Bạn đọc viết:

Xin tiền “kiểu mới” trên xe khách ở bến Mỹ Đình

(Dân trí) - Ăn xin thời nay kể cũng lắm chiêu trò, người ăn xin thì thật giả lẫn lộn. Trong khi nạn xin tiền, chèo kéo khách du lịch còn chưa thể dẹp được, thì lại xuất hiện chiêu ăn xin kiểu bình cũ rượu mới trên xe khách – thêm một loại hình “hành” khách đi xe…

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
Khi xe đậu ở bến Mỹ Đình (Hà Nội) chờ đến thời gian khởi hành chính là lúc “hành nghề” của những người xin tiền, chủ yếu là các cô gái trẻ và trẻ con . Lúc đầu họ bước lên xe với thái độ tử tế và mở đầu bằng một bài hát với nội dung chúc quý khách đi xe thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn . Sau đó họ chìa mũ ra đến từng hành khách để xin tiền.
 
Điều đáng nói ở đây là trang phục và thái độ của những người này không rách rưới bẩn thỉu như những người ăn xin ngoài đường, họ cũng chẳng giống người nghèo chút nào. Nếu hành khách không cho tiền, họ vẫn gan lì đứng dúi mũ thẳng gần như vào mặt khách, nhất quyết không chịu đi . Có những người không muốn bị làm phiền thì đưa cho vài nghìn và tất nhiên… không có một lời cảm ơn nào cả.

 

Chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Khi hành khách không chịu cho và tỏ thái độ khó chịu,  ngay lập tức có cô gái trẻ văng những lời khiếm nhã chửi lại khách: “Con điên , mày nghĩ mày là ai”, “Nhìn ngứa mắt”…

 

Những em nhỏ lên xe xin tiền cũng không hề ngoan ngoãn . Khi xin được tiền chúng cười và quay ngoắt đi. Thậm chí khi khách đang ngủ và úp cả mũ lên mặt , em bé này đến tận nơi lật mũ của khách ra và nhì nhèo xin tiền cho đến khi khổ chủ đànhchịu đưa tiền mới thôi.

 

Chị Nguyễn Thị H , một hành khách đi tuyến Mỹ Đình -Ninh Bình nói : “Mặc dù tôi không thường xuyên về quê, nhưng thấy hiện tượng này không chỉ 1-2 lần và cảm thấy rất khó chịu với cách cư xử của những người này. Nhìn cách ăn mặc thì họ đâu phải người nghèo đói gì mà phải đi xin tiền?”

 

Khi tôi phàn nàn về việc để cho những người này lên xe tự do thì phụ xe cho biết : “Họ có cả một nhóm sống ở bến xe rồi, nếu không cho lên thì họ đến đập xe . Ở đây xe nào cũng thế, tốt nhất em đừng cho tiền”.  Vậy là có một lực lượng “bảo kê” cho những kẻ đi xin tiền, sẵn sàng giở trò “xã hội đen” khi “con em” mình không được “hành nghề”? Vì thế mà các nhà xe bến Mỹ Đình  không ai dám không cho họ lên xe?

 

Báo chí đã từng phanh phui những mánh khóe lừa lọc giả nghèo khổ, những trẻ em ăn xin bị bọn “chăn dắt”, đánh đập . Thế nhưng điều kì lạ là ở bến xe Mỹ Đình, những kẻ xin tiền không hề thể hiện mình nghèo đói, đáng thương. Mà ngược lại còn có thái độ cợt nhả, thậm chí hống hách với mọi người.

 

Nếu đúng có “bảo kê” thì có lẽ đây là đội ngũ khá… “tiến bộ” khi không dùng vũ lực đe dọa “con em” mình, mà chỉ tạo “chỗ dựa tinh thần” cho đám người đi xin tiền với thái độ “tự tin” như thế?

 

Những cô gái còn trẻ còn sức khỏe, tại sao không dùng sức lực của mình để lao động kiếm tiền? Những đứa trẻ quần áo lành lặn cũng tại sao mà đi ăn xin? Hơn nữa đã đi xin tiền còn văng lời chửi bới người khác...???

 

Nếu đúng như vậy, theo tôi ngĩh, trách nhiệm có lẽ thuộc về các nhà quản lý. Mà trước hết là Ban Quản lý bến xe và chính quyền phường Mỹ Đình có trách nhiệm phải dẹp bỏ tình trạng này.

 

M.M.T