Chuyện ứng xử “rớt giá” trong showbiz và doanh nghiệp

(Dân trí) - Chưa hết sốc bởi những lời “đốp chát” của một ca sĩ, dư luận lại tiếp tục bị “tăng xông” trước thông tin các sếp một số công ty Nhà nước ở TP. Hồ Chí Minh nhận lương “khủng”. Sốc và tăng xông nhanh chóng chuyển qua trạng thái phẫn nộ, phản ứng gay gắt...

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

1/. Mấy ngày qua dư luận phát sốt bởi chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hành xử không ra sao đối với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Tôi chưa hân hạnh được trực tiếp nghe ca sĩ này hát, nhưng nếu có thì cũng không hào hứng vì cái giọng của anh không hợp gu của mình, nó cứ “khàn khàn” thế nào ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao khán giả lại hâm mộ anh ta đến thế, nhất là giới trẻ. Thôi thì chuyện ca hát, chuyện hâm mộ là của người ta, mình không thích thì thôi chả nên xía vô làm gì.

 

Trở lại chuyện “đốp chát” của ca sĩ này đối với người nhạc sĩ đáng tuổi cha chú của mình. Lẽ ra sau phản ứng quyết liệt của đồng nghiệp và của người hâm mộ, anh hoặc là im lặng hoặc là xin lỗi thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự cảm thông của dư luận. Đằng này anh lại tiếp tục tung ra những lời lẽ chẳng hay ho gì trên trang cá nhân của mình. Tôi thật không hiểu một ca sĩ được các fan gọi là “Mr”, là “ông hoàng” lại có thể viết những dòng... như vậy. Ôi, Mr Đàm ơi, “ông hoàng” ơi! Chỉ cần chừng đó thôi, mọi người cũng đã rõ anh là ai.... Ở đời mà không biết mình biết ta thì ắt rồi sẽ chuốc họa vào thân.

 

Khi tôi viết xong bài này thì trên mạng đưa tin “Mr. Đàm khóc trên vai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9” trong một cuộc gặp bất ngờ ở điểm diễn piano của ông tối 29/8. Giá như ngay từ đầu anh hành xử như thế thì chắc chẳng có chuyện để dư luận bàn tán và văn hóa ứng xử của người nghệ sĩ không đến nỗi “rớt giá” đến vậy trong con mắt người hâm mộ.
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

2/. Chưa hết sốc bởi chuyện “ông hoàng” nhạc Việt “đốp chát” thì dư luận lại bị “tăng xông” trước việc các sếp một số công ti Nhà nước ở TP. Hồ Chí Minh nhận lương “khủng”. Cú sốc nhanh chóng chuyển qua trạng thái phẫn nộ, phản ứng mạnh mẽ... vì từ thuở lập nước đến nay suốt 68 năm qua, chưa hề có mức lương nào dành cho một viên chức nhà nước lại cao ngất ngưởng đến vậy... Thế mà lương ông GĐ một công ty lại những 2,6 tỉ/năm, tức là gấp hơn 14 lần lương nguyên thủ quốc gia??? Mức lương ấy nếu so với thu nhập của người nông dân (trung bình 350 ngàn/tháng) còn "khủng" hơn khi gấp tới 620 lần. Quả là choáng!!!

 

Người ta tự hỏi mình và chuyển hàng loạt câu hỏi qua các diễn đàn dư luận rằng: Ai cho các vị cái quyền được “ăn lộc” dày đến thế? Tiền ấy ở đâu ra? Chuyện động trời như vậy sao bây giờ mới bị “lộ”…???

 

Chuyện lương “khủng” của các vị dù có biện bạch thế nào thì chắc chắn vẫn là không minh bạch. Thế mà thường ngày các vị vẫn vỗ ngực trong sạch, liêm chính. Các vị vẫn rao giảng cho cán bộ công nhân viên dưới quyền mình toàn những điều hay lẽ phải, học tập thế này, đạo đức thế kia…. Cuối năm bình xét, các vị thâu tóm hết mọi danh hiệu từ huân huy chương, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho đến bằng khen, phần thưởng...

 

Giữa nói và làm của các vị bị ngăn cách bởi một chữ THAM cho nên hình như… liêm sỉ cũng chẳng còn? Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã khẳng định: Đó là biểu hiện suy thoái đạo đức!

 

Bây giờ chuyện lương “khủng” đổ bể, thiên hạ mới biết các vị là ai. Các vị hình như cố tình quên lời dạy của Bác Hồ rằng cán bộ, Đảng viên phải là những người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, để tự biến mình thành những "ông chủ mới" đầy tham lam và giả dối!!!

 

Nguyễn Duy Xuân