Để không còn án oan: Gieo gió ắt gặt bão!

(Dân trí) - Chẳng ai cân đo đong đếm được nỗi khổ cực, sự tủi nhục cùng mất mát to lớn của cả một đại gia đình suốt 10 năm án oan của người thân. Nhưng sự đong đếm có lẽ vẫn cần thiết khi những ai “gieo gió” vẫn muốn người khác tiếp tục phải “gặt bão”?

Sau 10 năm ông Chấn đã được mặc lại bộ quần áo bình thường (ảnh: Năng lượng mới)
Sau 10 năm ông Chấn đã được mặc lại bộ quần áo bình thường (ảnh: Năng lượng mới)

 

Trống kêu oan

 

Chắc chắn không một người có lương tri nào không rơi nước mắt, không nghẹn ngào xót xa cho số phận bi thương của người vừa trở về từ cận kề cõi chết như nạn nhân vụ án oan 10 năm ở Bắc Giang. Và cũng chắc chắn rằng chẳng còn ai không tin vào những lời tố cáo bị bức cung tới mức dù vô tội vẫn phải nhận tội ác tày trời. Nhất là những người từng không may bị dính vòng lao lý, đã biết thế nào là “trong chăn có rận”…Chính vì thế mà nhiều “người dưng” trên cả nước vẫn tiếp sẻ chia nỗi đau bằng cách cùng gióng lên những hồi trống kêu oan cho nạn nhân…

 

“Cảm ơn tác giả Nguyễn Như Phong đã cho độc giả tường tận nội dung vụ án ông Chấn. Là đàn ông mà khi đọc tôi đã phải khóc như khóc cho chính tôi vậy (tôi cũng bằng tuổi ông Chấn). Cách nay 5 năm khi đọc ''Kì án Na Hang'' tôi đã đau lòng, nay vụ án oan của ông Chấn đọc mà càng thấy đứt ruột. Không hiểu nổi sao những người phá án và xét xử họ lại 'ác và vô cảm đến tận cùng như thế? Chúng ta đang cần những người làm việc phục vụ cho xã hội chứ đâu cần những ''chúa tể'' như vậy? Chỉ mong những người có trách nhiệm xem lại các vụ án kêu oan (bất kể án gì), phải hỏi xem họ kêu oan chỗ nào chứ không chỉ xem hồ sơ. Như xưa người ta có trống kêu oan, quan ra hỏi và lắng nghe dân mới biết mà minh oan cho dân đấy thôi. Theo tôi nghĩ, cứ vẫn để kiểu làm việc như hiện nay thì còn không ít oan sai đâu” - Lê Xuân Thủy:  lexuanthuy1962@yahoo.com

 

“Đọc mà thấy cay mắt và nghẹn cổ” - Long:  longnmtbc@gmail.com

“ Đọc xong uất đến nghẹn hết cả cổ họng!!!...” - Minh Nhật:  la_my.spirit@ymail.com

 

“Đọc đến đâu rơi lệ đến đó cho người bị xử oan” - Vu Hoa:  seiko5aut@gmail.com

 

“Đọc bài báo mà không cầm nổi nước mắt thương bà Vì vợ liệt sỹ, thương vợ con ông Chấn mắc tội oan!!! Tại sao là gia đình liệt sỹ, tại sao là nông dân mà chỉ vì thấp cổ bé họng kêu không lại với một số cán bộ độc ác, nhẫn tâm, quan liêu, vô cảm đã đẩy ông Chấn và cả gia đình vào vòng lao lý? Thật may cho ông và gia đình có cha là liệt sỹ đã phù hộ độ trì và trời có mắt mới cứu được ông và gia đình. Nhưng ông hãy cảnh giác vì bọn họ vẫn đang tìm cách chối tội và đưa ông vào tù lại đấy! Vẫn mong có thể khuyên gia đình ông hãy vững tin ở Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội sẽ giúp làm sáng tỏ vụ này tới cùng” - Đoàn Mỹ Anhl:  doanmyanh75@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Rạch ròi trắng - đen

 

Thêm một điều nghịch lý rất lớn nữa là bất chấp 10 năm tù tội oan uổng của nạn nhân và bao nỗi khổ đau chất chồng như núi mà gia đình nạn nhân phải chịu đựng, những người "gieo gió" vẫn muốn "né bão" bằng cách tiếp tục đổi trắng thay đen, đe dọa lại đẩy người dân vô tội vào cảnh “những ngày dài hơn thế kỷ” trong lao tù??? Nỗi thấp thỏm âu lo vẫn đè nặng trong lòng bao người dân:
 
“Khổ nhục suốt 10 năm: hàng xóm xa lánh, khinh bỉ, mất hết sự tôn trọng, con cái bị bạn bè xa lánh và nhiều chuyện đau lòng khác nữa....Vậy mà vẫn chưa rõ kết cục của án sai có hậu được không khi người ta vẫn cố tình biến to thành nhỏ, biến nhỏ thành không có. Để một thời gian sau mọi sự lại đi vào quên lãng và… được thông cảm và… cuộc đời vẫn đẹp sao!!!” - Nguyễn Khắc Sơn: chicontoivoibongdem@yahoo.com

 “Thôi rồi bác Chấn ơi! Giờ đây cháu đang mơ hồ lo bác lại phải đi tù oan 1 lần nữa vì cái tội "vu oan" cho cán bộ đấy… cháu thấy lo lắm bác ạ, bác cẩn thận nhé vì mình chỉ là 1 người dân bình thường thôi, đấu sao lại họ chứ. Không lẽ chỉ mong vào luật nhân quả…?” – Pham Son:  cucai_hy@yahoo.com

“Bằng chứng của việc nhục hình ép cung chính là việc không phạm tội mà nhận tội, không giết người mà diễn lại giống hơn cả giết người. Nếu các điều tra viên không ép cung mà ông Chấn lại tự nhận mình giết người thì rõ ràng là ông Chấn… có vấn đề về thần kinh? Vậy nếu đã là có vấn đề về thần kinh thì dù có giết người cũng không bị xử lý theo pháp luật nên không thể phải chịu trách nhiệm hình sự, vì thế việc kết án ông Chấn cũng là oan sai. Tôi tin, dù biện minh kiểu gì thì các điều tra viện trong vụ này cũng cầm chắc… song sắt trại giam” - Kim Oanh:  kimoanh88@gmail.com

 

“Cứ diễn lại vở kịch với những người đã tham gia vào vụ án của anh Chấn. Nhưng trước đây anh Chấn là diễn viên chính, bây giờ ngược lại - các điều tra viên sẽ là diễn viên chính. Chắc chắn họ cũng sẽ phải nhận tội giống như anh Chấn trước đây mà thôi. Còn nếu chỉ viết tường trình thì với 1 điều tra viên bình thường cũng chẳng ai dại gì nhận tội đã xảy ra hơn 10 năm rồi, chứ đừng nói bây giờ họ đã toàn là cán bộ cấp cao, từ bỏ cương vị đâu phải dễ” - Ngô Huy Tuấn: ngohuytuan.prd@vnleakless.com.vn

 

“Đến đây có thể khẳng định 100% thủ phạm vụ án là tên Chung rồi, vấn đề bây giờ cần làm rõ ràng hơn là ông Chấn đã bị tù oan và đã bị ép cung như thế nào? Tôi tin mấy ông ĐTV kia có muốn trốn tội cũng không được. Dư luận hoan nghênh Phòng 1 Cục điều tra VKSNDTC đã có những cán bộ tuyệt vời, bởi vì họ đã làm việc với cái TÂM trong sáng và cao cả để minh oan cho người vô tội!” - Tâm Đức: truongthanh3010@gmail.com

 

“Xin chúc mừng chú Chấn đã được minh oan. Tôi cũng mong lãnh đạo các cơ quan pháp luật xem xét chỉnh đốn lại bộ máy cán bộ công quyền, để không còn những nỗi khổ như của chú Chấn nữa. Mọi người dân cùng tin tưởng vào pháp luật thì mới nhiệt tình tham gia tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội được chứ” - Đỗ Văn Tình:  dtinh5566@gmail.com

 

“Sự việc đã xảy ra rồi, dù sao ông Chấn cũng đã 10 năm ngồi tù oan. Để an lòng dân và củng cố niềm tin của dân vào Đảng và Nhà nước, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét và xử  lý nghiêm minh những cán bộ được giao cầm cân nảy mực mà lại làm bậy… Chứ cứ như thế này mãi thì không biết còn bao nhiêu người dân vô tội còn phải chịu cảnh oan khuất như ông Chấn nữa hả trời???” - Hung:  vokimhungthcsmt@gmail.com

 

Vụ án oan gây chấn động dư luận này mong sao sẽ là cuối cùng, để không còn những thông điệp buồn đau nào được gửi đi nữa:

 

“Tôi mong các nhà văn, đạo diễn, biên kịch hãy mau chóng lấy chất liệu sống từ vụ án oan này với anh Chấn  để viết thành cuốn sách để đời. Qua đó, các cơ quan tố tụng cũng cần xem xét lại mình để làm sao từ bỏ hết được án oan cho dân” - Nguyên Phi:  phi_tnxh@yahoo.com.vn

 

“Phim Bao Thanh Thiên (của Trung Quốc) chỉ dựa vào một phần sự thật để dựng thành phim về nhiều vụ án oan thời đó. Còn vụ án oan của anh Nguyễn Thanh Chấn ở Việt Nam thì chẳng cần thêu dệt tình tiết nào. Nỗi thống khổ thấu trời xanh xảy ra ngay ở thời hiện đại!!!” - Trai Làng:  trailang@yahoo.com

 

Kiều Anh

Dòng sự kiện: Án oan và bao nỗi đau