Thứ 4, 20/01/2010Có bao giờ cá lên bờ đẻ trứng?Từ xưa phụ nữ Việt Nam đã có những đức tính mà không một phụ nữ nước nào có thể sánh bằng, đó là đảm đang, chịu thương chịu khó, yêu chồng thương con hết mực, rộng lượng vị tha, chung thủy, hiếu thuận.
Thứ 2, 18/01/2010“Phụ nữ Việt Nam khó hiểu lắm!” Thứ 2, 18/01/2010Anh chị nên dứt khoát Thứ 7, 16/01/2010Cần “chỉnh đốn” chồng của bạn Thứ 7, 16/01/2010Muôn đời nước mắt chảy xuôi
Thứ 6, 15/01/2010Phụ nữ lấy chồng là do duyên sốĐầu tiên rất thông cảm với bạn Hoan_kt2, bởi lẽ chính tôi cũng đang trong hoàn cảnh có nhiều điểm tương tự như bạn. Gia đình nhà chồng tôi rất nghèo - có thể nói là nghèo tương đương với gia đình chồng bạn.
Thứ 6, 15/01/2010Làm dâu không có nghĩa là phải nhịn nhụcTôi đọc bài viết đã rất bức xúc rồi, mà đọc bài bình luận của bạn Don so moc mac lại càng bức xúc hơn. Bạn có một tư tưởng quá gia trưởng đấy. Tại sao làm dâu mà phải nhịn nhục những điều vô lý như thế?
Thứ 6, 15/01/2010Không có gì là hỗn láo cảMình không thấy có gì là hỗn láo như lời bạn Don so moc mac nói cả. Theo mình thì chỉ là sự nín nhịn một cách thái quá của vợ chồng chị Hoan thôi.
Thứ 6, 15/01/2010Con dâu như chị là hỗn láoChào chị, trước tiên em xin lỗi phải nói thẳng với chị là: Trong cách viết bài gửi lên của chị, đã cho em thấy chị là một người con dâu rất hỗn láo, và khinh miệt gia đình chồng.
Thứ 6, 15/01/2010Khổ nhục kế của vợ chồng tôiThật khổ cho bạn, mẹ chồng tôi cũng giống bố chồng bạn đấy. Bà tiêu không tính toán, nhiều lúc trong nhà chẳng còn tiền nữa mà vẫn quà cáp biếu xén những người chẳng biết ở đâu ra.
Thứ 6, 15/01/2010Bố chồng tôi gia trưởngNếu biết gia đình anh ngay từ đầu, có lẽ tôi không đủ can đảm để tìm hiểu chứ đừng nói đến đồng ý yêu, rồi lấy...