Những CON NGƯỜI làm nên danh hiệu Việt Nam

(Dân trí) - “Tôi đánh giá cao bài viết này. Một cách nhìn rộng rãi và tinh tế về tình hình trong nước qua cuộc gặp gỡ giữa ông Mc Manara và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bài viết càng về cuối càng sâu sắc và để lại sự suy nghĩ cho nhiều người đọc…”

Những CON NGƯỜI làm nên “thương hiệu” Việt Nam
Vào lúc 15h30 phút ngày 23/6/1997 tại nhà khách Chính phủ, cuộc gặp gỡ giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Robert McNamara diễn ra như hoạt động cuối cùng của Hội thảo Việt - Mỹ (kéo dài hơn 3 ngày từ 20 đến 23/6) (ảnh: AFP)

 

Một thời không thể nào quên

 

Nhận xét trên của Thắng Nguyễn: linkbiking@yahoo.com có lẽ đã nói thay cho bao nỗi niềm, xúc cảm, trăn trở, nghĩ suy… của độc giả cả nước khi đọc bài viết “Tướng Giáp, McNamara và 'bảo hiểm quốc gia" của tác giả Hiệu Minh.

 

Thời đó, mặt bằng thông tin báo chí về những bước đi chuẩn bị cho việc bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ  ở vào giai đoạn sôi động nhất. Bầu không khí luôn ở mức cao trào nóng bỏng mỗi khi có chuyến thăm VN nào của các phái đoàn Mỹ, đặc là của các VIP mà trong đó nổi bật nhất là “bộ đôi kiến tạo hòa bình” – 2 Thượng Nghị sĩ John Kerry (nay là Ngoại trưởng Mỹ) – John McCain.

 

Được góp mặt vào lực lượng phóng viên bỗng tăng vọt lên rất hùng hậu mỗi khi diễn ra sự kiện nào đó liên quan tới những tiến triển mới trong quan hệ Việt – Mỹ, chúng tôi cũng cảm thấy tự hào bởi được tận mắt chứng kiến và ghi lại những lời nói và hình ảnh chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của một thời để nhớ ấy.

 

Giờ đây được cùng bạn đọc ngắm lại tấm hình ghi lại khoảnh khắc mà khi đó cánh phóng viên cả trong nước và nước ngoài chúng tôi đều gọi là “cái bắt tay lịch sử” giữa Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và ông Robert McNamara diễn ra ngày 23/6/1997 tại nhà khách Chính phủ, mắt tôi cũng nhòa lệ…Bao xúc cảm ngày nào lại trào dâng trở lại theo ký ức lần lượt trải ra: từ những giờ phút háo hức đợi chờ tưởng đâu kéo dài dằng dặc, tới lúc được tận mắt nhìn thấy Đại tướng bước ra, ai cũng mừng vì thấy Đại Tướng khỏe… Và chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những xúc cảm lắng đọng mãi với thời gian ấy, để rồi cùng nở nụ cười trong nước mắt rưng rưng suốt cuộc gặp gỡ giữa Đại tướng với ông R.McNamara…

 

Vậy mà mùa thu này Đại tướng đã mãi mãi ra đi, để lại cả một trời nhớ thương, buồn đau, tiếc nuối... Chúng tôi (chắc là bao gồm cả những đồng nghiệp báo chí của tôi đang tác nghiệp và tình cờ có mặt trong tấm hình này) thấy mình lại như đang tiếp tục trôi theo dòng hồi ức bồi hồi xúc động khi được gần bên Đại tướng, nghe Đại tướng thăm hỏi, bàn luận.... qua vô vàn sẻ chia của  bạn đọc:

 

“Mùa thu năm 1969, cả dân tộc VN nhòa trong nước mắt, tiếc thương vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Sau 44 năm (cũng vào mùa thu lịch sử), cả dân tộc VN thêm một lần nữa lại rơi lệ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng tài ba - Người Anh Cả của Quân đội nhân dân VN ra đi...” – Chi: phamvanchi1970@gmail.com.vn

 

“Vĩnh biệt vị Tướng huyền thoại của thế kỷ 20. Người là học trò gần gũi và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người được bạn bè khắp thế giới ngưỡng mộ… Tổ quốc và nhân dân mãi khắc ghi tài năng, đức độ và công lao to lớn của Đại tướng... Cầu chúc Đại tướng an giấc ngàn thu…” – Nguyen Quoc Vu: Nguyenvu6111958@gmail.com 

 

“Bài viết thật hay, thật sâu sắc… Không chỉ nói về tài năng đức độ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà còn nói lên thực trạng đất nước hiện nay. Đúng là môi trường đã tạo nên và rèn luyện bản lĩnh, nhân cách của Đại tướng… Nếu ai cũng thanh liêm, cương trực, cũng yêu nước thương dân như Đại tướng thì có lẽ đâu cần phải treo những khẩu hiệu như vậy ở các công sở… Bởi vì nếu được vậy thì đã không còn những tệ nạn như tham ô, nhận hối lộ, chạy quyền chạy chức…???” - Anh Sang:  hoductai2002@yahoo.com.vn

 
 
Bìa cuốn sách Võ Nguyễn Giáp
Bìa cuốn sách "Võ Nguyên Giáp"
 

Khơi dậy tinh thần Việt

 

Lời bình đó của Nguyễn Thành: tienthanh48b@gmail.com có lẽ cũng phần nào lên được ý nghĩa của những hành động bày tỏ lòng tri ân của toàn thể người dân nước Việt cũng như bạn bè khắp năm châu bốn biển, đã đang và sẽ cùng hướng về vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp… Đọc những bài viết đi vào lòng người như thế này, ai chẳng thấy như đang được soi chính mình qua tấm gương rất sáng, rất trung thực:

 

“Bài viết rất hay rất ý nghĩa. Đúng là ‘Lãnh đạo nào sinh ra quân nấy’, Tướng phải liêm khiết thì người dưới quyền mới liêm khiết. Tướng nào quân đó" - Đào Liên:  phuonglien.d88@gmail.com

 

“Cảm ơn tác giả. Bài viết không những hay, sâu sắc và ý nghĩa đối với mình mà nó còn chứa đựng cả nỗi niềm tâm sự và tình yêu quê hương đất nước tha thiết nữa” - Nguyen Hai Anh:  congdan_vietnam17101987@yahoo.com.vn

 

“Cụ Hồ đã đưa hàng trăm trí thức từ nước ngoài về phục vụ. Họ khâm phục người lãnh đạo, có lòng tin vào ngày mai và vì thế mới chiến thắng nhiều kẻ sừng sỏ. Thời của Cụ không có tham nhũng vì chính Ông liêm khiết nên người dưới quyền không ai dám vun vén cho bản thân” - Câu này hay nhất!” - Hoàng Hiệp: Hiepnh75@gmail.com

 

“Bài viết hay quá, sâu sắc quá! Chúng ta không làm bom nguyên tử, nhưng cần bảo hiểm đất nước bằng tri thức thời đại... Vì thế, có môi trường nhằm đào tạo ra những thiên tài như Đại tướng Võ Nguyên Giáp để "đương đầu" với những "McNamra" trong thời đại hiện nay... Cần lắm những CON NGƯỜI "làm nên thương hiệu VN!!!” - Bùi Đức Trọng:  buiductrong155@gmai.com

 

“Cảm ơn tác giả Hiệu Minh. Bài viết rất hay, đặc biệt là những lời nhắn gửi chân  tình: "Ngày nay, đầy những khẩu hiệu treo trong cơ quan, văn phòng bộ hay ngoài đường "Sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại". Trong thực tế, vẫn còn ai đó không nhìn lời răn viết trên tường, khi thản nhiên vơ phong bì đút lót vào ngăn kéo..." - Mai Phuoc Tho:  mptdalat@yahoo.com

 

“Bài viết rất hay, rất sâu sắc về mọi khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội....  Lại càng nghĩ về thời thế hiện giờ khi so sánh với các vị tiền bối trước đây...” - Phan Trọng Hậu:  tronghauatfpt@yahoo.com

 

“Hay. Bài viết rất sâu sắc, phản ánh đúng xu thế thời đại. Đất nước mình sẽ cường thịnh khi có được nhiều cán bộ giới chức thực sự vì dân vì nước, có tâm trong sáng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp...” - MT:  buoctoichantroi_1985@yahoo.com

 

“Bài viết của Hiệu Minh quá tuyệt vời, đã nói rất rõ về tư cách đạo đức, tài ba... của con người. Tuy nhiên thời nay còn cần phải rèn luyện nhiều hơn, càng cần có những con người vừa Hồng vừa Chuyên để đưa đất nước ta vững bước tiến lên” – Hung Anh:  hunganh@maile.com.vn

 

... Mùa Thu này lại chợt hiện lên ra trong tôi hình ảnh biển người cùng hô vang trong tiếc nấc nghẹn ngào: Vĩnh biệt Người, chúng ta thề…chúng ta thề...
 

Thanh Nguyễn