Liệu tôi có phải người ghen tuông bệnh hoạn?

<b>Quỳnh (22/3/2010 10:57:00 AM)</b> - Tôi rất buồn khi phải chia sẻ điều này. Mỗi lần cãi nhau chồng tôi luôn nói: “Cô đúng là đồ ghen tuông bệnh hoạn”. Nhưng tôi cũng có những lí do không biết rằng các bạn đọc có cho tôi là bệnh hoạn hay không.

Chúng tôi kết hôn chưa đầy 1 năm thì anh có bồ. Trong khi đó, tôi vừa mang nặng đẻ đau và sinh cho anh một bé gái. Con chưa đầy tháng anh đã lăng nhăng với đồng nghiệp ở công ty. Khi sự việc vỡ lở, tôi đã rất đau khổ và trở nên luôn hoài nghi. Anh hứa với tôi rất nhiều điều, rằng “từ nay đi đâu vợ cho phép thì anh mới đi, và sẽ về sớm...anh sẽ không bao giờ làm vợ buồn nữa”…

 

Nhưng 6 tháng rồi mà anh vẫn không thay đổi, ngoại trừ việc anh đã thôi quan hệ với người con gái đó. Anh vẫn rượu chè với bạn bè đến 1-2 giờ sáng , rất hay trêu đùa những đồng nghiệp nữ khác, tôi cảm thấy như thế là thiếu tôn trọng tôi và tôi lại ghen.

 

Tôi không cấm anh đi chơi, nhưng 11 giờ anh nên về với vợ con. Còn anh lại nói rằng tôi hẹp hòi. Những lúc cãi nhau anh thường nói: “Không có con thì tôi bỏ cô từ lâu rồi”, “ cô không bao giờ bằng người ta”… và những câu xúc phạm tục tĩu. Những câu nói đó cứ ám ảnh tôi khiến tôi luôn sợ rằng thực lòng anh sẵn sàng vứt bỏ tôi ngay khi có thể .

 

Và tôi cứ luôn hoài nghi anh sẽ lại bồ bịch với cô nàng đồng nghiệp nào đó. Bởi vì tôi bây giờ vừa sinh con xong, vừa thất nghiệp, lại vừa xấu. Anh lại luôn lịch thiệp hòa nhã với mọi người. Tôi chẳng biết phải làm sao. Mong các bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể giữ lại mái ấm cho con mình.

Dòng sự kiện: Ghen tuông bệnh hoạn