Bạn đọc viết:

Bài học cay đắng của tôi với MB24

(Dân trí) - Mình thật sự không biết bắt đầu từ đâu và nên làm gì bây giờ. Chỉ mong rằng sau khi báo chí và cơ quan chức năng vào cuộc, thì sẽ không có thêm ai còn dại đột để lại rơi vào hoàn cảnh giống mình bây giờ.

Gian hàng ảo trị giá 5.2 triệu đồng
Gian hàng "ảo" trị giá 5.2 triệu đồng

 

Mình là sinh viên Học viện Ngân hàng. Sau khi thi học kỳ xong (hệ liên thông đại học năm 1), mình về quê nghỉ hè. Được mấy hôm thì cậu bạn cùng học ở Học viện Ngân hàng rủ đi làm thêm nói: thu nhập hấp dẫn, đảm bảo việc không tốt thì không bao giờ giới thiệu cho bạn.

 

Mình hỏi công việc gì thì cậu ấy cứ loanh quanh bảo: Lên đây sẽ rõ. Sáng mùng 4/7 mình hồ hởi xin phép bố mẹ cho lên Hà Nội làm cùng bạn. Nhà ở Hải Dương nên bố mẹ cho mang xe máy lên để tiện đi lại.

 

Lên tới nơi cậu bạn hẹn 2h chiều tới công ty ở Hà Đông, Hà Nội để gặp sếp của nó và bàn về công việc hấp dẫn đó. Cậu ta không quên dặn thêm: “ Tới chỗ làm ăn mặc phải lịch sự và chỉ đi một mình thôi”. Tới nơi, cậu ta dẫn mình vào “văn phòng” - theo cách bạn ấy gọi, còn mình thấy ở đây giống chỗ tụ tập hơn. Có rất nhiều bàn, mỗi bàn có 5-6 người ngồi “bàn chuyện” gì đó.

 

Bạn bảo mình ngồi xuống một bàn, gọi nước bảo ngồi chờ gọi sếp. Rồi có nhiều người qua chỗ mình, bắt tay làm quen, giới thiệu đủ kiểu. Rồi mình được đưa lên tầng 2 để được giới thiệu công việc. Không chỉ có sếp (tên là Nhung) mà còn rất nhiều người vây quanh mình để giới thiệu. Họ nói rất nhiều điều cao siêu về: cơ hội đầu tư, làm giàu; phân tích chiến lược kinh doanh thương mại điện tử; chiến lược kích cầu “đã được chính phủ khuyến khích, cho phép hoạt động  nhằm thay đổi quan niệm tiêu dùng “ra chợ mua đồ” vốn đã ăn sâu vào tâm lý người Việt, bằng việc đưa chợ về nhà ngồi bán hàng ngay tại nhà”; cơ hội làm giàu rất cao, mức thu nhập cả trăm triệu...

 

Mọi người ở đó phân tích rất nhiều, đánh nhiều vào tâm lý. Rồi nào là khoe họ đã giới thiệu những người đã thành công, trong đó có người còn ít tuổi hơn đã thành VIP. Có người là Công an, giáo viên, kế toán, kể cả giảng viên đại học...bỏ nghề để vào đây làm. Ở đây mọi người đều chia sẻ cơ hội cho nhau để cùng thành công.

 

Mình lúc đó tuy cũng có bị  tác động tâm lý nhưng còn nhiều phân vân lắm. Vì để gia nhập ‘gia đình MB 24” thì  phải mở tài khoản và đặt vào đó 5, 2 triệu đồng.  Với sinh viên tiền ăn còn tính từng ngày sao cho đủ tiêu tới cuối tháng, nói gì tới việc mở  tài khoản.

 

Như biết mình băn khoăn về vấn đề tài chính, sếp Nhung đưa ra các lập luận về việc: vấn đề về tài chính sẽ không phải là quá khó khăn, mọi người ở đây như 1 gia đình, mọi người sẽ giúp bạn, ai vào cũng phải trải qua những khó khăn trước mắt nhưng thành công chỉ dành cho ai biết nắm bắt cơ hội. Rồi ngay sau đó sếp Nhung gợi ý mình đi vay hoặc cầm đồ máy tính và nói chính sếp Nhung cũng đã từng cắm xe máy để làm và thành công như ngày hôm nay. Sếp Nhung nói phải xoay tiền càng sớm càng tốt để đặt vị trí, hàng ngày người ta đến lườm nượp, mình suy nghĩ thì người ta làm mất rồi.

 

Mình thì vẫn băn khoăn vì chưa bao giờ mình cầm đồ cả. Mình xin phép về suy nghĩ. Ngay sau đó, cậu bạn cũng đi cùng mình về tận phòng trọ của mình, tiếp tục thuyết phục. Mình định hỏi ý kiến gia đình, nhưng cậu ấy khuyên mình: là con trai phải tự quyết định, phải tự mình khẳng định mình, công việc hấp dẫn như vậy mà không chớp lấy thì sau này hối hận.

 

Nói chuyện 1 hồi, gần 10h đêm bạn lại rủ ra quán trà đá ở cổng trường Đại học Y uống nước cho mát và rồi bạn lại tiếp tục “bài ca thành công”. Một lúc sau không hiểu sao mấy “ đồng nghiệp” của  cậu ấy cũng lặn lội cả quãng đường xa  đến, mang theo 1 cái laptop để cùng nhau thuyết phục mình mặc dù đã hơn 10h đêm. Mọi người tiếp tục thuyết phục, tiếp tục vạch ra con đường thành công và sự đùm bọc của đại gia đình MB 24, cùng với niềm tin tưởng cậu bạn sẽ không giới thiệu công việc này nếu nó thực sự không tốt, kèm theo lời cam kết của bạn: “Mày yên tâm, sau 4 tháng mà không thành công, tao trả lại mày toàn bộ số tiền đã đầu tư. Mày không mở tài khoản nhanh thì người ta mở trước là mày mất 1 nhịp”.

 

Như người u mê, khi mọi người giục về lấy máy tính mang đi cầm thì mình về ngay phòng trọ cầm đi luôn.  Mặc dù đã hơn 10h đêm song mấy đứa vẫn dẫn mình qua 1 tiệm cầm đồ, bảo là tiệm này liên kết với công ty mình, yên tâm sau này tiền lãi cầm đồ sẽ được giảm 10%. Cắm cái máy tính được 5 triệu cùng với 2 trăm sẵn trong ví, mình đưa luôn cho cậu bạn. Ngay lúc đó mọi người mở máy tính mang theo lúc trước, lập tài khoản, đổi điểm nâng cấp tài khoản gian hàng cho mình, rồi mọi người bắt tay chúc mừng.

 

Ra về được vài phút, những nhân viên mình gặp ở công ty lúc chiều đã nhắn tin chúc mừng liên tục, có lẽ họ đã thông tin cho nhau ngay sau khi mình nộp tiền mở tài khoản. 

 

Sáng hôm sau tức ngày mùng 5/7 mình hồ hởi đi làm, những mong sẽ có thành quả để chuộc lại cái laptop. Nhưng khi đến đó và tìm hiểu thêm về công việc,  lại nghe mọi người bảo phải mở rộng hệ thống thì mới nhanh thành công. Với sinh viên thì phải mở 5 văn phòng hội viên, sau khi trừ các khoản đã đóng và được hưởng thì phải đóng  gần 15 triệu.

 

Và rồi nhân viên công ty cùng sếp Nhung lại tư vấn về xoay xở tài chính thế nào để có vốn. Các nhân viên trước đó còn gợi ý mình cắm chiếc xe máy. Sếp Nhung nói thêm một câu: “ Nếu bạn chỉ mở 1 văn phòng thì mình không cho bạn làm”. Mình về nhà, suy ngẫm lại tất cả, những gì xảy ra trước và sau khi nộp tiền mở tài khoản 5 triệu 2, mình bảo đứa bạn là mình không làm nữa, xin rút lui và hỏi lấy lại số tiền.

 

Hôm sau mình tới công ty để xin rút lui và xin rút số tiền 5 triệu 2 đã nộp. Mọi người lại thuyết phục như trước, mỗi người thuyết phục 1 lúc, lần lượt nhau. Tối hôm đó cậu bạn và đồng nghiệp của nó cũng gọi ra trà đá cổng trường ĐH Y để phân tích về cơ hội có 1 không 2 công ty dành cho mình.

 

Ngày 6/7 mình vẫn quyết định rút lui. Sếp Nhung cho mình 2 lựa chọn: một là dùng tiện ích của công ty, sẽ nhận được 1 thẻ hội viên và được giảm giá khi tiêu dùng sản phẩm của công ty. Hai là phải chuyển nhượng cho người khác, phí chuyển nhượng mất 5 trăm. Tự mình tìm người chuyển nhượng hoặc công ty tìm giúp, thời gian bao giờ công ty chuyển nhượng được là không thể biết trước.

 

Xác định mất số tiền đó. Mình chỉ còn biết tìm công việc làm thêm, vay thêm của bạn bè chuộc máy tính về vì mình cũng không có ý nghĩ sẽ tìm một ai khác  để chuyển nhượng cho người đó công việc mà chính bản thân mình không muốn tiếp tục tham gia. Còn thời gian bao giờ công ty chuyển nhượng được thì vẫn là không biết...

 

Thời gian gần đây đài báo đưa tin về sự kiện có dấu hiệu lừa đảo của MB24, rồi trên các diễn đàn mình thấy rất nhiều người đang rơi vào hoàn cảnh giống mình. Mình cũng muốn góp tiếng nói rõ thêm là: Mb24 đã và  đang dùng chiêu tuyển dụng đánh vào tâm lý mọi người để hoạt động thu lợi từ các khoản hoa hồng tuyển dụng do chính người được tuyển nộp vào. Chứ  không theo mô hình phát triển sản phẩm, đưa siêu thị  tới tận nhà như họ nói.

 

Mong rằng qua bài học của mình, mọi người hãy cẩn thận với các chiêu bài của nhân viên môi giới hay tiếp thị của MB 24. Mong rằng các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm sáng tỏ mọi chuyện để ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

 

Duy CT

Email: duyct.hvnh@gmail.com