“Quan hành dân” nhìn từ vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đến việc dân đồng loạt kiện huyện ra toà

(Dân trí) - Vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) là một điển hình của việc “quan hành dân” gây phẫn nộ dư luận cả nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, người dân đã được trả lại công bằng. Trong khi đó, việc người dân đồng loạt khởi kiện uỷ ban huyện ra toà tại Bắc Giang cũng là một “sự lạ” được dư luận cả nước quan tâm.

Câu chuyện về cụ Đàm Thị Lích (75 tuổi, ngụ số 93 Trần Hưng Đạo, tổ 13, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bị chính quyền địa phương bắt đóng 5,7 tỷ đồng tiền thuế cho 253m2 đất huyện nếu muốn được cấp sổ đỏ là một câu chuyện phi lý mà cả một hệ thống chính quyền tỉnh Lâm Đồng kiên quyết thực hiện đến cùng bằng một loạt các kết luận, quyết định đầy cửa quyền.

Một người dân “thấp cổ bé họng”, hơn nữa lại là một cụ già người dân tộc Tày đã ở ngưỡng “gần đất xa trời” lẽ ra phải cúi đầu cay đắng trên mảnh đất do cả gia đình đã đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức khai hoang. Thế nhưng, với 75 kỳ báo điều tra quyết liệt không khoan nhượng của Báo Dân trí cùng sự chỉ đạo công tâm, trách nhiệm và kịp thời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, niềm vui và niềm tin đã trở về trong nụ cười mãn nguyện của cụ Lích khi cuốn sổ đỏ trên tay cụ được áp thuế 0 đồng không chỉ với 253m2 đất mà còn với cả hơn 600 m2 đất của gia đình cụ. Và hàng loạt vị “quan hành dân” đã phải cúi đầu nhận án kỷ luật.


Cụ Đàm Thị Lích đau khổ bên tấm giấy áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện.

Cụ Đàm Thị Lích đau khổ bên tấm giấy áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện.


Niềm vui vỡ oà khi cụ Lích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mức áp thuế 0 đồng sau những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình và Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

Niềm vui vỡ oà khi cụ Lích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mức áp thuế 0 đồng sau những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình và Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

Thế mới biết sự quan tâm sao sát của người đứng đầu Chính phủ và những lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ tới từng số phận và nỗi oan ức của từng người dân có sức lay động mạnh mẽ như thế nào. Dư luận cả nước hướng về cụ Lích, vỡ oà niềm vui chung với cụ Lích và dành sự trân trọng cho những chỉ đạo của Chính phủ qua hàng vạn bình luận trực tiếp trên Báo Dân trí.

Sau tuyến bài điều tra của Báo Dân trí, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 3 Phóng viên, Nhà báo thuộc Báo điện tử Dân trí vì đã có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc phát hiện, đưa tin về các sai phạm trong quá trình cấp sổ đỏ cho Bà Đàm Thị Lích, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng gồm: Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam, Báo điện tử Dân trí; Nhà báo Nguyễn Anh Thế, Thư ký Tòa soạn, Trưởng ban Bạn đọc, Báo điện tử Dân trí; Phóng viên Trần Trung Kiên, Báo điện tử Dân trí.

Là người trực tiếp tham gia thực hiện tuyến bài điều tra vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng, nỗi đau đáu của cụ Đàm Thị Lích khiến tôi liên tưởng đến những câu chuyện cũng không kém phần phi lý tại huyện Lục Nam (Bắc Giang). Đó là câu chuyện về người thương binh nặng Lê Văn Dinh mất hơn 20 năm đội đơn đi đòi lại mảnh đất của mình đã bị chính quyền ra hàng loạt các quyết định cưỡng chế thu hồi đất rồi nghiễm nhiên cấp lại cho em trai vị chủ tịch xã xây nhà lầu buôn bán kinh doanh giữa một ngã tư thị trấn sầm uất.


Ông Lê Văn Dinh (bìa phải) giãi bày với PV Dân trí về những khổ đau trong suốt hơn 20 năm đội đơn đi kiện để đòi lại mảnh đất của mình đã được cấp cho em chủ tịch xã.

Ông Lê Văn Dinh (bìa phải) giãi bày với PV Dân trí về những khổ đau trong suốt hơn 20 năm đội đơn đi kiện để đòi lại mảnh đất của mình đã được cấp cho em chủ tịch xã.

Cũng tại địa phương này, cả trăm hộ dân có đất đã được cấp sổ đỏ nhưng khi bị cưỡng chế thu hồi làm đường tỉnh lộ 293 đã không được đền bù một đồng tiền nào. Cả trăm hộ dân đệ đơn khởi kiện UBND huyện Lục Nam ra toà thì cả 2 cấp toà là TAND huyện Lục Nam và TAND tỉnh Bắc Giang đều bác nội dung khởi kiện. Nghĩa là Toà xử dân thua, huyện thu hồi đất có sổ đỏ không bồi thường là đúng (?!).

Làm việc với PV Dân trí, lãnh đạo huyện Lục Nam cũng khẳng định việc làm đó là đúng. Ừ thì là đúng, thế ai sai? Lãnh đạo huyện này cho biết sai là do “ông quan” ký cấp sổ đỏ cho dân cách đây cả chục năm là ký sai, là vi phạm pháp luật!

Ừ, thế vị quan được cho là ký hàng loạt sổ đỏ sai, vi phạm pháp luật ấy giờ ở đây? Vị quan đó bị xử lý như thế nào? Vị quan ấy đã từ Phó chủ tịch UBND huyện Lục Nam được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, rồi Bí thư huyện uỷ Lục Nam và hiện giờ là Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Đức Đăng. Và cũng thêm một chi tiết là ông Đăng cũng chính là người đã ký quyết định cấp sổ đỏ cho em trai vị chủ tịch xã trên phần đất cưỡng chế của người thương binh nặng Lê Văn Dinh.


Hàng loạt người dân bị thu hồi đất đã được cấp sổ đỏ không một đồng bồi thường đồng loạt khởi kiện UBND huyện Lục Nam ra toà.

Hàng loạt người dân bị thu hồi đất đã được cấp sổ đỏ không một đồng bồi thường đồng loạt khởi kiện UBND huyện Lục Nam ra toà.


Ông Nguyễn Đức Đăng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang).

Ông Nguyễn Đức Đăng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang).

Như vậy, dân đi kiện huyện đã bị xử thua hết. Còn vị quan được cho là ký sổ đỏ sai phạm la liệt giờ đã lên làm Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang. Và kết cục vẫn là ông thương binh Lê Văn Dinh bị mất đất và người dân bị thu hồi đất đã có sổ đỏ không được nhận một đồng tiền đền bù.

Chuyện lạ về vụ bê bối “quan hành dân” tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã sáng tỏ sau những chỉ đạo quyết liệt và trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và những lãnh đạo trong Chính phủ liêm chính. Trong khi đó, những việc đang xảy ra tại huyện Lục Nam (Bắc Giang) trong sự bức xúc của dư luận xã hội thiết nghĩ cũng được coi là một sự lạ. Trong hàng nghìn bình luận của bạn đọc cả nước gửi về Báo Dân trí, một tinh thần chung xuyên suốt là bạn đọc đều đặt niềm tin rằng: Chính phủ liêm chính sẽ giúp người dân giải quyết thấu tình đạt lý những vụ việc phí lý hành dân như vụ áp thuế oan 5,7 tỷ và cả vụ dân đồng loạt khởi kiện uỷ ban huyện ra toà tại Bắc Giang.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế