“9 tháng mài dao, 3 tháng chém” = đuổi du khách

(Dân trí) - “Nói thật là ngành du lịch VN đang kinh doanh quá thiếu hiệu quả so với khả năng của đất nước này. Tôi không phải là một chuyên gia trong ngành du lịch, tôi chỉ là một người yêu VN và muốn mọi người tận hưởng thời gian mà họ ở đây..."

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Oan... Thị Mầu?

 

Vị khách nước ngoài JC Smith, người Anh, đã viết như vậy trong bài đăng trên Dân trí ngày 8/8/2012. Và chúng tôi trích dẫn ra đây để liên hệ với bài viết mới của Nhị Anh đăng trên VEF nói về những chiêu trò “chặt chém” ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Mặc dù trong đó đã nêu rõ rằng “bãi biển này có thời gian trở thành nỗi khiếp đảm với không ít du khách”, song vẫn vấp phải một số phản ứng như của Nguyễn Hồng Nhung hnst2008@yahoo.com:

 

“Những hiện tượng nêu trong bài viết cách đây nhiều năm rồi. Vài năm trở lại đây Sầm Sơn đã hầu như không còn những kiểu chặt chém như thế nữa. Gia đình tôi năm nào cũng vào Sầm Sơn nên có thể kiểm chứng điều này. Người viết bài nên đi thực tế, chứ đừng ngồi nghe người khác kể lại những "kỷ niệm" buồn của họ từ thuở xa xưa…”

 

Nhân Nguyễn nhan79eh@yahoo.com.vn cũng khẳng định:

 

“…Quá vô lý! Sầm Sơn của chúng tôi cũng có chuyện chặt chém nhưng không đến mức này đâu…. Sau bao nhiêu cố gắng của ban ngành các cấp, Sầm Sơn bây giờ cũng văn minh lịch sự mà, không còn chuyện chặt chém vô lý nữa đâu các bạn ơi…. Cũng có chuyện chèn ép khách nhưng không đến mức thế này đâu. Tôi là một người con Sầm Sơn đi làm ăn xa xứ, giờ về thấy Sầm Sơn thay đổi đang rất mừng. Bạn viết bài thế này khác gì dìm hàng Du lịch Sầm Sơn?”

 

Dong Nguyen tinhdoncoi1984_dg@yahoo.com thì bày tỏ nghi ngờ:

 

“Mình là dân Thanh Hóa đây, nhưng có lẽ bạn nhầm Sầm Sơn với nơi nào đó rồi? Mình nghĩ hầu như ở đâu cũng có người chặt chém người khác, nhưng ở Sầm Sơn không phải như các bạn nói: xe tính tiền từng ngã 3, ngựa tính tiền từng bước, tương ớt tính đĩa + công bê…Các bạn cũng là người hiểu biết cả, chứ có phải không biết gì đâu mà để người ta nói 200 ngàn rồi tính lên thành 2 triệu được?”

 

Cái lý có chân

 

Có lẽ không ai muốn nói oan cho Sầm Sơn cả, bởi lẽ đây vẫn là một trong những điểm đến du lịch có tiếng của nước ta. Nhưng dù có thể đã có những điều được cải thiện, sự thực phải tệ thế nào mới bị nhiều người kêu ca đến vậy. Người ta còn phải truyền cho nhau “cuốn cẩm nang sống” những kế sách đối phó, thậm chí cả kêu gọi tẩy chay, quay lưng...
 
Từ những góc nhìn xa, bức tranh du lịch Sầm Sơn vẫn thiếu những mảng sáng:

 

 “Tôi là hướng dẫn viên du lịch. Đến Sầm Sơn cũng nhiều, nhưng mỗi lần đến thì tôi chẳng bao giờ dám dùng bất kỳ 1 dịch vụ nào ở khách sạn cũng như là ngoài đường hết, vì tôi thấy thất vọng rất nhiều. Từ cung cách phục vụ trong nhà hàng, khách sạn… tới khi ra đường thì dù không phải là thành phố lớn mà chỗ đi vẫn không có, phải đi dưới lòng đường vì đâu đâu cũng tràn ngập người bán. Bờ biển để người ta vui chơi thì lại kinh doanh… lâu đài cát. Đúng là buồn… cười thật!!!” - Nguyễn Thế Học:  thehoc91@gmail.com

 

“Tôi là một quân nhân. Cách đây mấy năm cũng bị dính quả lừa đẹp, khi cưỡi ngựa phải trả giá đắt gấp đôi. May mà hôm đó đi với cả đơn vị, họ thấy mình là bộ đội nên cũng… ngán. Nếu chính quyền địa phương không vào cuộc, tôi kêu gọi cộng đồng mạng NÓI KHÔNG với du lịch Sầm Sơn!!!” - Đỗ Văn Minh: timlathay@yahoo.com.vn

 

“Tôi thấy có làm mấy chục cái video clip về quê hương xứ Thanh như các bạn sinh viên đã từng làm, thì tôi cũng không đến Sầm Sơn và các địa danh ở Thanh Hóa nữa. Tôi là người Nam Định và tôi cũng là nạn nhân mới nhất vừa bị chặt chém ngày 12/5/2013 đấy” - Nguyễn Văn Vụ: so_gi_song_gio@yahoo.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Rồi nhìn tiếp từ cự ly gần, tình cảnh vẫn chẳng mấy sáng sủa hơn:  
 

“Rất chính xác. Tôi là người Sầm Sơn chính gốc, cũng không chịu được cách xử sự của đa phần những người làm du lịch ở Sầm Sơn. Mặc dù tôi chưa hề bị chặt chém lần nào, nhưng ít nhiều cũng biết đến cái gọi là chặt chém ở đây. Rất mong mọi người đến đây cảnh giác, và chính quyền địa phương cần quản lý nghiêm ngặt để mọi người đến Sầm Sơn sẽ có được cảm giác thoải mái nhất” - Cường: sycuongssth@gmail.com

 

“Mình cũng là người con của Thanh Hoá, nhưng khi đọc bài báo này thì mình thấy thật là xấu hổ quá! Dân Sầm Sơn mài dao 9 tháng, chặt 3 tháng nên con dao đó rất sắc các bạn ạ,. Mong các bạn mà có đi du lịch ở đó thì hãy cẩn thận nhé, mình là người Sầm Sơn mà còn không chấp nhận được nữa là các du khách!” -  Nga: canhdongxanh_19842002@yahoo.com

 

 “Tôi là người Thanh Hóa. Sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, học tập và trưởng thành ở Sài Gòn rồi quay về lập nghiệp ở Thanh Hóa. Nhà tôi chính giữa đoạn đường TP Thanh Hóa <-> Sầm Sơn, nhưng khi đi tắm biển, tôi hạn chế đến mức tối thiểu sử dụng dịch vụ tại địa bàn thị xã Sầm Sơn, từ chai nước suối cho đến cái ghế ngồi. Duy nhất chỉ có 10.000 đ gửi xe gắn máy/ lượt là tôi phải chi. Không phải vì tôi tiếc tiền mà tôi rất dị ứng với cái cách làm dịch vụ của Sầm Sơn có thể nói là tồi nhất cả nước. Tôi đã từng đi nhiều nơi, sử dụng cũng khá nhiều dịch vụ ở các địa phương khác, nhưng tôi thấy không ở nơi nào làm dịch vụ kém như Sầm Sơn. Thật xấu hổ... Chính quyền nơi đây quản lý còn kém và thiếu trách nhiệm lắm!” - Phạm Văn Minh: vanminh_21@yahoo.com

 

"Mình là dân Sầm Sơn. Đọc xong bài báo này thật sự là rất thất vọng. Nhưng mình nghĩ, địa điểm du lịch hay nơi đâu cũng thế, chỗ nào chẳng có kẻ xấu, người tốt. Khách du lịch nên cảnh giác nhé. Gặp những trường hợp như thế này nên báo cho công an, vì đã có nội quy và bảng gíá quy định cụ thể với mức giá hợp lý rồi. Còn 1 điều nữa, khách du lịch đừng nghĩ quán to, sang trọng một chút là đắt. Tất nhiên tiền nào của nấy, nhưng theo kinh nghiệm của mình, những chỗ ấy ít bị chặt chém hơn so với hàng rong hay hàng bán vỉa hè. (P/s: XIN LỖI ALL!!” - Tuấn Kẹo:  ke0.ng0k@ymail.com

 

“Bản thân tôi cũng là người Thanh Hóa, nhưng tôi thực sự xấu hổ vì cách chặt chém của dân Sầm Sơn. Không hiểu lãnh đạo Thanh Hóa có cảm thấy vậy khi đọc những bài báo dẫn lời người ở đâu đâu cũng nói về tệ chặt chém này? Mong lãnh đạo Thanh Hóa đến Đà Nẵng để học tập họ, để phấn đấu làm cho Sầm Sơn trở thành điểm đến được nhiều người chọn đi du lịch mỗi dịp hè” - Thuan Vu:  forever15112007@yahoo.com

 

Thật buồn và cũng thật đáng lo ngại cho ngành Du lịch VN nói chung, và nhất là với những nơi cứ khư khư đeo bám cái tư duy làm du lịch kiểu “mài dao 9 tháng, chặt 3” khác nào đuổi khách đó nói riêng!!!

 

Kiều Anh