Cơn lốc “ma men”:

Bài 3: “Lấy số” từ bia rượu!

(Dân trí) - Loạng choạng rời khỏi quán nhậu sau khi uống hết 2 thùng bia, nhóm của P. không trở về phòng mà tiếp tục “tăng 2”. Cuộc chơi “lấy số” lần này của những “ma men” càng tàn khốc hơn với màn đọ bia rượu choáng ngợp cho đến khi có người gục hẳn.

quannhau12-1458488245000

Quán nhậu phục vụ sáng đêm tại Sài Gòn

23h đêm 17/3, chúng tôi theo chân nhóm của P. (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đến điểm chơi tăng 2. Địa điểm lần này là một quán karaoke đầu đường Cây Trâm (quận Gò Vấp), dù nhóm của P. chỉ có 5 người nhưng đã uống hết 2 thùng bia tại quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng thì nổi hứng đổi chỗ mới uống tiếp cho “có không khí”.

Ba chiếc xe máy lao vun vút qua nhiều cung đường để đến điểm tập kết, suốt chặng đường đi, tiếng xe gầm rú, cười nói, văng tục từ nhóm của P. làm người đi đường không ít lần giật thót mình. Thậm chí có người dân phải nép sát vào lề đường vì họ quá hiểu không dại gì mà dây vào nhóm “ma men”. Thậm chí có lúc xe của nhóm P. “suýt” tông vào xe chạy phía trước, dù tình huống làm nhiều người thót tim nhưng với P. thì đó như trò đùa, mỗi lần như vậy P. lại cười khoái trá và càng lạng lách nhiều hơn.

Vừa đến trước quán karaoke, quản lý của quán đã bước ra tận đường chào hỏi P. và dẫn lên phòng Vip ở tầng 3. Một người bạn của P. rỉ tai cho tôi biết: “Đây là quán ruột của thằng P., tuần nào nó chả đến đây quậy phá vài bữa, có ngày nhiều kèo nó kéo anh em vào đây đến 3 lần nên ông quản lý chiều nó lắm. Gì chứ, khoản bia rượu thì thằng P. nổi tiếng lắm, nó uống từ tối đến sáng được, nhậu với nó khó ai mà uống qua nó được, nay anh em đánh hội đồng xem có hạ được nó không?”.

Trong phòng karaoke khoảng 2 tiếng, nhóm của P. đã “nạp” hết gần 2 thùng bia. Với kiểu uống đổ cả chục lon vào xô đá rồi cùng nhau “cưa” nên chẳng mấy chốc thùng bia chỉ còn vỏ. Hai người trong nhóm bạn của P. đã bị sốc sau màn “cưa” xô bia phải nằm vật ra ghế, trong đó một người gần như bất tỉnh, lịm đi tại chỗ. Tuy nhiên không vì vậy mà cuộc chơi dừng, người hát cứ hát, người uống cứ uống. Rời khỏi quán karaoke đã hơn 1h sáng, nhóm của P. ngất ngưởng ngồi lên xe. “Anh cứ yên tâm, em say mấy thì say nhưng cứ ngồi lên được xe là chạy được về đến nhà. Đầy lần em đi nhậu mà sáng hôm say tỉnh dậy không biết hôm qua mình về nhà kiểu gì” – P. nói với tay quản lý quán karaoke.

Đường phố Sài Gòn vắng người qua lại nhưng ma men vẫn chờ để đi tăng 3
Đường phố Sài Gòn vắng người qua lại nhưng "ma men" vẫn chờ để đi "tăng 3"

Với dân “ma men” tại Sài Gòn, mỗi lần đi nhậu phải kéo dài vài “tăng”, cuộc chơi chỉ thực sự bắt đầu từ “tăng 2”. Không ít người đã “lấy số” được từ các tăng ăn nhậu, chỉ cần khi có tiệc tùng, tụ tập ăn chơi thì nhắc đến tên người đó cả nhóm đều phải ngao ngán bởi những màn uống “solo” khiếp đảm.

T. “mập” (quê Đồng Nai), được bạn bè phong làm “thánh ma men” bởi tửu lượng cực cao và có “chiêu” dùng miệng ngậm chai bia tu trong vài giây là hết. Không ít lần đi ăn nhậu. T. “mập” biểu diễn màn uống bia kiểu này, không chỉ uống 1 chai mà T. “mập” làm liền một hơi 6 chai liên tiếp. Ai mà rơi vào “tầm ngắm” của T. “mập” thì khó mà bình yên trở về, ít nhất là “vào 3, ra 7” rồi đủ kiểu thưởng, phạt mà T. “mập” bày ra khiến nhiều người không thể thoát ra được.

“Thời buổi này không biết uống bia rượu có mà chết à, đi đâu cũng không dám nói to, tiếp khách cũng không tự tin. Giờ việc gì mà chả liên quan đến ăn nhậu, bia rượu. Trước tôi cũng có uống được đâu, sau này uống nhiều thành quen, lắm hôm say cắm đầu nhưng sáng mở mắt ra có 1,2 xị là hồi xuân ngay ấy mà, lại có thể chiến tiếp cả ngày”, T. “mập” nói.

Điều đáng nói, cả P. và T “mập” đều xác định “lấy số” từ ăn nhậu, để có được “cái số” ấy cả hai đã vài lần phải nhập viện cấp cứu vì hôn mê sâu, ngã xe và ngộ độc rượu.

Những màn thách đố rượu bia luôn tiền ẩn hiểm họa khôn lường
Những màn thách đố rượu bia luôn tiền ẩn hiểm họa khôn lường

Thực tế, không ít trường hợp đã tử vong hoặc nguy kịch vì thách đố nhau uống bia rượu. Mới đây, trưa 19/2, ông Nguyễn Văn Đ. (59 tuổi, ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tổ chức ăn nhậu và mời bạn là ông Huỳnh Văn D. (45 tuổi, ngụ cùng ấp) đến lai rai. Hai ông nhậu từ buổi sáng và đến khoảng 13h cùng ngày, khi người nhà đi làm về thì phát hiện cả hai người gục tại bàn nhậu. Lúc đầu người nhà nghĩ hai ông nhậu mệt quá nên ngủ quên nhưng khi lại gần thì thấy hai ông đã ngưng thở, tử vong, kế bên vẫn còn 2 chai rượu đã uống dở và vài món ăn.

Theo một số người dân địa phương, khoảng tháng 10/2012 ở đây cũng đã xảy ra tình trạng thi uống rượu rồi gục chết tại chỗ. Lúc đó, hai người bạn của ông Đ. là ông Phan Văn Th. và Phan Văn R. cũng tổ chức uống rượu. Trong cuộc vui hai ông mỗi người cầm ca chứa một lít rượu thách đố nhau xem ai tửu lượng cao hơn. Kết quả, uống chưa hết ca rượu ông Th. đã gục ngã thua cuộc, còn ông R. uống nhiều hơn nhưng tử vong. Ông Th. được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Việc “lấy số” từ bia rượu hoặc thách đố nhau uống đến khi đối thủ gục hẳn đang trở thành “trào lưu” đáng báo động. Nguy hiểm hơn, khi người uống bia rượu không thể làm chủ bản thân và để “ma men” dẫn đường gây ra những vụ án nghiêm trọng mà khi tỉnh ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Trung Kiên