25 lần trượt đại học, người đàn ông 55 tuổi vẫn quyết thi lại lần nữa

Huy Hoàng

(Dân trí) - Dù đã 25 lần thi trượt vào trường đại học mơ ước, nhưng người đàn ông 55 tuổi không muốn từ bỏ mà vẫn quyết tâm đổi ngành để thi lại lần nữa.

Hiện đang là ông chủ một công ty vật liệu xây dựng ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nhưng ít ai biết rằng ông Liang Shi đã miệt mài tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học từ năm 1983 đến nay, nhưng vẫn chưa đỗ.

25 lần thi trượt đại học, người đàn ông 55 tuổi vẫn quyết đi lại lần nữa

Phần lớn người tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc đều là thanh thiếu niên, thì trường hợp của ông Liang Shi được coi là hiện tượng lạ. Người đàn ông 55 tuổi này đã đăng ký cuộc thi lần thứ 26 với hy vọng đủ điểm đỗ vào Đại học Tứ Xuyên - ngôi trường trong mơ của ông từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

25 lần trượt đại học, người đàn ông 55 tuổi vẫn quyết thi lại lần nữa - 1
Ông Liang đã thi trượt đại học 25 lần nhưng không muốn bỏ cuộc (Ảnh: SCMP).

Ông Liang cho biết, thời của ông khi thi đại học sẽ phải tham gia kỳ kiểm tra sơ tuyển. Ngày đó, ông đã bị loại ngay từ vòng đầu. "Điểm thi của tôi khi ấy rất thấp nhưng mơ ước được bước chân vào trường để học tập vẫn luôn cháy bỏng. Đó là lý do tại sao tôi không chịu từ bỏ suốt bao năm nay", người đàn ông 55 tuổi tâm sự.

Ông Liang đã trượt thi đại học 14 lần với nhiều lý do khác nhau, khi thì bận việc, lúc lại ảnh hưởng do chính sách thi cử. Trước đây, Trung Quốc quy định những thí sinh tham gia thi đại học chưa kết hôn và dưới 25 tuổi. Nhưng quy định này đã bị bãi bỏ từ năm 2001.

Trải qua hàng chục lần thi, ông Liang đạt số điểm cao nhất là hơn 400 trên tổng điểm 750. Kết quả này đủ để ông trúng tuyển một trường đại học hạng hai ở nước này. Nhưng ông vẫn thấy thất vọng vì nó chưa đủ để đỗ vào Đại học Tứ Xuyên.

Sau nhiều năm không thể hoàn thành phần thi đọc hiểu khoa học - phần thi bắt buộc với những thí sinh muốn theo chuyên ngành khoa học, năm nay, ông Liang quyết định đổi sang ngành mới là nghệ thuật và khoa học nhân văn.

25 lần trượt đại học, người đàn ông 55 tuổi vẫn quyết thi lại lần nữa - 2
Ông đã chuyển sang ngành thi mới với hy vọng sẽ đỗ vào trường đại học mơ ước vào kỳ thi năm nay (Ảnh: SCMP).

Sở dĩ ông đổi ngành thi vì sau khi biết điểm hồi tháng 6 năm ngoái, nhiều người cho rằng vấn đề tuổi tác khiến ông "không thể nhớ tốt" kiến thức trong sách giáo khoa như các thí sinh khác.

"Tôi mới 55 tuổi thôi. Đến giờ tôi không gặp khó khăn nhiều khi học lại lịch sử và địa lý", ông nói.

Nhiều người cho rằng, ông Liang đang lợi dụng kỳ thi để quảng bá hình ảnh cá nhân nhằm thu hút sự chú ý dư luận tới công ty vật liệu xây dựng của mình. Nhưng người đàn ông 55 tuổi phủ nhận mọi chỉ trích và khẳng định "muốn thi thật tốt để chứng minh những lời đồn đại sai hoàn toàn".  

Ông Liang không phải người đầu tiên ở Trung Quốc tham gia hàng chục kỳ thi tuyển sinh đại học. Trước đó, một trường hợp tương tự là anh Tang Shangjun đến từ khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, đã trải qua 13 lần thi cử, cuối cùng đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh.

Kỳ thi đại học ở Trung Quốc thường tổ chức vào ngày 7/6 đến 8/6 hàng năm. Câu chuyện của ông Liang đang có sức lan tỏa trên mạng xã hội những ngày gần đây. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đồng thời gửi lời chúc với hy vọng giấc mơ vào giảng đường của ông sớm thành hiện thực.