Bạn đọc viết:

Viết cho Thiên sứ: Vẻ vang thì ít, xót xa thì nhiều!

Vào lúc này thì sinh linh nhỏ bé, thiên thần Nhân Ái không còn nữa! Nhân Ái đã hoàn thành sứ mệnh Thiên sứ của mình, nhưng đã kịp để mỗi NGƯỜI LỚN tỉnh ngộ ra nhiều bài học cho cái sự ...làm Người của họ.

Nếu làm 1 phép tính đơn giản, mỗi tháng tuổi của Nhân Ái đều làm được ít nhất 1 việc có ý nghĩa. Bởi trong thiên hạ, có NGƯỜI LỚN sống thọ đến cả trăm tuổi chưa chắc đã làm nổi 1 việc gì hữu ích cho cuộc đời này (xét trên bình diện làm Người chân chính - hướng thiện)

Bài học thứ nhất: Dành cho những người lớn thỉnh thoảng bị ốm đau nhưng suốt ngày chỉ biết kêu ca phàn nàn với Đời.

Nếu đã là Con người hãy dám đón nhận những đau thương tột cùng nhất (Nỗi đau thương về tinh thần: em bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi, nỗi đau thương về thể xác: cùng 1 lúc em phải mang nhiều trọng bệnh). Thật sự sẽ chẳng còn nỗi đau nào của con trẻ lớn hơn nỗi đau này của Bé Nhân ái! Bé thật phi thường!

Bài học thứ 2: Dành cho những người lớn khi sinh ra đã trót mang tính của ...trẻ con.

Mặc dù đã hơn 18 tuổi nhưng vẫn bám váy "ông bô bà bô" trong mọi chuỵên

Bài học thứ 3: Dành cho những cặp nam thanh - nữ tú đã trót dại học làm ... người lớn.

Các bạn biết cách tự trang bị kiến thức làm cha mẹ trước khi ghi danh để "tham gia khóa thực tập" này nhé!

Bài học thứ 4: Dành cho những Nhà nghiên cứu Tâm lý, Gia đình học, Xã hội học.

Hỡi các Nhà ... Nhà .. Nhà (nhiều Nhà quá, gọi tên mà mỏi cả lưỡi!). Các Vị khi nào rảnh rỗi thử ngồi lại với nhau "bóng bàn" xem Xã hội ta có cần bổ sung thêm 1 thứ Nhà mang tên ... Nhân Ái không? HTH tạm gọi là Nhà NHÂN ÁI! Sau khi đã được triều đình công nhận sẽ "chạy chọt" hay PR cho các Danh hiệu kiểu ...Nhà Nhân ái Ưu tú (Anh Ba sàm vẫn gọi là ..."ưa tí") và Nhà Nhân ái...Nhân dân!

Bài học thứ 5: Dành cho các Bệnh viên, Bác sỹ.

HTH tin rằng nếu không có Báo Dân trí đưa tin và bạn đọc gần xa ủng hộ tiền bạc thì Bé Nhân Ái liệu có còn sống thọ tới ...10 tháng tuổi không? Hay đến hôm nay Nhà Chùa đã phải làm cơm cúng ... 100 ngày cho Bé rồi? Càng nghĩ càng thấy thật xót xa, thật đớn đau lòng!

Bài học thứ 6: Dành cho các Nhà Quản lý Y tế (HTH gọi là chung là nhà quản lý "ti-ế").

Nếu không có tiền ủng hộ để mua Máy thở cho Nhân Ái thì cháu sẽ không được thở Ô-xy nữa ư? Mà đến ngay cả việc cấp cứu cứu người mà vẫn cứ phải chui cái cửa quan "thủ tục 1 cửa" để mua duy nhất 1 cái máy thở để cứu 1 con người đang quằn quại trong đau đớn.... vẫn cứ phải "cầu cạnh" hay "đi cửa sau" mất đến ...1-2 tháng sao? Chứ vẫn phải đợi các Nhà quản lý "ti -ế" "o ép" xuống còn " thủ tục 0 cửa" (tức là đã mở tung) thì bàn dân thiên hạ mới có cửa sống thật rồi? Thật không thể hiểu nổi.

Bài học thứ 7: Dành cho Những Nhà báo.

Xin các Quý vị hãy cố gắng làm mọi việc để tạo ra một Festival mang tên "Nhân Ái" vào chính ngày cái giỗ của Thiên thần Nhân ái nhưng phải làm thường niên! Đây sẽ là ngày hội thực sự cho các Bố, các Mẹ của Nhân Ái trên mọi nơi tề tụ đông đủ. Và như thế Nhân Ái sẽ trở thành 1 biểu tượng SỐNG thực sự cho chúng ta.

Bài học thứ 8: Dành cho các Nhà Chùa Việt.

Họ luôn xứng đáng được lưu danh muôn đời vì Phật giáo đã ban phát cho con người chúng ta 10 điều răn dạy làm người thật thâm hậu và ý nghĩa.

Bài học thứ 9: Dành cho các tấm lòng Nhân ái khác.

Hỡi các Tấm Lòng Nhân Ái, các vị hãy luôn mở lòng ra hàng ngày nhé vì Đất nước này còn hàng ngàn, thậm chí hàng vạn Bé Nhân Ái khác đang chờ sự giúp đỡ từ cộng đồng. Trước tiên, mỗi chúng ta hãy làm 1 việc gì đó thực sự Nhân Ái hàng ngày!

Bài học cuối cùng (thứ 10): Dành cho những bậc làm cha, mẹ ...bất nhân, vô đạo đức.

Các vị nghĩ rằng các vị có thể tìm ra mọi lý do để nguỵ biện được trách nhiệm này ư? Không bao giờ nhé! Còn 1 việc có ích các vị có thể làm cho Bé là hãy đến chùa Như Lai (nơi sẽ lưu giữ lọ tro chứa phần xác còn lại của con gái các vị, cái lọ đó không còn bệnh tật gì đâu, cũng không cần phải chăm sóc gì cả, tức là sẽ không còn sợ tốn tiền và công sức nữa).

Hàng ngày, các vị chỉ cần đến đó cầu nguyện hay thắp cho con bé (một) nén hương thôi (mà hương thì rẻ lắm) Nếu các vị không đến thì đã có Sư trụ trì và phật tử gần xa sẽ làm thay việc đó cho các vị rồi, họ làm tự nguyện như những tấm lòng Nhân ái khác đã khóc thương cho con bé!

Vì điều kiện ở xa không vào viếng con được, HTH đành viết mấy dòng này như 1 nén tâm nhang gửi đến linh hồn bé bỏng nhưng thật phi thường của con! HTH cầu mong sự siêu thoát và lành lặn sẽ đến với con ở dưới đó! Mong sao các chư vị dưới đó mở rộng vòng tay đón nhận và yêu thương con như những tấm lòng Nhân ái của trần gian đã cưu mang và đùm bọc con trong những ngày vừa qua. Yêu con nhiều, ngủ ngon con yêu dấu...!

Một người yêu con - HTH

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái