Bạn đọc viết:

Thông điệp về sức mạnh cộng đồng

(Dân trí) - Thầy Hải và các trò đã là những người dẫn dắt cộng đồng cùng hành động vì những mục tiêu chung, đó mới là thành công hơn cả giải thưởng! Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” là đây; Tinh thần dân tộc là đây…

Thông điệp về sức mạnh cộng đồng - 1
Đoàn chụp ảnh với những người Việt Nam ở Thụy Điển

 

Cái gì Nhà nước chưa làm được thì dân làm.

 

Tôi cũng đã theo dõi loạt bài này và thường đọc hết các bình luận của độc giả. Rất nhiều độc giả đều gửi lời chúc thầy Hải và các em đạt giải cao nhất.

 

Vâng, giải thưởng là một điều rất đáng quý, nó là đánh giá của Ban giám khảo cho quá trình làm việc của các em. Nhưng tôi tin, với Thầy hải và các em, quá trình tự vận động từ tìm kinh phí, làm visa, đến quá trình di chuyển trên đường đi tham dự cuộc thi và đặc biệt là quá trình tham dự cuộc thi mới là quan trọng nhất.

 

Qua quá trình này, thầy Hải và các em đã chuyển tải nhiều thông điệp về làm việc nhóm, về sức mạnh của cộng đồng không chỉ trong vấn đề môi trường mà còn trong nhiều lĩnh vực khác mà Nhà nước chưa làm được.

 

Thầy Hải và các trò có thể nói đã như là những người có vai trò lãnh đạo dẫn dắt cộng đồng cùng hành động vì những mục tiêu chung. Đó mới là thành công hơn cả giải thưởng.

 

Chúc Thầy Hải và các trò làm được nhiều việc có giá trị hơn nữa cho cộng đồng trong tương lai.

 

Binh Bui 

email:  binhbuiuk@yahoo.co.uk 

 

Mình theo dõi vụ việc này từ đầu, thật xúc động khi  thấy được tấm lòng người Việt tại Thụy Điển. Nhưng tôi cũng không hiểu các vị Bộ trưởng GDĐT và TNMT có đọc thông tin này không?

 

Phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực là đây". Một điểm sáng thế này sao lại không được ủng hộ, không được quan tâm? Vậy phát động phong trào trên liệu có hiệu quả không?

 

Cũng may còn có Mạnh Thường Quân Viettel, cùng những người như Chị Sâm và các bạn SV Việt Nam tại Thụy Điển. Chứ không chắc đã để lại sự nhức nhối trong lòng những người đang theo dõi bước đi của thầy trò thầy Hải.

 

Chúc thầy trò thành công! 

 

Long 

email:  longthuynam@Yahoo.com

 

Tôi đã khóc khi đọc bài báo này. Khóc vì thương cho thầy Hải và các học trò của thầy, vì xúc động trước những tấm lòng của người Việt Nam khi sống ở nước ngoài. Nếu không có sự giúp đỡ của gia đình cô Sâm, các bạn SV Việt Nam tại Thụy Điển, những người Việt đang sống tại Thụy Điển thì không biết thầy Hải và các bạn sẽ thế nào đây?

 

Tinh thần dân tộc là đây chứ đâu. Thầy và các bạn cố lên! Những người Việt Nam định cư và các bạn HSSV đang học tập ở Thụy Điển đang ở bên thầy và các bạn. Rất nhiều người Việt Nam đang chờ tin chiến thắng của thầy và các bạn.
 
Dù kết quả thế nào đi nữa thì đây cũng là một sự kiện đầy ý nghĩa về tính dân tộc và con người Việt Nam.

 

Hoang Long 

email:  hoanglongvmrcc@yahoo.com.vn

 

Thật tự hào và xúc động về các bạn học sinh nhỏ tuổi của chúng ta. Càng xúc động hơn khi trong những lúc khó khăn nhất tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau của người Việt lại được khơi dậy.

 

Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người có và không có tên trong bài viết này khi đã tham gia, hỗ trợ các bạn học sinh của chúng ta. Xin chúc tất cả sẽ thành công, mang vinh quang về cho đất nước. Tôi yêu Việt Nam!

 

Dương 

email:  th2sv22@gmail.com