Nên cứng rắn nói chuyện với chồng

<b>Thanh Thảo (3/19/2010 9:41:00 AM)</b> - Nếu chồng bạn là một người ghen như vậy thì sau này con bạn ra đời chắc chắn sẽ phải chịu sự thiệt thòi cho dù đó là con đẻ của anh ta.

Tôi đã tùng chứng kiến cảnh một gia đình gần như gia đình bạn, chỉ có điều anh chồng ghen với vợ vì vợ kiếm nhiều tiền, có địa vị và được mọi người nể trọng hơn anh ta mà thôi. Đứa con lớn lên sống thu mình không chuyện trò tâm sự với ai vì mặc cảm và luôn phải chứng kiến cảnh bố mẹ “cơm không lành canh chẳng ngọt”.

 

Theo tôi bạn nên cứng rắn, nói chuyện thẳng thắn với chồng. Nếu anh ta không nghe mà vẫn tiếp tục thì bạn nên ly thân một thời gian để anh ta có thời gian suy nghĩ và sửa đổi. Còn trường hợp nếu vẫn ghen và thậm chí quấy rối bạn thì bạn nên nhờ sự giúp đỡ của mọi người, kể cả pháp luật. Thà nuôi con một mình còn hơn sống với một người chồng như vậy.

Dòng sự kiện: Ghen tuông bệnh hoạn