Dẫu chỉ có một phần ngàn tia hy vọng...

(Dân trí) - Dư luận VN vẫn dõi theo từng diễn biến dù là nhỏ nhất, liên quan tới các nỗ lực hợp tác giữa VN với các nước tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Nhiều phản hồi nêu ra các kịch bản giả tưởng như gửi đi những thông điệp khích lệ niềm tin.

Dẫu chỉ có một phần ngàn tia hy vọng...
Ông Azharuddin Abdul Rahman, Tổng Giám đốc Cục Hàng không dân sự Malaysia, giải thích về các khu vực nơi cuộc tìm kiếm được mở rộng

 

Khả năng… đỡ xấu nhất

 

Khả năng máy bay bị khủng bố vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất trong bình luận của bạn đọc Dân trí, với mong muốn chung là dù chỉ còn 1 phần ngàn tia hy vọng cũng không bỏ cuộc. Tình tiết kịch bản được các “Gia Cát Dự” nêu ra li kỳ và gay cấn chẳng khác gì trong tiểu thuyết và phim hành động.

 

“Vụ máy bay MH700 của Malaysia mất tích, theo tôi có thể máy bay bị bọn khủng bố dùng hóa chất làm toàn bộ tổ lái và hành khách bị ngất hoặc... Sau đó bọn khủng bố đã cướp máy bay ...” – Nguyễn Tiến Hùng:  hungtien010664@yahoo.com.vn

 

“Giả thuyết máy bay của Malaysia bị khủng bố, theo tôi là nhiều hơn. Bởi lẽ hiện nay đang diễn ra kỳ họp thường niên của Quốc hội TQ. Các phần tử khủng bố thường nhằm vào những thời  điểm có những sự kiện quan trọng, mục đích để gây tiếng vang?” - Phạm Văn Nghĩa:  phamnghia107@gmail.com

 

“Khi máy bay bị nổ tung thì trên màn hình rada theo dõi từ mặt đất sẽ nhận được tín hiệu hình pháo bông do các mảnh vỡ bung ra và phản xạ lại sóng của rada chứ. Nếu máy bay bị nổ tung mà không biết thì như vậy hệ thống rada quan sát từ xa đã không theo dõi được lộ trình của máy bay. Việc này phải kiểm tra lại hệ thống kiểm soát không lưu và hệ thống rada quân sự bảo vệ của các nước trong khu vực, nhất là khi nó gần Việt Nam” - Hong Phu:  lehongphu58@yahoo.com.vn

 

“Theo tôi thì có thể máy bay bị khủng bố và những kẻ khủng bố ép phi hành đoàn đến vùng biển khác rùi đâm xuống biển?” - Nguyễn Bá Thành: thanh2232@gmail.com

 

“Tôi suy đoán: Những trường hợp làm hộ chiếu giả đã lên máy bay và mang theo được vũ khí. Hoặc dù không mang theo được nhưng vẫn dọa và khống chế được toàn bộ phi hành đoàn cùng hành khách trên máy bay. Chúng thu toàn bộ điện thoại của phi hành đoàn và hành khách, thậm chí chúng có chuyên môn cao về cướp máy bay, khống chế máy bay bay đến một vị trí nào đó trước khi mất tích để thực hiện một âm mưu nào đó. Cầu mong là 239 người vẫn bình an. Mong mọi người sớm được đoàn tụ cùng gia đình” - Hung:  doanmanhhung1974@gmail.com

 

“Mình nghiêng về khả năng khủng bố hơn. Có thể là do mình hy vọng là khủng bố, vì chỉ vậy thì những người trên chiếc máy bay xấu số Boeing 777-200 mới còn tia hi vọng sống sót. Cầu bình an cho những hành khách và phi hành đoàn” - Khánh Chi:  khanhhuyen38@gmail.com

 

“Giàu trí tưởng tượng... Chỉ có bị rơi đột ngột hoặc bị cháy nổ nhanh. Rất đau thương nhưng sự thật là nó có bay đi đâu thì nó cũng bị rada phát hiện vì không phải máy bay tàng hình” - Lương Đức Nam:  ducnam87@baikan.vn

 

“99% là không bị rơi. Khả năng lớn là trên máy bay có nhân vật hoặc sự kiện liên quan đến bí mật của một quốc gia nào đó, đang được giữ lại đâu đó để kiểm tra, và tất nhiên là kéo theo số đông hành khách hệ lụy theo. Chúc tìm ra chân tướng sự việc sớm nhất có thể” – H. Long:  diulong2009@gmail.com

 

“Biết đâu có ai đó "bắt cóc" máy bay của Malaysia... để phục vụ cho mưu đồ xấu, đổ tội cho người khác? Địa điểm lý tưởng có thể là máy bay đang ở… Cambodia? Mong sao mọi người vẫn bằng an, dù sao Thượng Đế vẫn luôn đứng bên người Con Người!” - Vũ Thanh:  vu_thanh_49@yahoo.com.vn

 

“E rằng máy bay bị bắt cóc bay đến một nước Trung Đông. Các nước có công dân trên máy bay sẽ phải thanh toán một khoản tiền lớn cho bọn bắt cóc. Mong sao mọi người sống sót” - Hoàng Minh Đức:  tuminh@tuminh.com.vn
 
Lễ cầu nguyện dành cho chuyến bay MH370 được tổ chức tại Kualar Lumpur vào tối 10/1
Lễ cầu nguyện dành cho chuyến bay MH370 được tổ chức tại Kualar Lumpur vào tối 10/1

 

Không gì là không có thể
 

Tình tiết có thân nhân hành khách nói vẫn nghe được điện thoại của người thân đi trên chiếc máy bay mất tích đổ chuông, thu hút lượng bình luận rất lớn của bạn đọc. Đa số tỏ ra nghi ngờ tính xác thực, nhưng vẫn có những lý giải theo hướng lạc quan hơn bởi… không gì là không có thể:

 

"Điện thoại vẫn đổ chuông..." ư? Căn bản là nguồn tin này có chính xác không? Nên nhớ người cung cấp tin này không tiết lộ danh tính. Theo tôi, đây chắc cũng là một trò chơi... thôi, chứ tới 9 quốc gia tham gia tìm kiếm với nhiều chuyên gia hàng đầu, nguồn tin này mà chính xác thì ai bỏ qua? Cần gì các độc giả VN... chỉ vẽ?...” - Nông Văn Dần:  dan@gmail.com

 

“Vậy có thêm một giả thuyết nữa: chiếc máy bay đã bị nổ trên không chứ không phải đâm xuống biển rồi mới nổ. Vị trí bị nổ nằm trên đường bay chỗ gần đất liền một chút, đủ để một số ít mảnh vỡ rơi xuống đất (trong đó có chiếc điện thoại) ở khu vực ít dân cư, còn phần lớn mảnh vỡ thì rơi xuống biển. Đội tìm kiếm nên để ý hơn đến những chỗ như vậy” – CHTran:  chtranvab@yahoo.com

 

“Không hiểu cứ đi tìm dưới biển làm gì… như kiểu mò kim đáy bể vậy, sao không dò tìm sóng của điện thoại số hành khách kia mà định vị vị trí? Vụ này làm tôi liên tưởng đến vụ 11/9 bên Mỹ -  có lẽ những phần tử khủng bố muốn dùng máy bay này đâm vào các tòa nhà to ở nước nào chúng muốn khủng bố rồi?” – Anh Duc: mr.b0m1612@yahoo.com

 

“Nếu điện thoại của hành khách đi trên chiếc máy bay cho là mất tích vẫn đổ chuông như đưa tin, thì có thể khẳng định máy bay đã bị cướp. Trước đó bọn chúng đã khống chế tắt hết liên lạc vô tuyến và lái đi về căn cứ bí mật, biết đâu lại ngay trên biển đảo của Malaisia. Như vậy thì mới nhanh chóng biến mất trên màn hình rađa...?” - Mai Thăng:  ongsukem@gmail.com

 

Thông điệp chung được gửi đi từ VN rất rõ ràng và nhân văn: Dẫu chỉ có một phần ngàn tia hy vọng, vẫn không bao giờ nên từ bỏ bởi không gì là không có thể!

 

Kiều Anh