Bé trai 7 tuổi chết trong máy giặt, cha nuôi lãnh án 50 năm tù
(Dân trí) - Một người cha ở bang Texas (Mỹ) đã bị kết án 50 năm tù sau khi cậu con trai nuôi 7 tuổi của ông được phát hiện đã tử vong trong máy giặt đặt ở nhà để ô tô của gia đình.
Theo Mirror, Jermaine Thomas sống tại thị trấn Spring (bang Texas, Mỹ) bị kết tội giết hại bé Troy Koehler. Sự việc xảy ra vào năm 2022, nhưng phải 3 năm sau mới được đưa ra xét xử.
Ngày 28/7/2022, Thomas báo con mất tích. Ông nói rằng khi ông đi làm về thì thấy cửa chính nhà mở toang và không thấy bé đâu. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy thi thể Troy bị nhét bên trong một chiếc máy giặt cửa trên đặt ở nhà để ô tô của gia đình, sau vài tiếng Thomas khai con trai biến mất lúc nửa đêm.
Theo truyền thông địa phương, kết quả điều tra cho thấy Troy đã bị bạo hành trước khi chết. Qua việc khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định bé có nhiều vết thương cũ và mới, dấu hiệu chấn thương do vật cùn, có khả năng bị chết đuối và ngạt thở.

Người đàn ông lãnh án 50 năm tù sau khi con trai nuôi tử vong trong máy giặt (Ảnh: Mirror).
Các công tố viên cho biết, cha mẹ nuôi của Troy từng giận dữ vì những món ăn vặt bị mất và lấy đó làm lý do để bạo hành Troy. Thậm chí, Tiffany Thomas - mẹ nuôi của Troy - từng đe dọa sẽ nhét cậu bé vào lò nướng nếu cậu không chịu nhận tội ăn vụng đồ ăn.
Tòa án cũng trích dẫn tin nhắn rùng rợn mà Jermaine Thomas từng gửi cho vợ: "Anh cần phải thay khóa cửa. Anh sắp giết nó mất thôi".
Hiện tại, vẫn chưa rõ mẹ nuôi Tiffany Thomas có bị truy tố hay không.
Tại phiên tuyên án, cô Sheryl Reed - giáo viên lớp 1 của Troy - mô tả cậu bé là một đứa trẻ thông minh, ham đọc sách và luôn mơ ước trở thành người dẫn đầu.

Cậu bé 7 tuổi ra đi, để lại niềm tiếc thương trong lòng thầy cô và bè bạn (Ảnh: Mirror).
Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Hôm nay là người đọc sách, ngày mai là nhà lãnh đạo, Troy luôn là như thế. Em ấy yêu việc đọc. Nếu làm bài xong sớm, em sẽ chạy ngay đến góc thư viện của lớp học".
Cô kể thêm, Troy luôn chia sẻ những câu chuyện vừa đọc với các bạn cùng lớp, luôn lan tỏa niềm vui khắp mọi nơi.
"Troy không chỉ dẫn dắt các bạn, em cũng dẫn dắt cả tôi. Em khiến tôi trở thành một giáo viên tốt hơn, một người cố vấn tốt hơn và là một con người tốt hơn. Năng lượng, nụ cười và sự ham học hỏi của em mỗi ngày đều nhắc tôi về lý do khiến tôi chọn công việc này", cô nói.











