Gia Lai:

Vụ gia đình liệt sĩ mất nhà: Huyện hứa hỗ trợ 200 triệu cùng 2 lô đất

(Dân trí) - Ông Lưu Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, UBND huyện đã có phương án giải quyết đền bù, hỗ trợ cho gia đình ông A và chỉ còn chờ phía Đảng ủy thông qua, và chắc chắn chậm nhất là đến 30/6 sẽ giải quyết xong.

Trước đó, ông Nghĩa cũng đã thông tin sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc trong tháng 5 với phương án “hỗ trợ” cho gia đình ông Bùi A 150 triệu đồng tiền mặt, 2 lô đất mỗi lô 180m2 (giá 1,8 triệu đồng/m2). Tuy nhiên, gia đình ông A không đồng ý với cách giải quyết này với lý do cách đền bù của huyện chưa thỏa đáng, nên mọi việc bất thành.

Đầu tháng 6, sức khỏe của bà Ký ngày càng yếu do bệnh tim tái phát nên phải xuống TPHCM tái khám gấp. Cám cảnh hơn, khi lao động chính trong gia đình là anh Bùi Văn Tuấn cũng bị bệnh, Tuấn vốn có tiền sử bị thận hư nên sau thời gian lao động nặng nhọc trong xưởng đá độc hại bệnh lại tái phát, sức khỏe yếu và có triệu chứng đau nửa đầu, mắt mờ. Sau khi đi khám, bác sĩ khuyên Tuấn phải nghỉ ngơi và cần đi bệnh viện tuyến trên để khám và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, do kinh tế quá khó khăn nên gia đình chỉ có thể lo cho bà Ký đi tái khám trước.

Từ ngày Tuấn bị bệnh, cuộc sống của gia đình ông A càng bi thảm hơn khi không còn ai lao động kiếm tiền. Quá quẫn bách, ông A đã phải viết đơn yêu cầu UBND huyện đền bù thêm 50 triệu đồng trong số tiền 150 triệu đồng tiền mặt mà huyện đã hứa trước đó. “Ông bà rơi vào đường cùng rồi, dù trong lòng không chấp nhận với cách giải quyết trên của huyện nhưng cũng phải nhận thôi. Bà chết thì không sao nhưng thằng Tuấn nó còn trẻ, lỡ có chuyện gì thì bao nhiêu tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Phải để nó được đi khám chữa bệnh, nghỉ ngơi và cho nó chỗ ở tốt hơn. Nếu tiền trên không đủ chữa bệnh thì ông bà sẽ bán bớt 1 lô đất để có tiền chữa bệnh, rồi về ở với vợ chồng thằng đầu, còn lô kia thì để cho vợ chồng thằng thứ 2 vì chúng vẫn phải đi ở nhờ”, bà Ký cho biết.

Bà Ký tâm sự, bà có 3 đứa con, 2 người đầu đã lập gia đình nhưng cuộc sống khá khó khăn phải đi làm thuê làm mướn. Hiện người con trai thứ 2 của ông bà vẫn chưa có nhà đất để ở, phải đi ở nhờ nên khá vất vả. “Nhà bà bây giờ cũng xuống cấp lắm rồi, mưa thì nước vào nhà, nắng thì nóng như cái hầm, ván đụng vào chỗ nào là mục chỗ đó. Ở mà cơ cực lắm, lại bệnh tật nữa, 2 thân già không sao mà bây giờ chỉ lo cho thằng Tuấn thôi”, bà Ký buồn nói.

Gia đình ông A đã đồng ý với cách giải quyết của chính quyền.
Gia đình ông A đã đồng ý với cách giải quyết của chính quyền.

Trao đổi với PV, ông Lưu Trung Nghĩa cho biết, UBND huyện đã soạn thảo hết những giấy tờ cấp đất và hỗ trợ tiền cho gia đình ông A. Do trước đây bên Huyện ủy không đồng ý cấp đất miễn phí mà thu tiền và không hỗ trợ tiền, nên bây giờ giải quyết theo cách này thì UBND huyện cũng phải họp, báo cáo và chờ Đảng ủy thông qua. “Khi Huyện ủy thông qua và đồng ý, chúng tôi sẽ giải quyết ngay. Dự kiến tuần tới đây sẽ họp và tôi sẽ báo cáo cách giải quyết lên Đảng ủy. Sau đó, chúng tôi sẽ ứng 200 triệu đồng từ ngân sách để hỗ trợ cho gia đình ông bà. Từ nay đến 30/6 này chúng tôi sẽ giải quyết cho xong vụ việc của gia đình ông A theo cách hỗ trợ 200 triệu đồng và cấp 2 lô đất như đã nói trước đó”, ông Nghĩa Khẳng định.

Thiên Thư