Ghen như chồng bạn là hết thuốc chữa

<b>Quân (19/3/2010 9:42:00 AM)</b> - Thật sự tôi rất sốc khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Chẳng lẽ không có một giải pháp nào tốt hơn? Nếu suốt cuộc đời bạn phải sống như thế này thì thật là khủng khiếp.

Tôi cũng là một người đàn ông, cũng ghen và đã từng ghen, nhưng chắc chỉ bằng 1% của chồng bạn. Đây không phải là ghen thông thường, mà phải gọi là bệnh hoạn. Nếu đúng như những gì bạn nói về bạn và chồng bạn, thì bạn tự giải thoát cho mình đi, vì người xưa có câu: “Non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, những người mắc căn bệnh này, nhất là nặng như chồng bạn, thì đã hết thuốc chữa.

 

Chắc rằng bạn chỉ mới sống được khoảng 1/3 cuộc đời (tôi đoán vậy), còn lại 2/3 cuộc đời, bạn phải tự đấu tranh để cuộc sống mình được tốt hơn. Một điều tôi có thể chắc chắn rằng, nếu chồng bạn không phải là một người ghen bệnh hoạn, thì chồng bạn hiện đang ngoại tình. Những người ngoại tình thường có suy nghĩ  “người đàn bà đều như nhau”, hoặc có lẽ chồng bạn đang làm như vậy để đánh lạc hướng bạn (điều này có lẽ không đúng với chồng bạn).

 

Bạn thử “lấy độc trị độc” xem, nghĩa là tìm cách ghen lại xem chồng bạn sẽ xử lý như thế nào. Chúc bạn có cách giải quyết sáng suốt và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc!

 

Dòng sự kiện: Ghen tuông bệnh hoạn