người và đây cũng là động lực để mình sáng tác ra nhiều bộ ảnh kỷ niệm cho con hơn nữa", bà mẹ 8X vui vẻ nói.

Chứng kiến những hình ảnh xe bán kem của gia đình chị Minh, nhiều cư dân mạng như được ngược thời gian, xuôi về dòng kí ức và cho gia đình chị nhiều lời khen:

Bộ ảnh tái hiện quá dễ thương từ trang phục cho đến thùng kem. Mình cũng muốn được quay về tuổi thơ cho dù một lần.

Từng khoảnh khắc trong bộ ảnh khiến ai nấy đều không khỏi bồi hồi nhớ về ngày xưa cũ, bao nhiêu ký ức tuổi thơ bỗng ùa về.

Chỉ cần nghe tiếng còi từ xa là đám trẻ trong ngõ lại đua nhau chạy ra, một đứa mà ăn cả lũ ngóng xem có được mút miếng nào không. Tuy kem ngày xưa không có nhiều vị như ngày nay. Ấy vậy mà mê mẩn một thời.

Bộ ảnh kem mút đưa gia đình 8x trở về tuổi thơ - 10
Nhiều người bày tỏ mong muốn được trở về tuổi thơ cho dù một lần. Ảnh: NVCC

Trao đổi cùng CTV Dân trí, nhà báo Ngô Bá Lục cho hay, khi xã hội phát triển, kèm theo rất nhiều những thứ khác cùng phát triển theo, trong đó, công nghệ ngày càng tiên tiến đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, nhưng nó cũng có những mặt trái, đặc biệt trong việc giáo dục và hình thành nhân cách, tâm hồn trẻ thơ.

Những đứa trẻ ngày nay, đặc biệt ở các đô thị hoặc những vùng nông thôn mới có điều kiện kinh tế, các em chỉ biết học và học. Thời gian rảnh, lại cắm đầu vào các thiết bị công nghệ như điện thoại, ipad hoặc tivi được nối mạng internet.

Vì vậy, đứng trước những nền tảng công nghệ, các gia đình cần dành thời gian quan tâm đến con trẻ nhiều hơn. Không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất cho con mà còn quan tâm bồi dưỡng tâm hồn cho những đứa trẻ để chúng không trở thành những con "người máy" vô cảm như rất nhiều người trẻ hiện nay.