Vụ phớt lờ quyền lợi của cán bộ bộ bưu điện:

Rút súng thị uy, ngăn cấm người dân đến nhận đất hợp pháp

(Dân trí) – Mòn mỏi đợi chờ hơn 20 năm vẫn không được cơ quan chức năng giải quyết, sau khi thông báo với chính quyền địa phương, gia đình ông Nguyễn Sỹ Tính đã tiếp cận mảnh đất mà trước đó Giám đốc bưu điện TPHCM bố trí cho gia đình nhưng bị ngăn cản.

Những ngày qua, gia đình ông Nguyễn Sỹ Tính (83 tuổi, ngụ hẻm 178/16 đường Cô giang, phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM) đã đến các cấp chình quyền địa phương như UBND phường 6 (Q.Tân Bình), UBND Q.Tân Bình để báo cáo về hiện trạng lô đất C30 mà vợ chồng ông được bồi thường cho phần diện tích đất 300m2 bị thu hồi ở đường Hai Bà Trưng (P.Tân Định, Q.1).

Trong đơn gửi đến cơ quan chức năng, ông Nguyễn Sỹ Tính cho biết, vợ ông là bà Đinh Thị Ninh (sinh năm 1942, là cán bộ ngành Bưu điện từ năm 1960, đến năm 1976 được chuyển công tác vào TPHCM với cương vị Bưu cục trưởng Bưu cục Tân Định thuộc Bưu điện TPHCM). Sau đó, gia đình ông bà được Bưu điện TPHCM phân nhà và đất diện tích trên 300m2 để sinh sống bên cạnh Bưu cục Tân Định và cùng địa chỉ với Bưu cục Tân Định là 230 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM.
Người nhà ông Tính đến tiếp quản mảnh đất được hứa cấp với hy vọng có chỗ sinh sống dù là tạm bợ
Người nhà ông Tính đến tiếp quản mảnh đất được "hứa" cấp với hy vọng có chỗ sinh sống dù là tạm bợ

Đến năm 1990 chính quyền TPHCM và Bưu điện TPHCM có ý định thu lại toàn bộ điện tích đất gia đình ông Tính, bà Ninh đang ở để Bưu điện TPHCM xây dựng Trung Tâm Fax và Bưu điện Tân định mới.

Khi sự việc đang trong quá trình thương thảo thì UBND Quận 1 đã có quyết định cưỡng chế thu hồi toàn bộ nhà và đất của gia đình bà Ninh ở đường Hai Bà Trưng. Từ đó đến nay, cả gia đình 10 nhân khẩu sống tạm bợ trong căn nhà 30m2 ở hẻm nhỏ 178/16 đường Cô giang, Phường Cô giang, Quận 1.

Năm 2001, Giám đốc Bưu điện TPHCM mới có quyết định số 78/QĐ-NĐ cấp cho gia đình bà Ninh một lô đất 80m2 để làm nhà ở trong khu đất chủ trương cấp cho cán bộ công nhân viên trong ngành, là khu C30, 270B  Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình. Gia đình bà Ninh nằm trong danh sách các hộ được cấp đền bù thuộc lô thứ 18 trên tổng cộng 18 lô.
Người nhà ông Tính đến tiếp quản mảnh đất được hứa cấp với hy vọng có chỗ sinh sống dù là tạm bợ
Người nhà ông Tính chỉ khai thông một lối nhỏ để vào khu đất nhưng bị chính quyền ngăn cản nên sau đó đã bít lại

Tưởng chừng đã là may mắn sau 11 năm cực khổ. Thật là niềm an ủi lớn lao khi nghĩ đến có căn nhà an hưởng tuổi già sau nhiều năm ăn ở chật hẹp và phần nào hỗ trợ cuộc sống các con cháu sau này… Tuy nhiên, có quyết định  trong tay mà sự việc vẫn chưa thể kết thúc, cho đến tận bây giờ (năm 2013) gia đình bà Ninh vẫn chưa thể nhận được lô đất đền bù 80m2 nêu trên. Sau 22 năm kể từ khi bị cưỡng chế thu nhà và sau 12 năm kể từ khi có quyết định cấp căn nhà khác nhưng chưa nhận được sổ đỏ, gia đình bà Ninh cùng gia đình 2 con trai nhân khẩu 10 người vẫn phải sống và chờ đợi trong căn tập thể chật hẹp đó.

Mỏi mòn chờ đội trong vô vọng, năm 2010, con trai cả của bà Ninh đột ngột ra đi sau vụ tai nạn giao thông. Đến đầu năm 2013, cũng vì bức xúc cách giải quyết chậm chạp, “đá bóng” trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, bà Ninh tái phát tai biến và trở về thế giới bên kia khi giấc mơ sở hữu căn nhà vẫn còn dang dở.
Đối lập với lô đất của ông Tính, 16 lô còn lại là những ngôi nhà khang trang
Đối lập với lô đất của ông Tính, 16 lô còn lại là những ngôi nhà khang trang

Chiều tối 14/3, để không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người khác, đợi đến khi phố xá lên đèn, ông Tính cùng các con của mình mới đến mảnh đất C30, 270B  Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình để mở lối đi vào trong. Mong muốn của gia đình ông Tính là dù không đủ 80m2 nhưng giờ được chừng nào hay chừng đó, cốt yếu để có chốn nương thân và kiếm cái mưu sinh tạm bợ qua ngày. Đây cũng là cách để giải tỏa áp lực nhân khẩu cho căn nhà ọp ẹp ở trong hẻm nhỏ Cô Giang.

Thế nhưng, trong quá trình mở cánh cửa thông qua bức tường chắn mặt tiền để vào bên trong khu đất thì người nhà ông Tính đã bị chính quyền P.6, Q.Tân Bình đến can ngăn. Thể theo yêu cầu của lãnh đạo địa phương, gia đình đã làm cánh cửa để bít lại khoảng trống bức tường đã đập và ông Lâm Việt Thảo, Chủ tịch phường có lời mời đại diện gia đình sáng hôm sau lên UBND phường làm việc.

Tuy nhiên, sau khi vị chủ tịch UBND phường rút đi thì lát sau, một người đàn ông không mặc cảnh phục đến hiện trường, rút súng thị uy rồi “áp tải” người nhà ông Tính cùng một số thợ hồ về trụ sở công an phường trước sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến. Người nhà ông Tính cho hay, họ đã đứng ra bảo lãnh theo đúng trình tự pháp luật cho những người thợ hồ làm thuê đó nhưng không được công an phường chấp thuận. Công an phường giữ những người này đến tận khuya mới cho ra về kèm theo 2 quyết định xử phạt vì không mang giấy tờ tùy thân và gây rối trật tự công cộng với số tiền phạt 3,5 triệu đồng.

Khi những người con và các thợ hồ bị công an “mời” đi, ông Nguyễn Sỹ Tính chỉ biết đứng bơ vơ bên lề đường mà không cất nên lời. Bên lô đất mà vợ chồng ông Tính được “hứa” cấp là những ngôi nhà 5 tầng khang trang. Nhìn 2 cảnh tượng hoàn toàn đối lập ngay trước mặt mình, đôi mắt của người đàn ông ở tuổi thất thập cổ lai hy bổng lệ nhòa.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Công Quang