Hà Nội:

Qua hai lần hòa giải, vụ mất xe tại nhà hàng My Way vẫn chưa ngã ngũ

(Dân trí) - Vụ việc mất xe tại nhà hàng My Way trong thời gian qua được đông đảo bạn đọc quan tâm. Phía Công ty Cổ phần My Way Hospitality (Đại diện nhà hàng My Way) chấp thuận đền bù cho anh Toàn, song không nhận trách nhiệm của mình đối với vụ việc mất xe.

Qua hai lần hòa giải, vụ mất xe tại nhà hàng My Way vẫn chưa ngã ngũ - 1
Anh Vũ Song Toàn (phải), khách hàng mất xe máy tại nhà hàng My Way
trình bày sự việc với nhà báo Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Bạn đọc báo Dân trí.

Tiếp tục bám sát diễn biến vụ án, ngày 5/2, PV Dân trí có buổi trao đổi với Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) được biết: Kể từ thời điểm vụ án được thụ lý đến nay, TAND quận Cầu Giấy vẫn đang tiến hành giải quyết vụ án. Cụ thể, Tòa đã mời các bên đến trụ sở để lấy lời khai và tiến hành việc hòa giải.

Phiên hòa giải lần thứ nhất diễn ra vào ngày 24/11/2011, các bên vẫn chưa thống nhất được về quan điểm và trách nhiệm bồi thường.

Phiên hòa giải lần thứ hai diễn ra vào ngày 29/11/2011, có phần tiến triển hơn so với lần trước, song vấn đề trọng tâm của vụ án lại không đạt được sự thỏa thuận.

Phía Công ty cổ phần My Way Hospitality (Đại diện nhà hàng My Way) chấp thuận đền bù cho anh Vũ Song Toàn, song không nhận trách nhiệm của mình đối với vụ việc mất xe. Điều này chẳng khác nào My Way phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm của mình.

Qua hai lần hoà giải không thành, Tòa án vẫn tiếp tục giải quyết vụ án.
 
Qua hai lần hòa giải, vụ mất xe tại nhà hàng My Way vẫn chưa ngã ngũ - 2
Kết quả trả lời xác minh của Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội.
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Theo quy định tại Điều 179 Bộ luật tố tụng dân sự thì thời hạn chuẩn bị xét xử trong vụ án này là 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 2 tháng. Trong thời hạn này, tùy vào diễn biến cụ thể của vụ án mà Tòa án ra một trong các quyết định sau: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; Tạm đình chỉ giải quyết vụ án; Đình chỉ giải quyết vụ án; hoặc đưa vụ án ra xét xử.

Hiện vụ án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, các bên vẫn đang chờ quyết định từ phía Tòa án.

Tuy nhiên, theo nhận định của Luật sư Trương Anh Tú thì trong trường hợp này, nếu tiến hành hòa giải thành, các bên thống nhất được quan điểm là điều rất tốt cho cả hai bên, các bên giảm thiểu được thời gian theo đuổi vụ án, Phía Công ty cổ phần My Way Hospitality tránh được dư luận không hay từ trước đến nay của xã hội; anh Toàn được đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

“Là những người hiểu biết, chắc chắn đại diện My Way biết phải làm gì để bảo vệ hình ảnh và uy tín của mình. Ngoài ra, điều này giúp Tòa án giải quyết dứt điểm vụ án một cách nhanh chóng”- luật sư Trương Anh Tú nhấn mạnh.
 

Theo đơn trình báo của anh Vũ Song Toàn gửi cơ quan Công an và Báo Dân trí phản ánh: Vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 13/02/2011, anh Toàn, trú tại Phòng 516, cầu thang 6, chung cư Đường Sắt, 35 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội đến nhà hàng My Way (địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà 24T2, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính) bằng xe máy để tiếp khách. Đây là địa điểm anh Toàn đã lui tới nhiều lần khi có việc tương tự. Như thường lệ, anh Toàn để xe ở khu vực vỉa hè cửa nhà hàng. Tuy nhiên, khác với bình thường là hôm đó ngó quanh không thấy bảo vệ nhà hàng hỗ trợ dựng xe như mọi khi.

Chính vì vậy, anh Toàn dựng xe cùng với khoảng 5-6 chiếc xe cùng để ở đó, cẩn thận khóa cổ xe và tiến vào hỏi nhân viên phục vụ đón tiếp tại cửa nhà hàng, chỉ ra nơi dựng xe nói là để tại đó được không?. Nhân viên nhà hàng (sau này anh Toàn biết tên là Thúy) gật đầu và mời vào trong nhà hàng.
 
Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, khi chia tay khách và ra chỗ lấy xe để về thì anh Toàn hốt hoảng không thấy chiếc xe của mình đâu nữa. Chiếc xe của anh Toàn mang nhãn hiệu Honda PS, màu đen, BKS 29Y1-1673, đăng ký tên vợ anh Toàn là Nguyễn Yến Linh, sau đó đã được nhà hàng My Way, đại diện phía Công an (anh Nam, Cảnh sát hình sự phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) có mặt tại hiện trường xác nhận đã bị mất cắp.
 
Tuy nhiên, thời gian từ thời điểm mất xe cho đến nay đã gần 1 năm trôi qua, anh Toàn vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào thỏa đáng từ lãnh đạo nhà hàng My Way.
 
Về phía Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, anh Toàn cũng chưa nhận được thông tin chính thức nào kể từ ngày trình báo mất xe về tình hình và diễn biến vụ việc.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến