Gia Lai

Vụ gia đình liệt sỹ mất nhà: Lãnh đạo huyện hứa sẽ giải quyết trong tháng 5

(Dân trí) - Trong buổi làm việc với PV Dân trí, ông Lưu Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết huyện sẽ giải quyết trong thời gian ngắn ngất, chắc chắn sẽ xem xét kĩ lại sự việc và giải quyết dứt điểm trong tháng 5 cho gia đình ông Bùi A.

Sau nhiều lần đăng kí làm việc, UBND huyện Chư Pưh cũng đã đồng ý làm việc với PV Dân trí về vụ việc chính quyền huyện đã thu hồi đất của gia đình ông Bùi A trái với quy định pháp luật. Ngày 10/5, trong buổi làm việc với PV, ông Lưu Trung Nghĩ - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết, vụ việc thu hồi đất của gia đình ông Bùi A là tồn tại trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng của huyện nói chung: “Trước đây làm đền bù kinh phí không có, còn hạn chế, nên có những trường hợp phải vận động người dân”, ông Nghĩa giải thích.

Còn việc giải quyết đền bù, tái định cư, định canh cho gia đình ông Bùi A, ông Nghĩa cho rằng chính quyền rất muốn đền bù cho gia đình ông A đúng với pháp luật và việc trước mắt huyện làm là chỉ đạo thẩm định lại. Và việc này sẽ làm trong thời gian ngắn nhất, chắc chắn huyện sẽ xem xét kĩ lại sự việc, sẽ giải quyết trong tháng 5 cho dứt điểm.

Không chỉ khẳng định sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc gia đình ông Bùi A trong vòng 20 ngày (tính đến cuối tháng 5), mà ông Nghĩa cũng cho biết sẽ giúp gia đình ông A có chỗ ở ổn định, ông sẽ báo cáo lên Huyện ủy và đã có hướng giải quyết.

Còn việc ông Chủ tịch thị trấn Nhơn Hòa liên tục mạt sát, xúc phạm gia đình ông A về nội dung những người thân của ông đã hy sinh trong chiến tranh chống giặc cứu nước, ông Nghĩa chia sẽ: “Tôi ghi nhận ý kiến này, tôi có nghe qua một số phản ánh và đã gọi đồng chí này lên nhắc nhở rồi. Anh em cấp dưới chưa được chuẩn mực trong việc làm việc với dân, cần phải rút kinh nghiệm”.

Ông Nghĩa cũng ghi nhận hễ mưa xuống là nước chảy vào trong nhà ông A khiến ông bà rất khổ cực
Ông Nghĩa cũng ghi nhận hễ mưa xuống là nước chảy vào trong nhà ông A khiến ông bà rất khổ cực

Ngày 16/5, theo giấy mời của UBND huyện Chư Pưh gia đình ông A đã lên trụ sở huyện để đối thoại với ông Nghĩa. Theo gia đình ông A thì huyện cho rằng gia đình ông không thuộc diện đền bù nên bây giờ chỉ giải quyết theo cách cấp cho gia đình 2 lô đất (mỗi lô 180m2, giá 1,8 triệu đồng/m2) và hỗ trợ gia đình 150 triệu đồng để xây nhà.

Trước ý kiến này của phía chính quyền, gia đình ông A đã phản đối và yêu cầu chính quyền đền bù theo đúng quy định của luật pháp. Bởi ông bà đã già không thể đi làm thuê mướn được, các con đều làm nghề nông nhưng đất đai đã bị thu hồi nên con ông bà trở thành thất nghiệp, anh Bùi Văn Tuấn phải đi làm đá rất nguy hiểm. Nên cách giải quyết của huyện không chỉ không đúng với quy định luật pháp mà còn không phù hợp với hoàn cảnh gia đình ông bà: “2 lô đất trên chúng tôi lấy về thì lấy tiền đâu để xây nhà? 150 triệu đồng cũng chỉ đủ tôi đi mổ tim. Lấy đất của gia đình tôi là chính quyền đã lấy luôn cái nghề, cái cần câu cơm của gia đình tôi, nông dân lại tuổi già không có đất thì sống bằng cái gì, làm nghề gì chứ?”, bà Kí cho biết.

Ông A cho biết thêm, do thời tiết đang là mùa mưa, nền nhà ông thấp hơn so với mặt sân, cộng với việc ống thoát nước từ trên cao của trụ sở ngân hàng Chính sách huyện đặt ngay cạnh cửa vào nhà, khiến trời mưa nước tràn vào nhà gây ngập lụt: “Cứ trời mưa là ông bà lại trèo lên giường ngồi, dưới nền nhà nước chảy vào ngập ướt hết. Không biết đến khi nào mới hết cảnh này”.

Thiên Thư