Quảng Bình: Sống ở thành phố… khổ hơn cả nông thôn!

(Dân trí) - Đường đất đá lởm chởm, “ổ gà, ổ voi” xuất hiện dày đặc, nhiều hộ dân thiếu nước máy sinh hoạt… là tình cảnh mà hàng trăm hộ dân sống ở Tổ dân phố 1, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới đã phải “cắn răng” chịu đựng hàng chục năm qua.

Rất nhiều người dân ở nhóm 5, 6 thuộc Tổ dân phố 1, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới bức xúc phản ánh đến phóng viên báo Dân trí về thực trạng hàng chục năm qua họ phải sống trong cảnh thiếu nước máy sinh hoạt, đường đất đá lởm chởm, không có đèn đường chiếu sáng về đêm khiến cuộc sống hằng ngày gặp rất nhiều khó khăn.

Dẫn chúng tôi thị sát “con đường đau khổ” ở Tổ dân phố 1, anh Lê Huấn ngao ngán: “Mang tiếng là dân ở thành phố nhưng còn khổ hơn cả sống ở nông thôn. Đường đất nên mỗi mùa mưa bão đến xói thành mương, xuất hiện ổ gà, ổ voi, nhiều đoạn trơn trượt,… rất nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là các em học sinh”.

Mỗi lúc qua đoạn đường nguy hiểm này các em học sinh rất lo sợ nên một người phải xuống đi bộ
Mỗi lúc qua đoạn đường nguy hiểm này các em học sinh rất lo sợ nên một người phải xuống đi bộ

Không chỉ nguy hiểm về mùa mưa bão, cứ hễ đến mùa nắng nóng là bụi bặm bay mù mịt mỗi khi xe ô tô chạy qua. Người dân bức xúc nên đã nhiều lần lấy đá, chặt cây ra ngáng đường nhưng đó cũng chỉ là giải pháp bất đắc dĩ.

Anh Huấn cũng cho biết thêm, vì đường trơn trượt, “ổ gà, ổ voi” dày đặc nên đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại con đường “tử thần” này, và trong số đó đã có người chết.

Nói rồi anh Huấn dẫn chúng tôi lên nhà một số hộ dân sống gần khu vực nghĩa trang không có nước máy ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. “Nhà tui cách nghĩa trang có mấy bước chân nhưng vì không có nước máy nên phải đào giếng lấy nước mà ăn. Biết là nguy hiểm nhưng biết làm răng giờ hả chú. Nhiều lúc khách vào nhà mời ly nước nhưng họ không dám uống sợ”, bà Đào Thị Duyến (81 tuổi) thở dài.

Nhà bà Duyến cách nghĩa trang có mấy nước chân nhưng hàng chục năm nay vẫn phải đào giếng lấy nước để ăn uống và sinh hoạt vì không có nước máy
Nhà bà Duyến cách nghĩa trang có mấy nước chân nhưng hàng chục năm nay vẫn phải đào giếng lấy nước để ăn uống và sinh hoạt vì không có nước máy

Theo bà Duyến, trước đây ở khu vực này có 4 hộ dân nhưng mới đây có một hộ đã chuyển nhà đi ở chổ khác vì sợ uống nước gần nghĩa trang lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trao đổi với PV Dân trí về thực trạng này, ông Nguyễn Văn Hạo, Tổ trưởng Tổ dân phố 1 cho hay, những năm qua mặc dù địa phương đã được cấp trên quan tâm đầu tư một số hạng mục, tuy nhiên hiện tại ở Tổ dân phố 1 còn có 1.600m đường đất, bà con đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, còn có một số hộ dân ở gần khu vực nghĩa trang không có nước máy để ăn uống, sinh hoạt.

“Trước thực trạng trên chúng tôi cũng đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị với cấp trên, các ban ngành liên quan và tại các cuộc tiếp xúc cử tri người dân cũng đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng được đầu tư làm đường sá, bắt nước máy cho một số hộ dân còn lại nhưng họ cũng chỉ hứa thế rồi thôi và cho đến nay cũng chưa có động tĩnh gì”, ông Hạo cho biết thêm.

Để có một cuộc sống ổn định, hàng trăm hộ dân Tổ dân phố 1 đang tha thiết đề nghị, kiến nghị UBND TP Đồng Hới, các ban ngành liên quan cần sớm quan tâm, giải quyết dứt điểm những mong muốn chính đáng của người dân.

Đặng Tài