Cơn lốc “ma men”:

Bài 5: “Huynh đệ” tương tàn!

(Dân trí) - “Ma men” không chỉ làm cho nhiều người trở thành kẻ sát nhân, gây ra hậu quả nghiêm trọng với những người xung quanh mà nó còn để lại nhiều hệ lụy đau lòng, khi cả nạn nhân và hung thủ là những người thân thích, ruột thịt.

hientruong-1458696410649

Công an khám nghiệm hiện trường vụ anh trai đâm chết em ruột trên bàn nhậu

Tất niên, họp mặt, hội hè, giỗ chạp... thường là dịp mọi người cụng ly xả láng. Nếu biết dừng lại đúng lúc, những lần “chén chú chén anh” sẽ là cuộc vui sau giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên không phải cuộc nhậu nào cũng có những điểm dừng đúng lúc. Việc lạm dụng của các bữa nhậu cũng đã để lại không ít hậu quả nghiêm trọng, để lại những nỗi đau mà sau một cơn say đã cướp đi của họ tất cả.

Vụ án “huynh đệ tương tàn” xảy ra tại thị trấn Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn làm nhiều người bàng hoàng, đau xót. Cảnh tượng người em nằm gục chết ngay trên bàn nhậu sau nhát đâm chí mạng của anh ruột mình, trong khi hung thủ choàng tỉnh hơi men cuống cuồng đi cầu cứu mọi người xung quanh đưa em trai đến bệnh viện nhưng đã quá muộn.

Vụ án đau lòng đó xảy ra vào cuối năm 2015 tại khu 7, thị trấn Di Linh. Nạn nhân là anh Trương Thế Hùng (47 tuổi), còn ghi can giết người là Trương Thanh Hoàng (49 tuổi, anh ruột của Hùng). Sáng 8/11/2015, sẵn có “mồi bén”, anh Hoàng liền gọi em mình đến cùng lai rai. Cuộc nhậu diễn ra trong không khí vui vẻ, cởi mở nhưng đến gần trưa, khi cả hai đã có “ma men” trong người thì đột nhiên xảy ra tranh cãi xoay quanh việc phân chia đất đai.

Lúc này, “ma men” đã làm anh Hoàng như kẻ điên dại, thấy em trai đang phân trần thì Hoàng vồ con dao lao đến đâm ngay vào cổ em trai mình. Bị nhát đâm chí mạng, anh Hùng gục ngay tại bàn nhậu, thấy em trai chảy nhiều máu, Hùng như choàng tỉnh cơn say vội vã chạy ra đường cầu cứu mọi người xung quanh để đưa anh Hùng đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh Hùng đã tử vong vo vết đâm làm đứt động mạch cổ. Riêng Hoàng sau đó bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại nhà tạm giam Công an huyện Di Linh, Trương Thanh Hoàng tỏ ra vô cùng ân hận vì lỡ xuống tay sát hại em trai mình. Anh Hoàng từng chia sẻ với một người thân: “Anh em chúng tôi rất thương nhau, chỉ vì hôm đó uống quá nhiều rượu nên không kiểm soát được hành động của bản thân. Tôi bị trừng phạt là thích đáng chỉ thương vợ con và những người thân trong gia đình khi phải mất đi cùng lúc 2 người đàn ông trụ cột, chắc họ rất đau khổ. Tôi không ngờ mình lại giết chết chính em ruột của mình”.

Hai đứa trẻ bơ vơ, thu dọn chén bát cũng là hiện trường của vụ án huynh đệ tương tàn tại huyện Bình Chánh, TP.HCM
Hai đứa trẻ bơ vơ, thu dọn chén bát cũng là hiện trường của vụ án "huynh đệ tương tàn" tại huyện Bình Chánh, TP.HCM

Một vụ án khác liên quan đến cảnh “huynh đệ tương tàn” do “ma men” đã xảy ra tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) khi một nhóm khoảng 4 người tổ chức nhậu tại nhà ông Nghiêm Huy Chương (48 tuổi, ngụ đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Sau đó ít phút, người dân sống gần nhà ông Chương nghe tiếng kêu cứu nên vội chạy sang kiểm tra.

Đến nơi nhiều người kinh hoàng chứng kiến cảnh ông Thành (51 tuổi, ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) đang nằm quằn quại dưới nền nhà sát bên mâm đồ nhậu, tay ôm chặt cổ, máu không ngừng túa ra qua các khe ngón tay. Mọi người vội đưa nạn nhân ra chiếc giường tre nằm ngay trước của nhà ông Chương, đồng thời gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau nạn nhân đã tử vong vì vết cắt trên cổ khá rộng.

Tại hiện trường, căn nhà xảy ra vụ án rộng khoảng 9m2, có gác lửng bên trong. Ngay dưới nền nhà là bàn nhậu còn dang dở, kế bên là một con dao Thái Lan đã cũ.

Thông tin từ người thân của ông Chương cho biết, cách đây vài tháng, vợ ông bỏ đi, bản thân lại bị bại liệt phải đi lại bằng xe 3 bánh nhưng ông Chương vẫn phải chăm sóc 2 đứa con nhỏ nên gặp khá nhiều khó khăn. Ông Chương đã cho ông Thành (là bạn thân) về ở chung. Hàng tháng ông Thành có trách nhiệm phụ tiền điện nước và giúp ông Chương chăm sóc hai đứa con nhỏ trong những lúc rảnh.

Ông Thành không có công việc ổn định, thường ngày ai kêu gì làm đó. Nhiều người dân nơi đây cho hay, ông Thành cùng những người khác thường xuyên ăn nhậu, mỗi lần nhậu thường hay tranh luận, to tiếng với nhau. Sau khi ông Thành bị sát hại, cơ quan công an đã bắt được ghi can giết người lại chính là bạn thân của ông Thành.

Tại tỉnh Bình Phước, một vụ án tượng cũng đã xảy ra, sau khi uống rượu ở nhà Nguyễn Nhất Long (SN 1994, ngụ ấp Địa Hạt, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) cùng anh trai là Nguyễn Nhất Phi (SN 1991) và một số người bạn đến quán nhậu của nhà bà Lê Thị Phương ở tổ 1, ấp Thanh Sơn (xã Thanh An, huyện Hớn Quản) để uống bia tiếp.

Những vụ án do ma men dẫn đường luôn để lại những hệ lụy đau lòng
Những vụ án do "ma men" dẫn đường luôn để lại những hệ lụy đau lòng

Tại đây, Long gặp nhóm của bạn thân là Nguyễn Văn Hiền (SN 1993) và 4 người khác rồi cùng nhau vào uống rượu. Khoảng 30 phút, Hiền mời Long uống rượu nhưng Long từ chối vì còn say bởi cuộc nhậu trước đó. Cho rằng Long làm mình mất mặt, Hiền đã đập tay xuống bàn làm văng nước vào mặt Long. Do bị ướt, Long bỏ ra ngoài phòng thì bị Hiền đuổi theo đạp vào vai.

Bị ức chế, Long liền chạy ra quán tạp hóa gần đó mua hai con dao để quay lại “tính sổ” với Hiền. Vừa gặp Hiền trong quán, Long rút dao đâm liên tiếp khiến Hiền gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu.

Hiện TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhất Long 14 năm tù về tội “Giết người”.

Việc uống rượu bia không phải là không tốt, nhưng trong một số hoàn cảnh nhất định, rượu bia dễ tác động gây hại đối gia đình, bản thân và xã hội. Nhiều “thượng đế” là bị “ma men” dẫn đường. Đằng sau bia, rượu là cả một câu chuyện dài trong bệnh viện và nhiều vụ vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, thậm chí gây xung đột dẫn đến những hậu quả đáng tiếc ...Tác hại của bia rượu cũng đã để lại nhiều bài học đau đớn. Thế nhưng, nâng ly và cụng ly vẫn tràn lan từ đô thị đến nông thôn. Đành rằng, bia rượu cũng giúp cuộc sống thêm thăng hoa, nhưng bia rượu bị lạm dụng quá mức trong xã hội đang là một thực trạng đáng báo động.

Trung Kiên