Khổ nhục kế của vợ chồng tôi

Thật khổ cho bạn, mẹ chồng tôi cũng giống bố chồng bạn đấy. Bà tiêu không tính toán, nhiều lúc trong nhà chẳng còn tiền nữa mà vẫn quà cáp biếu xén những người chẳng biết ở đâu ra.

Gia đình nhiều khi không có một đồng để tiêu, đưa cho bà bao nhiêu cũng hết. Nhà có con nhỏ và hai người già, nhiều lúc lo ngay ngáy nhỡ có vấn đề gì lấy tiền ở đâu?
 
Theo tôi bạn phải nói chuyện với chồng để chồng thuyết phục bố chồng của bạn. Tôi thì một mặt thuyết phục chồng nói chuyện với mẹ anh ấy - nhưng biết đây là tính bà có nói cũng chẳng được, một mặt hai vợ chồng cương quyết nói không với những đòi hỏi của bà về việc chi tiêu, thậm chí còn phải diễn kịch kêu than công ty không có tiền, phải dùng đến cách khổ nhục kế, mỗi lần lấy lương là gửi tiết kiệm phân nửa, số còn lại thì chi tiêu những cái tối thiểu trong gia đình. Nhà có việc to việc nhỏ gì đều đi ra ngoài vay từ 10.000 trở đi.
 
Thú thật với bạn lúc đấy chúng tôi phải dẹp hết xấu hổ đi để diễn cảnh đói rách cho mẹ tôi khỏi tiêu hoang nữa vì nhiều lúc mẹ tôi cứ tưởng chúng tôi làm ra tiền nên toàn đi vay của người khác rồi bảo con cái trả. Cách này xem ra khá hiệu quả với bà.

 

H.Giang

Dòng sự kiện: Bố chồng gia trưởng