Cái ghen của đàn ông

<b>Phu Trung (26/3/2010 3:45:00 PM)</b> - “Tôi nghĩ nếu chồng chị không bị bệnh và là người hoàn toàn tỉnh táo, khỏe mạnh thì lỗi chẳng phải từ anh ấy đâu”...

Chào chị, tôi là một người đàn ông, đã từng ghen và kiểm soát người yêu đầu tiên của tôi na ná như chồng của chị. Tôi nghĩ nếu chồng chị không bị bệnh và là người hoàn toàn tỉnh táo, khỏe mạnh thì lỗi chẳng phải từ anh ấy đâu.

 

Vì sao tôi nói thế? Vì bây giờ tôi đã có vợ và tôi hoàn toàn khác trước kia. Đến lúc sau này, khi đã sống trong hạnh phúc tôi mới có dịp nhìn lại những hành động của mình với người yêu đầu tiên (hay chính xác hơn là người tôi yêu).

 

Người đàn ông khi đã từ bỏ sự cao thượng, mạnh mẽ, có nghĩa là họ đang rất đau khổ vì không được yêu, hoặc không cảm nhận được tình yêu. Họ thất bại nhưng không thể thừa nhận vì tự ái. Do đó họ cố gắng níu kéo như là xin xỏ chút tình từ người họ yêu. Càng vùng vẫy người đàn ông như càng bị quấn vào niềm đau, sự nhức nhối. Chính vì thế mới sinh ra những hành động càn quấy đến độ bất cần, quậy cho bõ ghét, nói cho hả hê... Thế nhưng tất cả điều ấy chỉ nhằm che giấu một tâm trạng tuyệt vọng và khao khát được yêu thương.

 

Còn một khía cạnh khác, tôi muốn nói, đó là về phía người phụ nữ. Có những người phụ nữ trời sinh ra đã có gương mặt dễ thương và gợi cảm, cộng thêm cái tính phóng khoáng với mọi người - nên họ đi đâu, làm gì cũng như một đóa hoa thu hút đám đàn ông hau háu. Và khổ thân thay cho anh chàng thất bại kia khi nhìn thấy điều ấy thì như xát muối vào lòng. Điều tôi vừa nói rất khó mô tả thành lời, đa phần chỉ cảm nhận được thôi nên càng khó nói ra để góp ý.

 

Quay trở lại chuyện của tôi, sau một thời gian sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng phải chia tay. Giờ đây khi đang sống hạnh phúc với vợ, tôi nghĩ rằng người xưa của tôi hoàn toàn không phù hợp với mình.

Dòng sự kiện: Ghen tuông bệnh hoạn