Lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2008

Hạ gục Indonesia, Thái Lan rộng đường vào chung kết

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dù phải hành quân đến sân đối phương nhưng bàn thắng duy nhất của Dangda giúp Thái Lan có được thắng lợi nhẹ nhàng 1-0 trước Indonesia tại bán kết lượt đi, qua đó tràn đầy cơ hội thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2008.</P>

Bầu không khí sôi động tại thánh địa Gelora Bung Karno luôn khiến mọi đội bóng e dè mỗi khi phải gặp chủ nhà Indonesia. Tuy vậy, kể từ trận thua Singapore 0-2 cách đây 1 tuần, “Chảo lửa” này trở nên mất thiêng với đội quân áo đỏ khi một lần nữa, họ lại gục ngã cay đắng trước một Thái Lan chơi quá chặt chẽ và bản lĩnh.

 

Tuy không thực sự áp đảo, thậm chí lép vế hơn đối phương về khả năng kiểm soát bóng nhưng đoàn quân HLV Peter Reid lại mới là đội chơi chủ động hơn. Bàn thắng duy nhất của Dangda từ rất sớm chỉ là sự cụ thể hóa những cơ hội mà đội tuyển xứ sở chùa Vàng tạo ra ở trận đấu này.

 

Được chơi trên sân nhà, Indonesia vào cuộc tràn đầy khí thế trong khi Thái Lan chủ trương chơi chậm lại và tìm kiếm sơ hở từ hàng thủ đối phương. Và họ không phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng mở tỷ số. Ngay từ phút thứ 7, Teerathep Winothai đi bóng thoải mái rồi chuyền vào trong rất đẹp bằng chân trái cho Dangda. Tiền đạo mang áo số 10 bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới Horison, giúp Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0.

 

 

Hạ gục Indonesia, Thái Lan rộng đường vào chung kết - 1

Thái Lan (vàng) là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn - Ảnh: Reuters

Có được lợi thế sớm, Thái Lan chơi khá đủng đỉnh trong khi Indonesia lại tỏ ra khá nôn nóng trong các pha phối hợp cuối cùng. Đội tuyển xứ Vạn đảo vẫn duy trì lối chơi kỹ thuật bằng những pha đan lát nhỏ ở trung lộ nhưng trong một đêm thi đấu mờ nhạt, cặp tiền đạo Bambang- Sudarsono gần như mất hút trước hàng thủ chắc chắn của đội Thái.

 

Đến phút thứ 23, Teerathep Winothai có cơ hội mười mươi để nâng tỷ số nhưng đáng tiếc, “số 14” lại dứt điểm ra ngoài khi trước mặt anh chỉ còn là khung thành đã bỏ trống. Những phút tiếp theo của hiệp 1, Thái Lan còn tạo ra được rất nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng tài năng của thủ thành Horison đã không dưới 3 lần cứu thua cho đội chủ nhà.

 

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn duy trì sự chặt chẽ vốn có cùng những đường phản công sắc lẹm khiến hàng thủ Indo nhiểu phen chao đảo. Phút thứ 55, Thonglao thực hiện cú sút phạt căng như kẻ chỉ, bóng tìm đúng xà ngang khung thành Horison.

 

 

Hạ gục Indonesia, Thái Lan rộng đường vào chung kết - 2

Indonesia (đỏ) bất lực trước lối chơi khôn ngoan của người Thái - Ảnh: Reuters

 

Indonesia vùng lên ở những phút tiếp theo nhưng mọi nỗ lực đó không mang lại nhiều hiệu quả tích cực về lối chơi. Đến phút 68, HLV Benny Dollo quyết định tung Musafri vào thay Bambang chơi mờ nhạt nhằm tạo nên sự đột biến trên hàng công.

 

Mặc dù vậy, đoàn quân HLV Benny Dollo gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Kitisak. Cuối trận, Indo vùng lên mạnh mẽ và suýt chút nữa, họ sập bẫy phản công của đối phương nhưng rất may là cú treo bóng điệu nghệ của Thonglao lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

 

Ở những giây bù giờ, Sudarsono tung cú sút ở cự ly hẹp khiến Kitisak bó tay nhưng bóng lại đập người hậu vệ Thái Lan ra ngoài. Đó là tình huống nguy hiểm cuối cùng mà Indonesia tạo nên cho đến khi trọng tài Võ Minh Trí nổi còi kết thúc trận đấu.

 

Thắng trận 1-0, Thái Lan tràn đầy cơ hội có mặt tại chung kết khi ở trận lượt về, họ được chơi trên sân nhà tại Bangkok.

 

Kim Anh