Tiêu điểm:

Triệt tận gốc

(Dân trí) - Vụ việc ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng bị bọn buôn lậu than đe dọa đặt mìn ám sát làm chấn động dư luận xã hội.

Đây là lần đầu tiên tội phạm đòi giết một Bí thư Tỉnh ủy, ngang nhiên ra điều kiện buộc người đứng đầu một tỉnh phải ra lệnh giải tỏa số tàu than bị giữ và ngừng cuộc điều tra xác minh nguồn gốc 100.000 tấn than mà lực lượng chức năng bắt giữ. Thế lực buôn lậu than dữ dằn như vậy, bởi vì nhiều năm nay buôn lậu than hoành hành khắp các vùng mỏ.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Bọn buôn lậu trong nước câu kết với bọn tội phạm nước ngoài tổ chức thành hệ thống chân rết, xuất lậu hàng năm khoảng 10 triệu tấn than ra nước ngoài. Với số lượng than xuất lậu lớn như vậy, dứt khoát có sự tiếp tay từ phía bên trong.

Trả lời với báo chí, ông Nguyễn Duy Hưng khẳng định rằng, để xẩy ra tình trạng xuất than lậu là do có sự buông lỏng quản lý, tiếp tay cho buôn lậu của một số cán bộ chính quyền địa phương cũng như một số cơ quan chức năng của tỉnh; trong đó có cả cán bộ hải quan, biên phòng.

Điều ông Hưng nói chỉ khẳng định thêm nhận định của dư luận, bởi lẽ với hàng chục triệu tấn than, nếu không có sự tiếp tay đắc lực của những người có quyền lực thì không thể xuất lậu được. Xin được lưu ý rằng, than lậu được chở bằng hàng trăm chuyến tàu, không phải là cây kim, sợi chỉ để không bị phát hiện.

Bao nhiêu năm qua, xuất lậu than đã vỗ béo cho một lực lượng từ khai thác đến buôn bán và bảo kê. Họ giàu lên từ than lậu và quyết sống chết để bảo vệ quyền lợi. Cú nhắn tin đe dọa giết ông Bí thư Tỉnh ủy chứng minh cho điều đó. Việc ông Bí thư chỉ đạo điều tra lí lịch của hơn 100 tàu than bị bắt để tìm cho ra những nhân vật đứng đằng sau đã "động đến rừng", và cách tự vệ cuối cùng của bọn tội phạm là "tố" lá bài đánh mìn ám sát.

Ông Bí thư không sợ hãi lùi bước. Nhưng vấn đề hiện nay không chỉ là việc bảo vệ an toàn cho ông và gia đình ông, mà phải tìm cho ra những nhân vật dám xử "xã hội đen" với ông, một Bí thư tỉnh uỷ, lôi cho bằng được những bàn tay đen ra ánh sáng, lập lại trật tự trong hoạt động sản xuất và kinh doanh than ở Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc.

Không bảo vệ được ông là chúng ta bất lực trước bọn tội phạm và sẽ không ai trong chính quyền dám đứng ra chống lại những thế lực đen tối. Không lôi được các thế lực đen ra vành móng ngựa thì không dẹp được nạn khai thác than thổ phỉ và xuất lậu than. Nước có quốc pháp, mà pháp luật nhu nhược thì không thể trị nước. Trong trường hợp này, phải triệt tận gốc.

Lê Chân Nhân

Dòng sự kiện: Tiêu điểm báo giấy