Có một đường phố mang tên người liệt sỹ cuộc chiến tranh biên giới

(Dân trí) - Đó là liệt sỹ - nhà báo - nhà văn Bùi Nguyên Khiết (1945 - 1979), phóng viên chiến trường của Báo tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ), hy sinh ngày 17/2/1979 tại biên giới huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) khi đang phối hợp với đơn vị bộ đội địa phương chống trả quân địch từ bên kia biên giới tràn sang trên một chốt tiền tiêu ở khu vực biên giới Tả Ngải Chồ.

Tên của liệt sỹ - nhà báo - nhà văn Bùi Nguyên Khiết đã được đặt cho đường phố mới nằm trên trục đường DN2 nối từ Đại lộ Võ Nguyên Giáp với khu dân cư mới nằm cạnh trường tiểu học số 2 Bình Minh thuộc địa bàn phường Bình Minh, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Trước đó, từ ngân hàng dữ liệu dự thảo đặt tên đường, phố và công trình công cộng do các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai công bố, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai họp phiên thường kỳ cuối năm 2013 đã đưa ra thảo luận, xem xét và ra Nghị quyết về việc đặt tên mới cho 85 đường phố và 26 công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Trong đó có 3 đường phố mang tên liệt sỹ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ tuyến biên giới phía Bắc tháng 2/1979 là liệt sỹ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Đại Huệ (1952 - 1979), quê quán Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cán bộ phân đội của Trung đoàn 16 (Công an vũ trang nhân dân); liệt sỹ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Quách Văn Rạng (1956 - 1979), quê quán Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Trung đội phó chiến đấu của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và liệt sỹ - nhà báo - nhà văn Bùi Nguyên Khiết, quê quán Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, phóng viên chiến trường của Báo Hoàng Liên Sơn.

Theo các đồng nghiệp của nhà báo Bùi Nguyên Khiết kể lại, khi còn sống ông là phóng viên giỏi nghề của Báo tỉnh Hoàng Liên Sơn nên có nhiều bài bút ký báo chí có giá trị phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, chiến đấu ở vùng biên giới Lào Cai đăng trên báo Hoàng Liên Sơn và báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam). Tiêu biểu có các bài "Cầu Hồ Kiều làm chứng", "Trên vòm nhô sông Chảy", "Mưa tuyết", "Người du kích già trên núi tuyết"...

Do đó nhà báo Bùi Nguyên Khiết là nhà văn trẻ duy nhất thời đó đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam sau khi ông hy sinh ngày 17/2/1979.

Nhà báo Bùi Nguyên Khiết đã xung phong ra trận làm phóng viên chiến trường khi đang là biên tập viên của Tòa soạn Báo Hoàng Liên.

Mới đây bà Bùi Thị Mỵ là em gái liệt sỹ Bùi Nguyên Khiết, nguyên là nhân viên Khoa Dược Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã lên thăm đường phố mang tên anh trai mình tại thành phố Lào Cai.

Bà Bùi Thị Mỵ bên bảng tên đường phố mang tên anh trai mình, liệt sỹ - nhà báo - nhà văn Bùi Nguyên Khiết.
Bà Bùi Thị Mỵ bên bảng tên đường phố mang tên anh trai mình, liệt sỹ - nhà báo - nhà văn Bùi Nguyên Khiết.

Bà đã xúc động viết bài thơ về đường phố thân thương này. Được sự cho phép của bà Mỵ, Dân trí xin giới thiệu bài thơ xúc động này tới bạn đọc:

Đường phố tên anh

Về thăm thành phố Lào Cai

​Đường Bùi Nguyên Khiết trải dài nắng lên

Bước chân chộn rộn nỗi niềm

Như bên anh tuổi thần tiên thuở nào...

Chưa nhiều gác lớn nhà cao

Mà sao đầy ắp lời chào quen thân

Trường xinh, xưởng máy... thêm dần!

Con đường chạy dọc mùa xuân sáng ngời

Đông còn ấm nắng anh ơi!

Trong vòng tay của những người thân yêu

Đi trong chạng vạng nắng chiều

Rưng rưng lòng giữa bao nhiêu ân tình

Nghĩa đời, dân - nước, tử - sinh

Mãi ngời sáng bởi tâm linh con người

Mùa xuân trổ lộc sinh sôi

Đường tên anh mãi mãi ngời yêu thương!

Phạm Ngọc Triển

Dòng sự kiện: Biên giới 1979