Sống với chồng như vậy chỉ hoài công

<b>Hà (19/3/2010 8:09:00 AM)</b> - Tôi từng rơi vào hoàn cảnh tương tư như chị. Bản thân tôi cũng được ăn học tử tế và luôn được đánh giá cao về tư cách đạo đức và chuẩn mực cư xử. Người duy nhất luôn nghi ngờ tôi, đau xót, lại chính là chồng tôi.

Anh ấy là người thành đạt, giàu có và có thể mang cho tôi cuộc sống vật chất đúng như tôi mơ ước. Thật lòng tôi cũng rất yêu anh ấy. Lúc đầu tôi cố gắng hòa hợp bằng mọi cách như hạn chế giao tiếp, xa lánh bạn bè… nhưng tất cả đều vô ích.

 

Tôi cảm thấy rằng người như anh ta (chồng tôi hay chồng chị) rất bệnh hoạn ở chỗ luôn lấy chính bản thân anh ta ra làm hình mẫu để áp đặt cho người khác. Tất cả những cái anh ta mang gán ghép cho tôi đều có ở anh ta. Tôi sống tám năm trời cay đắng và cố gắng hoài công hy vọng một ngày anh sẽ tin tưởng tôi. Cuối cùng tôi bắt buộc phải chọn giải pháp ly hôn dù để ly hôn được loại người đó cũng chẳng dễ chút nào.

 

Hiện giờ tôi sống cùng con trai, nghèo khó hơn nhưng thanh thản hơn nhiều. Tôi không khuyên chị bỏ chồng nhưng thú thật là thà đi tát biển đông còn hơn là thay đổi bản tính của một người đàn ông. Chúc chị sẽ vượt qua được khó khăn này trong cuộc sống.

Dòng sự kiện: Ghen tuông bệnh hoạn