Gia Lai:

Vụ gia đình liệt sĩ mất đất: Thanh tra tỉnh Gia Lai làm việc với huyện Chư Pưh

(Dân trí) - Mặc cho lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai liên tục chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm, nhưng Chủ tịch huyện Chư Pưh vẫn tiếp tục làm ngơ nên ông Đào Xuân Liên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Thanh tra tỉnh xuống tận huyện đã xử lý vụ việc nhà ông Bùi A.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ra công văn yêu cầu ông Nguyễn Tư Sơn - Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh phải giải quyết dứt điểm vụ mất nhà, đất của ông Bùi A trước ngày 20/3/2014. Nhưng ông Sơn vẫn cố tình phớt lờ chỉ đạo của cấp trên, gia đình ông Bùi A nhiều lần đến trụ sở UBND huyện để mong được giải quyết nhưng đều bị từ chối với nhiều lý do. Không còn cách nào khác, ngày 12/4, bà Ký vợ ông A tiếp tục lên phòng Tiếp dân UBND tỉnh Gia Lai kêu cứu.

Tại phòng tiếp dân của UBND tỉnh, ông Đào Xuân Liên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ cử đoàn Thanh tra tỉnh xuống làm việc với gia đình bà Ký tại trụ sở huyện Chư Pưh. Theo gia đình bà Ký, ngày 14/2, cán bộ Thanh tra tỉnh đã xuống và làm việc với gia đình bà Ký tại huyện Chư Pưh, có đại diện huyện là ông Trần Văn Cường- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường. Tại buổi làm việc, đoàn Thanh tra đã hứa sẽ giải quyết vụ việc của gia đình bà trong vòng chưa đến 2 tháng, và sẽ giao vụ việc đền bù đất cho ông Cường trực tiếp giải quyết.

Bà Ký cho biết, hiện tại gia đình bà rất khó khăn, ngôi nhà tôn ọp ẹp của gia đình đã xuống cấp rất nặng nề, trời mưa gió rất khổ và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, bệnh tình của bà cũng có biểu hiện ngày càng xấu, mấy tháng trước bà đi khám bệnh được bác sĩ yêu cầu phẫu thuật tim với chi phí cho ca mổ hơn 81 triệu đồng, ngoài ra phải có 4 người trong gia đình đi theo để cho máu. Nhưng hoàn cảnh của gia đình bà bây giờ rất khó khăn, gia đình đã làm đơn vay Ngân hàng Chính sách huyện 30 triệu đồng để thuốc thang cho bà nhưng cũng bị từ chối vì gia đình bà “không có nhà đất, không có tài sản gì”.

Căn nhà của vợ chồng ông A sập sệ có thể đổ xuống bất kì lúc nào
Căn nhà của vợ chồng ông A sập sệ có thể đổ xuống bất kì lúc nào

“Từ khi bị lấy 7 sào đất, tiêu bị phá bỏ để xây dựng trụ sở chính quyền thì ông bà không có gì thu nhập để sống, phải dựa vào con cái. Thằng Tuấn đi làm đá độc hại, nguy hiểm cũng chỉ đủ thuốc thang cho bà, bây giờ bà đau bệnh cũng phải mang đơn đi kêu cứu mà thấy đau đớn quá. Bây giờ ông bà không có cái gì ngoài cái hộ khẩu và sổ hộ nghèo, ngay cả việc cha và các anh, em hy sinh được nhà nước công nhận là liệt sĩ cũng liên tục bị ông Chủ tịch thị trấn xem thường cho rằng gia đình ông bà chỉ là gia đình có người thân là liệt sĩ chứ chẳng phải gia đình liệt sĩ hay có công gì. Ông bà không có đòi công xương máu của người thân, người thân mình mất thì mình thờ chứ không yêu cầu ai phải thờ cả, mà ông bà chỉ yêu cầu cán bộ huyện trả lại nhà, đất đã lấy của nhà ông bà hoặc đền bù theo giá trị tương xứng để ông bà đi chỗ khác ở, có tiền chữa bệnh”, bà Ký cho biết.

Căn nhà của vợ chồng ông A sập sệ có thể đổ xuống bất kì lúc nào
Giấy báo phẫu thuật bệnh tim của bà Ký, không được phẫu thuật sớm bà Ký có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng

Ông A cho biết thêm: “Bà Ký bây giờ đau đủ bệnh, cứ sống như thế này rồi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi tha thiết cầu xin các cấp lãnh đạo sớm giải quyết cho gia đình tôi để chúng tôi có nhà cửa ổn định, bà Ký được đi chữa bệnh”.

Trước đó, ông Trần Văn Cường- Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Chư Pưh đã thừa nhận- việc thu hồi đất của gia đình ông Bùi A trước đây là do Ban quản lý dự án làm đã có “thiếu sót”, bản thân ông đã có đề nghị lên UBND huyện để xem xét, giải quyết đền bù cho gia đình ông A nhưng mãi chẳng thấy lãnh đạo huyện nói gì.

Thiên Thư