Hẹp hòi ích kỷ khiến đàn ông “hèn” đi

<b>Re: Thatvong@ (19/3/2010 9:39:00 AM)</b> - Tôi còn không dám nói chuyện với bạn trai thân thời thơ ấu chứ đừng nói đến chuyện làm quen với bạn bè mới. Tôi cố gắng sống tốt bao nhiêu thì chồng tôi càng nghi ngờ, ghen tuông bấy nhiêu.

Chào bạn Thất Vọng,

 

Trước hết, tôi xin chia sẻ sự cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của bạn. Tôi cũng giống bạn, sống rất thật, thẳng thắn. Khi đang yêu, tôi rất hạnh phúc vì tìm được một người yêu, một người bạn tri kỷ, nên tôi đã kể hết tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình với người yêu (hiện tại là chồng tôi). Anh đã lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông với tôi. Vậy mà bây giờ, sau khi cưới nhau, chồng tôi ghen tuông, bệnh hoạn.
 
Tôi còn không dám nói chuyện với bạn trai thân thời thơ ấu chứ đừng nói đến chuyện làm quen với bạn bè mới. Tôi cố gắng sống tốt bao nhiêu thì chồng tôi càng nghi ngờ, ghen tuông bấy nhiêu. Bạn có biết rằng tôi bây giờ, từ một cô gái vô tư, thích trò chuyện, trở thành một người câm nín, bởi vì sợ nói ra điều gì, chồng tôi cũng suy diễn và bắt bẻ sau này. Tôi đã “chôn sống” tâm hồn tôi. Tệ hơn nữa, anh ta ghen với một người bạn trai cũ của tôi vô căn cớ. Anh ta lên mạng tìm thông tin về người bạn đó và ghen tuông bệnh hoạn, dọa giết tôi nữa.

 

Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng, chồng tôi đã cho tôi rất nhiều. Nhưng chính anh lại giết đi cuộc hôn nhân này bằng ghen tuông nhỏ nhoi. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Bỏ đi thì không đành lòng vì ngoài việc ghen bệnh hoạn, anh là người gần như hoàn hảo. Nhưng ở lại thì rất nguy hiểm cho tôi vì mỗi lần ghen tuông, anh ta đánh đập tôi. (Xin nói rằng, cả hai chúng tôi là những người có học cao).

 

Gửi các Anh: Phụ nữ chúng tôi thường bị khuất phục bởi sự vị tha và rộng lượng của người đàn ông. Sự hẹp hòi chỉ chứng tỏ rằng anh không tự tin vào chính bản thân mình, nó làm cho các anh “hèn” đi đấy. Thân.

 

Dòng sự kiện: Ghen tuông bệnh hoạn