Nỗi lo khi con bước vào kỳ nghỉ hè của hàng triệu ông bố, bà mẹ

PV

(Dân trí) - "Mỗi năm hè về lòng man mác buồn, 90 ngày tới cho con về đâu", câu hát chế tưởng chừng như hát cho vui nhưng lại là tâm tư của hàng triệu bà mẹ có con nhỏ trong độ tuổi đi học tại các thành phố lớn.

Cuối tháng 5, sau những tháng ngày học tập căng thẳng, nghĩ tới được nghỉ dài hơi thôi là các con ai cũng rạng ngời háo hức cả.

Trái ngược với niềm vui này, đa số phụ huynh tại các thành phố lớn có con trong độ tuổi đi học, đặc biệt là bậc tiểu học và trung học cơ sở lại đang vắt óc nghĩ xem, nên cho con về quê hay ở lại thành phố.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (Yên Nghĩa, Hà Đông) chia sẻ: "Tôi có hai cháu, một đứa năm nay vào lớp 1, một đứa lên lớp 4, tính đi tính lại, vợ chồng tôi vẫn chưa thống nhất nổi cho con về quê hay ở lại. Về quê thì lo ông bà đã có tuổi, bên cạnh vườn nhà lại nhiều ao, sểnh ra một cái thì ân hận. Mà để con ở lại thì hai vợ chồng đều đi làm đến 8 - 9h tối. Để con ở nhà như vậy một mình quá nhiều rủi ro, nhất là mới đầu hè đã có rất nhiều vụ cháy nổ thương tâm".

Cùng cảnh ngộ với chị Hạnh, chị Hương Giang (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng đắn đo không biết nên cho con về quê hay ở lại thành phố. "Quê nội của các cháu thì xa, tận Đăk Lăk, còn quê ngoại thì ông bà buôn bán bận cả ngày, không ai trông được. Tôi tìm hiểu các khóa trại hè, hay học kì quân đội giá cũng dao động từ 5 đến chục triệu đồng, vượt khả năng kinh tế của hai vợ chồng", chị Giang buồn rầu chia sẻ.

Nỗi lo khi con bước vào kỳ nghỉ hè của hàng triệu ông bố, bà mẹ - 1

Nhiều phụ huynh vẫn chọn nghỉ hè cho con về quê để được gần gũi ông bà, chị em họ hàng (Ảnh: Ngọc Hảo).

Cứ đến cận hè, trên các diễn đàn dành cho cha mẹ lại nổ ra những cuộc tranh cãi không hồi kết về chủ đề nên cho con về quê hay ở lại thành phố. Với chị N.T.T.H. (Mễ Trì, Hà Nội) sau nhiều lần dùng phép thử, chị thấy rằng con rất thích về quê, thậm chí con còn háo hức được về quê với ông bà hơn là ở nhà mình.

Chị nói: "Sau mỗi mùa hè, con đều tăng 2kg, về quê có đen hơn, có quậy hơn nhưng được vận động, được gần gũi ông bà, được kết bạn với nhiều bạn mới ở quê, con lúc nào cũng thấy thoải mái, không cau có mặt mũi như trong năm học. Nhưng để con được về quê an toàn, chị đã trang bị cho con đầy đủ những kiến thức và các kĩ năng cơ bản để con không nghịch dại".

Còn chị V.H.L. (Minh Khai, Hà Nội) thì khẳng định chắc nịch: "Hè là phải vui chơi, hè nào tôi cũng cho cháu về quê, một phần vì quê gần Hà Nội, một phần vì tôi cực kì tin tưởng ông bà nội".

Đối lập với những phụ huynh cho con về quê thì cũng có không ít gia đình lựa chọn cho con ở lại thành phố. Bên cạnh việc đăng kí những lớp học ngoại khóa như bơi, vẽ… chỉ học trong khoảng 2 tiếng mỗi ngày, nhiều gia đình buộc phải chọn giải pháp là "nhốt" con trong nhà để đi làm, nghỉ làm luân phiên để trông con, hoặc đưa con đến cơ quan.

Vậy là kỳ nghỉ hè của con trẻ bất đắc dĩ đã trở thành gánh nặng cho bố mẹ, còn các con cũng không được nghỉ ngơi, vui chơi đúng nghĩa.

Chị K.D. (Yên Nghĩa, Hà Đông) chia sẻ, chị chọn cho con ở lại để đỡ nhớ con. Nhưng vì hai vợ chồng đều về muộn hơn giờ học ngoại khóa của con nên chị chọn cách thuê xe ôm đón con về. Bác xe ôm này cũng gần nhà nên tin tưởng được.

Do có điều kiện kinh tế hơn, chị N.T.L. (Mỗ Lao, Hà Đông) lựa chọn khóa học kì quân đội cho hai con gái. Mặc dù cả quê nội và quê ngoại đều ở Hà Nội nhưng vì nhà đông cháu, ông bà nội ngoại đều không trông được trong thời gian dài nên với chị, đây là giải pháp tối ưu nhất.

Chị L. cũng chia sẻ, để tìm được khóa học ưng ý và phù hợp với kinh tế mất khá nhiều thời gian, chị phải "lặn ngụp" trong các nhóm phụ huynh và tham khảo giá mất cả tháng trời.

"Nghỉ hè" - Nỗi lo không của riêng gia đình nào. Vậy làm sao để con trẻ có một mùa hè rực rỡ, một kí ức tuổi thơ tươi đẹp vẫn luôn là bài toán khiến nhiều phụ huynh tại các thành phố lớn đau đầu.