Tưởng nhớ huyền thoại về lòng trung thành của samurai tại lễ Gishi-sai

Minh Hương

(Dân trí) - Lễ hội mùa đông Gishi-sai được tổ chức tại đền Sengaku-ji (Tokyo) - ngôi đền gắn liền với câu chuyện nổi tiếng về 47 lãng nhân samurai xả thân trả thù cho chủ.

Trong số những lễ hội mùa đông nhận được nhiều sự quan tâm và chờ đón của người dân tại Nhật Bản vào tháng 12 không thể không nhắc tới lễ hội Gishi-sai. Được tổ chức tại đền Sengaku-ji, Minato-ku, Tokyo, lễ hội gắn liền với truyền thuyết ngợi ca lòng trung thành, xả thân của 47 lãng nhân samurai (ronin) hy sinh thân mình để lấy lại danh dự cho chủ.

Mỗi năm cứ vào ngày 14/12, đền Sengaku-ji lại tổ chức lễ hội để tưởng niệm 47 ronin, những người đã sát hại kẻ thù gây nên cái chết oan khuất của chủ nhân vào năm 1703, để rồi sau đó phải chịu phạt bằng cách tự hành quyết.

Tưởng nhớ huyền thoại về lòng trung thành của samurai tại lễ Gishi-sai - 1

Những người tham gia mặc trang phục samurai trong đám rước Gishi Gyoretsu. Ảnh: Gaijinpot

Lễ hội Gishi-sai bao gồm các màn trình diễn múa cổ truyền, nghi lễ tưởng nhớ 47 lãng nhân được tổ chức vào sáng ngày 14/12, lễ diễu hành Gishi Gyoretsu trong đó những tình nguyện viên hóa thân thành những lãng nhân nổi tiếng.

Đám rước Gishi Gyoretsu là điểm nhấn của lễ hội, thu hút đám đông du khách chiêm ngưỡng và thể hiện lòng kính trọng của mình với 47 lãng nhân anh hùng. Lễ rước khởi hành từ đền Zojo-ji (gần Tháp Tokyo) và kết thúc tại đền Sengaku-ji, trước phần mộ của lãnh chúa Asano.

Tưởng nhớ huyền thoại về lòng trung thành của samurai tại lễ Gishi-sai - 2

Đền Sengaku-ji, nơi tổ chức lễ hội Gishi-sai. Ảnh: Gaijinpot

Trong ngày diễn ra lễ hội, xung quanh đền Sengaku-ji tập trung nhiều quầy bán đồ ăn, với rất nhiều món ăn nổi tiếng vào các dịp lễ hội Nhật Bản như okonomiyaki và takoyaki.

Câu chuyện về 47 ronin anh hùng là một trong những truyền thuyết được yêu thích nhất tại Nhật Bản, được tái hiện trong nhiều bộ phim, văn thơ, các vở kịch hay các màn trình diễn nghệ thuật kabuki trong hàng thế kỷ qua. Đền Sengaku-ji cũng là nơi đặt phần mộ của 47 lãng nhân trung thành cùng người chủ của họ, lãnh chúa Asano.

Truyền thuyết về 47 lãng nhân được coi như ví dụ điển hình nhất thể hiện tinh thần bất khuất, quật cường, lòng hy sinh, trung thành của các samurai cổ đại Nhật Bản. Đền Sengaku-ji còn lưu giữ nhiều tài liệu, cổ vật, triển lãm liên quan tới câu chuyện trả thù cho chủ của 47 lãng nhân, trong đó bao gồm Bảo tàng Ký ức Ako Gishi.