Những người viết nên "truyện cổ tích màu trắng"

(Dân trí) - Những tấm gương người tốt, việc tốt trong đời thường vẫn luôn được dư luận ngợi khen. Càng đặc biệt hơn, giữa lúc ngành y tế VN đang bị nhiều điều tiếng như hiện nay thì ý nghĩa của những "truyện cổ tích màu trắng” lại càng có sức tỏa lan, thuyết phục...

Những người viết nên truyện cổ tích màu trắng
Một ca phẫu thuật giữa sự phối hợp các bác sĩ đến từ Thủ đô và bác sĩ BV đa khoa Lai Châu (ảnh: Xuân Thái)

 

Hương thầm

 

Dù đa số người dân VN đều bày tỏ sự mất lòng tin, cảm tình và cả lòng tôn trọng với những lương y không còn như từ mẫu (tiếc thay theo đánh giá chung lại đang chiếm số đông áp đảo tại hầu khắp các bệnh viện (BV) và cơ sở y tế VN), thì vẫn còn đó nhiều y bác sĩ (BS) thầm lặng tỏa sáng trong cả công việc và cuộc sống đời thường. Họ được ví như những bông hoa nổi bật trong vườn không phải bởi sắc màu rực rỡ, mà bởi “hương thầm theo mãi bước người đi…” Tạo nên những hình ảnh “hot” nhất trên các diễn đàn dịp này là những y BS đang miệt mài cứu chữa hàng chục nạn nạn nhân vụ sập cầu treo ở bản Chu Va 6 (xã Sơn Bình, Tam Đường):

 

“Một hình ảnh cực đẹp cho Ngày Thầy thuốc VN” – Tin Lam: tintinlamlam@yahoo.com

 

“Thật khâm phục những Chiến sĩ áo trắng, xin chúc mừng các anh, các chị nhân Ngày Thầy thuốc VN! Hình ảnh đẹp của các anh, các chị đã xóa đi định kiến và những hình ảnh xấu của ngành y lâu nay. Chúc các anh, các chị mãi là "Người thầy thuốc của nhân dân" - Mai Hoa:  pbgdpl10@gmail.com

 

 “Thật xúc động trước tinh thần làm việc của đội ngũ y BS BV Lai Châu cùng các đồng nghiệp từ BV Việt Đức và Bạch Mai tới hỗ trợ. Nếu y BS nào cũng được như vậy thì dân mình đỡ khổ” – Bui Lien:  nholien8008@gmail.com

 

 “Những hình ảnh thật cảm động. Chúc các nạn nhân tại Lai Châu mau hồi phục. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc VN” – Nguyen Dinh Tuan:  nguyendinhtuan2012mk@gmail.com

 

“Xin chia sẻ những thiệt hại về vật chất và tinh thần với những người dân gặp nạn trong vụ sập cầu tại xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu)! Người dân chúng tôi đánh giá cao... đội ngũ y, BS đã hết sức tận tình cứu chữa, giúp đỡ người dân gặp nạn. Nhân Ngày Thầy thuốc VN, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới các y BS luôn góp phần đem lại hạnh phúc cho mọi người!” - Đồng Văn Đạt:  dongvandat@gmail.com
 
(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

 

Thông điệp hồng

 

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này… Có lẽ không nơi đâu người dân lại đau đáu những nỗi niềm, khát khao… cháy bỏng nhưng cũng hết sức giản dị như những ước muốn với ngành y. Đó là làm sao để người bệnh nói riêng, nhân dân cả nước nói chung vẫn cảm thấy niềm niềm hạnh phúc khi được phục vụ  bởi đội ngũ “chiến sĩ áo trắng” có tâm, có tài.

 

“Nếu như lúc nào các y BS cũng tận tâm như vậy, thì tất cả các bệnh nhân vẫn thấy hạnh phúc dù phải vào viện” - Nam mit:  namsl85@gmail.com

 

“Ước gì chỉ cần 10% y BS trong cả nước có Y Đức như các BS trong các bài báo này thì có lẽ tình hình cũng tốt rồi. Chúc các BS luôn khỏe và công tác tốt” – Le Minh Hoa:  leminhhoa@gmail.com

 

“Năm 2013 đúng là ngành y tế có nhiều "tai nạn". Nhưng tôi nghĩ, trong hàng triệu, nhiều triệu ca cứu người, khó mà tránh khỏi lỗi (vì cuộc sống này còn nhiều vất vả mà). Và tôi vẫn thấy trân trọng những con người của ngành y. Trên đời này có ai là người chưa phải nhờ đến BS (ngay khi lọt lòng mẹ ta đã nhận sự giúp đỡ của BS rồi)? Hãy trân trọng những gì ngành y mang lại cho cuộc sống, cho mọi người. Cảm ơn và chúc sức khỏe các anh các chị!” - Tran Le Diep:  tranlediep@yahoo.com

 

“Vẫn có nhiều, rất nhiều người tốt mà. Khi đã theo nghiệp thuốc thì ai cũng mang trong mình 1 chữ Tâm cả. Còn những người bị lên án thì chỉ là số ít, “con sâu làm rầu nồi canh” mà thôi. Bệnh nhân đã không may mắn mắc bệnh, mình là thầy thuốc phải đem hết tâm sức ra mà cứu chữa chứ. Nhìn thấy bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện là chúng tôi hạnh phúc lắm rồi” - Trần Thị Ngọc:  tranngoc142@gmail.com

 

“… Tôi là người Hải Phòng và đã về đây chăm người bệnh rồi nên tôi biết. Cảm ơn các BS tại BV đa khoa Thái Bình. Nhân Ngày 27/2, tôi xin kính chúc tập thể y BS đang công tác tại BV này và trên khắp cả nước luôn mạnh khỏe, vui vẻ, luôn tận tâm và thành công trong lĩnh vực làm việc đã lựa chọn” - Tran Thi Anh:  trananh6982@gmail.com

 

“Tôi cũng từng được BS Thanh Trung (BS Nguyễn Thị Thanh Trung, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng BV C thành Phố Đà Nẵng) khám. Tôi rất quý vị BS này vì khám kỹ, dặn dò cẩn thận, đồng cảm với bệnh nhân, rất tuyệt vời. Nhân ngày Thầy thuốc, chúc BS Trung sức khỏe, hạnh phúc...” - Tành Hồng Nga:  nga.faimdfn@gmail.com

 

“Thật cao quý biết bao những tấm lòng Lương y như từ mẫu. Sau Tết Giáp Ngọ mẹ tôi cũng phải thực hiện 1 ca phẫu thuật chỉnh hình tại BV Chỉnh hình & phục hồi chức năng Đà Nẵng. Với 1 ca khó vì liên quan đến bệnh tim mạch nên các BS ở đây phải hội chẩn rất kỹ. Lo lắng cho mẹ nên tôi cũng đánh liều mang phong bì gặp BS, nhưng cả trước và sau phẫu thuật đều bị từ chối. Mẹ tôi đã xuất viện cùng những lời dặn dò chu đáo. Qua đây gia đình tôi cũng xin gởi lời tri ân đến toàn bộ tập thể y BS BV Chỉnh hình & phục hồi chức năng Đà Nẵng!” - Minh Phương:  mphuong9@gmail.com

 

“Ở Kontum chúng tôi cũng có BS Ngô Văn Minh, khoa Tai Mũi Họng BV tỉnh cũng rất tuyệt vời…. Nhân ngày 27/2 chúc BS và gia đình luôn mạnh khỏe, công tác tốt!” - Ngọc (Kontum):  thanhngocmobile@gmail.com

 

“…. Trên đời này cũng còn rất nhiều người tốt lắm đó. Mình từng gặp 03 anh BS ở BV Hòa Hảo TPHCM, không thể chê vào đâu được. Nếu ai cũng như mấy anh này thì chúng ta không bao giờ phải vất vả đâu. Nhân ngày 27/2, mình xin gửi đến các anh lời chúc luôn thành công với nghề cao quý này. Đó là: BS Quốc khoa Siêu âm, BS Việt Bình khoa Nội soi, BS Quốc Thuận khoa Ung bướu” - Ms.Thuận: thuan.up@gmail.com

 

Và thật đáng mừng là đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn những thông điệp lạc quan màu hồng với ngành y tế VN:

 

“Khâm phục và kính trọng những y BS như vậy. Họ đau với nỗi đau của người bệnh, thấu hiểu hoàn cảnh của những bệnh nhân nghèo. Mong rằng sẽ có thật nhiều y BS tốt như vậy để cuộc đời này thêm đẹp và ý nghĩa hơn” - Bui Chinh Buivanchinh1986@gmail.com

 

“Những người BS đó được rất nhiều, được những thứ giá trị hơn tiền đó là sự kính trọng và lòng ngưỡng mộ của mọi người trong cộng đồng. Chúc các anh chị luôn khoẻ và hạnh phúc, luôn hết lòng vì người bệnh” - Lê Tân:  letan@yahoo.com.vn

 

Khánh Tùng