Sóc Trăng:

Vợ liệt sĩ ở tuổi "gần đất xa trời" mòn mỏi chờ mong nhà tình nghĩa

(Dân trí) - Thấy nhà xuống cấp, bà Đinh Thị Mỳ (ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) làm đơn xin địa phương hỗ trợ sửa nhà từ năm 2009 đến nay nhưng vẫn không được giải quyết vì…chưa tới lượt.

Theo trình bày của bà Đinh Thị Mỳ (SN 1933, hiện cư ngụ tại ấp Tân Hòa A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng): Bà là vợ liệt sĩ Đỗ Văn Thông, hy sinh năm 1962. Liệt sĩ Thông còn có 2 người anh em ruột là Đỗ Văn Hiểu, Đỗ Văn Châu cũng là Liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Nguyễn Thị Tao (mẹ các liệt sĩ trên) được nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng đợt 1.

Hiện tại, bà Mỳ ở trong một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, cột bằng xi măng đã bị bong tróc, vách xây gạch cao khoảng 2m nhưng không tô nên bị hư hỏng nhiều, nền nhà bằng đất, vách trên che bằng tôn cũng mục nhiều chỗ. Mái lợp tôn bị mục, dột nhiều vào mùa mưa. Đây là căn nhà gia đình tạo dựng làm nơi ở cho bà Mỳ, cũng là nơi thờ cúng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tao và các liệt sĩ Thông, Hiểu, Châu.

Bà Đinh Thị Mỳ bên căn nhà đã xuống câp hư hại nhưng chưa được địa phương giải quyết.
Bà Đinh Thị Mỳ bên căn nhà đã xuống câp hư hại nhưng chưa được địa phương giải quyết.

Năm 2009, thấy căn nhà có dấu hiệu xuống cấp nên bà Mỳ có làm đơn gửi chính quyền địa phương xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhưng từ đó cho đến nay chưa được giải quyết.

Năm 2013, nhà quá xuống cấp, lại bị ngành điện lực yêu cầu di dời vì đường dây điện đi sát ngay trên mái nhà dễ gây nguy hiểm đến tính mạng nên bà Mỳ tiếp tục làm đơn xin được cấp kinh phí để di dời và xây dựng nhà. Một lần nữa, nguyện vọng của người vợ liệt sĩ chưa được toại nguyện.

Đường dây điện sát mái nhà bà Mỳ rất nguy hiểm nhưng bà chẳng biết dời đi đâu vì quá khó khăn.
Đường dây điện sát mái nhà bà Mỳ rất nguy hiểm nhưng bà chẳng biết dời đi đâu vì quá khó khăn.

Ông Lê Văn Sâm - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Mỹ Tú- giải thích: “Chúng tôi cũng đã nhận được đơn của bà Mỳ nhưng địa phương còn nhiều gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nên huyện xét cho các hộ kia, chưa giải quyết được cho bà Mỳ”.

Cũng theo ông Sâm, năm 2013, huyện khảo sát và có kế hoạch giải quyết cho bà Mỳ nhưng chưa tới lượt.

Năm 2014, huyện được duyệt cấp kinh phí xây dựng 51 căn nhà và sửa chữa 3 căn. Ông Sâm cho rằng, do bà Mỳ chỉ xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa mà đợt này trên duyệt chỉ có 3 căn sửa chữa, có nhiều hộ còn khó khăn hơn bà Mỳ nên họp xét cấp kinh phí cho 3 hộ ở xã Mỹ Hương và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa nên chưa thể giải quyết cho bà Mỳ được. “Sang năm 2015, nếu có kinh phí chúng tôi sẽ ưu tiên xét cấp cho bà Mỳ sửa chữa nhà”, ông Sâm phân trần.

Theo nhiều người dân ở xã Long Hưng, trong số các gia đình được cấp kinh phí xây hoặc sửa nhà, có hộ là con liệt sĩ. Những người này tuổi còn trẻ, đáng lẽ nên xét sau bà Mỳ mới phải bởi bà Mỳ đã cao tuổi (gần 80 tuổi), không biết có còn sống được bao nhiêu năm nữa mà không xét cho bà là không thuyết phục. Hơn nữa, năm 2009, thấy nhà xuống cấp, bà xin hỗ trợ sửa nhà nhưng bây giờ đã 5 năm, nhà hư hỏng nhiều lại bị ngành điện yêu cầu di dời thì nên xét xây mới cho bà Mỳ chứ tại sao lại căn cứ vào đơn từ năm 2009 được.

Bà Mỳ đang thờ Mẹ VNAH và 2 liệt sĩ nhưng vẫn không được địa phương giải quyết cho bà.
Bà Mỳ đang thờ Mẹ VNAH và 2 liệt sĩ nhưng vẫn không được địa phương giải quyết cho bà.

Dẫn chúng tôi xem căn nhà, bà Mỳ nói: “Từ trước đến giờ chính quyền chưa cấp nhà tình nghĩa cho gia đình tôi. Cực chẳng đã mới xin nhà nước hỗ trợ chứ sung sướng gì chú ơi. Bên điện lực họ yêu cầu di dời kẻo nguy hiểm vì điện giật nhưng tôi làm gì có tiền, các con cũng nghèo khó cả. Thấy vậy ngành điện họ cũng không thúc nữa. Để đảm bảo an toàn cho tôi, điện lực cho đấu dây điện xuống đất qua mái nhà của mình. Nhà này bây giờ tôi ở, mai này chết đi thì đây là chỗ con cháu đi về thắp nhang cho bà nội là mẹ VNAH, cho các bác, các chú là liệt sĩ”.

Thiết nghĩ, huyện Mỹ Tú cần xem xét hợp lý, sớm giải quyết xây dựng nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ Đỗ Văn Thông, con dâu mẹ VNAH Nguyễn Thị Tao. Một người vợ liệt sĩ đang thờ cúng mẹ VNAH và 2 liệt sĩ lại không được quan tâm đúng mức, phải mòn mỏi chờ suốt 5 năm nay mà vẫn chưa được giải quyết. 

Ngành điện cho biết sự nguy hiểm khi bà Mỳ phải sống dưới đường điện, nếu chẳng may xảy ra sự cố phóng điện gây nguy hiểm đến tính mạng của bà Mỳ thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền xã Long Hưng, của UBND huyện  Mỹ Tú, của Phòng LĐ-TB&XH huyện Mỹ Tú ở đâu khi để một người như bà Mỳ phải mòn mỏi chờ mong có được căn nhà tình nghĩa khi tuổi đã xế chiều? 

Bạch Dương