Quảng Bình: Cột điện đổ sập nhà dân hơn 1 năm vẫn chưa được đền bù!

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Đượng, thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn phản ánh đến báo Dân trí, cột điện của Xí nghiệp cầu 17, Tổng Công ty xây dựng giao thông 1 (CIENCO1) gãy đổ làm sập nhà ông hơn 1 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được đền bù.

Theo trình bày của ông Đượng, ngày 15/10/2013, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 nên cột điện cao thế 10KV của Xí nghiệp cầu 17 thuộc Tổng Công ty xây dựng giao thông 1 (CIENCO1) để phục vụ thi công cầu vượt Lệ Minh (xã Quảng Minh) bị gãy đổ và đè lên mái nhà của ông khiến căn nhà bị đổ sập gần như hoàn toàn, tất cả các tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng.
Tờ trình của ông Nguyễn Văn Đượng...
Tờ trình của ông Nguyễn Văn Đượng...
...và biên bản hiện trường có dấu xác nhận của chính quyền địa phương 
...và biên bản hiện trường có dấu xác nhận của chính quyền địa phương 
 
Con số kê khai thiệt hại có xác nhận của chính quyền địa phương gồm: mái nhà lợp bằng tôn lạnh và tấm lợp phờ-rô-xi-măng với tổng diện tích 190m2, nhà ở sập đổ 40-50m2, hàng rào xây gạch bị sập 40m, tường đổ sập khiến 1 xe máy Jupiter và 2 chiếc xe đạp bị hư hỏng nặng, 3 bộ bàn ghế, giường, tủ và tất cả vật dụng trong nhà bị đè nát… Ước tính tổng thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.
 
...và biên bản hiện trường có dấu xác nhận của chính quyền địa phương 
...và biên bản hiện trường có dấu xác nhận của chính quyền địa phương 
Hình ảnh nhà ông Đượng tan hoang do cột điện cột điện của Xí nghiệp cầu 17, Tổng Công ty xây dựng giao thông 1 (CIENCO1) gãy đổ đè lên nhà

Không những sập nhà, các mảng bê tông đổ còn đè lên vợ chồng ông cùng 3 đứa con đang nằm trong nhà, khiến bà Hoàng Thị Hồng (SN 1970, vợ ông Đượng) bị thương nặng, phải nằm viện điều trị, còn đứa con trai bị xây xước khắp cơ thể.

Đến ngày 17/10/2013, các cơ quan chức năng liên quan đã đến nhà ông Đượng lập biên bản hiện trường và ghi rõ: “Do lốc xoáy bão số 11, làm 2 cột điện đường 10 nằm sát góc phải vườn nhà anh Đượng, độ cao trên 10m thuộc tuyến tải điện cung cấp cho Xí nghiệp cầu 17 sử dụng để làm cầu vượt Minh Lệ, qua cơn bão số 11 và lốc xoáy đã làm gãy 2 cột điện trên, sập xuống đè lên mái nhà của anh Đượng, tường sập đè làm hư hỏng một số tài sản, tủ giường và một số đồ tiện nghi trong nhà bị hư hỏng nặng, trong đó có người bị thương”.

“Vào tháng 1/2014, tôi được phía đại diện Công ty CIENCO1 mời vào TP Đồng Hới để bàn phương án giải quyết và hỗ trợ đền bù, tuy nhiên, đại diện phía công ty (ông Dũng -PV) chỉ đưa cho tôi 10 triệu và bảo đó là tiền hỗ trợ sập nhà và họ bắt tôi nhận. Vì mức bồi thường quá thấp so với thiệt hại, đồng thời phía công ty cũng không có biên bản làm việc cũng như biên lai nhận tiền nên tôi không nhận và từ đó đến nay, về phía công ty cũng không hề có một cuộc điện thoại hỏi thăm”, ông Đượng thuật lại.
 
...và biên bản hiện trường có dấu xác nhận của chính quyền địa phương 
...và biên bản hiện trường có dấu xác nhận của chính quyền địa phương 
Tuy nhiên, sau hơn một năm nhưng đến nay phía CIENCO1 vẫn chưa có phương án đền bù thỏa đáng và có dấu hiệu "bặt vô âm tín"
 
Do quá bức xúc, nên hơn 1 năm qua, gia đình ông Đượng đã làm đơn trình lên nhiều cơ quan chức năng như Sở Công thương, UBND, HĐND huyện Quảng Trạch, Công ty Điện lực Quảng Trạch và Tổng Công ty xây dựng giao thông 1 (CIENCO1). Thế nhưng, mọi lá đơn vẫn đang còn bỏ ngỏ.
 
Tính mạng hàng trăm người dân "treo trên sợi tóc"!
 
Theo điều tra của phóng viên, sau khi thi công xong cầu vượt Lệ Minh, Xí nghiệp cầu 17- CIENCO1 đã chuyển hết toàn bộ máy móc, tài sản phục vụ công trình. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số cột điện trong đường dây vẫn đang nằm bất động và trơ trọi giữa nắng mưa, hệ thống dây nhằng nhịt băng qua đường, sân nhà của nhiều hộ dân, rất nguy hiểm!
 
...và biên bản hiện trường có dấu xác nhận của chính quyền địa phương 
Những cột điện do CIENCO1 làm đang đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, khiến hàng trăm người dân xã Quảng Minh đang hết sức lo lắng

Ông H.T.P., (một người dân sống gần khu vực này) tỏ ra bất an: “Đường dây hạ thế này đang nằm trong trạm điện của xã, nếu chẳng may có ai đóng điện thì sẽ rất nguy hiểm về tính mạng cho nhiều hộ dân chúng tôi. Ngoài ra, hệ thống cột cũng đã hư hỏng nặng, nằm “trơ trọi” xung quanh các hộ dân, chỉ cần một cơn gió là có thể sập bất cứ lúc nào”.


Trước thực trạng đáng báo động trên, đề nghị các ngành chức năng liên quan, và đặc biệt là Tổng Công ty xây dựng Giao thông 1 (CIENCO1) khẩn trương vào cuộc để tìm hướng giải quyết dứt điểm sự việc, sớm trả lại yên bình cho các hộ dân nơi đây.

Báo Dân trí tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc vụ việc này.

Văn Lịnh - Đặng Tài