Một bệnh nhân chết tức tưởi tại Bệnh viện Pháp - Việt

(Dân trí) – Trước cái chết bất thường của ông Mai Trung Kiên, chị Mai Thị Thu Trang (là con gái) đã làm đơn khiếu nại Bệnh viện FV (Pháp Việt), có địa chỉ tại số 6 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong tại Bệnh viện Pháp - Việt
Gia đình chị Trang đề nghị Thanh tra Bộ Y tế vào cuộc làm rõ nguyên nhân
cái chết tức tưởi của ông Mai Trung Kiên
 
Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại của chị Mai Thị Thu Trang, Số CMND: 011849808 do Công An Hà Nội cấp ngày 12/6/2007. Địa chỉ thường trú: Phòng 109, Nhà D6, Khu tập thể Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội phản ánh:

Tối 7/8/2012, ông Mai Trung Kiên bị đau bụng nên gia đình đã đưa vào Khoa cấp cứu của bệnh viện FV. Sau khi khám, bác sỹ kết luận ông Mai Trung Kiên bị viêm ruột thừa nên phải mổ. Gia đình đã thông báo với bệnh viện là ông Kiên có tiền sử bệnh tim và đang điều trị bằng thuốc PLAVIX (chống đông máu). Sau khi kiểm tra toàn diện, bác sỹ Đức Tuấn- Khoa Ngoại đã quyết định mổ vào lúc 15 giờ ngày 8/8/2012. Sau ca mổ kéo dài 2 tiếng bác sĩ Tuấn đã báo cho gia đình chị Thu Trang là ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Hai ngày sau khi mổ thì ông Kiên bị đau bụng và đau ngực tăng dần lên. Gia đình có báo với bác sĩ và yêu cầu được kiểm tra. Tuy vậy bác sĩ Tuấn đã khẳng định là vết mổ tiến triển rất tốt, không hề cho làm siêu âm để kiểm tra vết mổ mà chỉ lấy máu để kiểm tra men tim vì bác sĩ dựa vào tiền sử bệnh tim của ông Kiên.

Vào hồi 18h00 ngày 11/8/2012 (ngày thứ 3 sau khi mổ), ông Kiên bị đau bụng và ngực dữ dội. Gia đình đã yêu cầu cấp cứu thì bác sĩ trực bệnh viện FV đã không cho làm xét nghiệm để tìm nguyên nhân mà chỉ dựa vào tiểu sử ông Kiên bị bệnh tim, rồi kết luận ông Kiên có triệu chứng nhồi máu cơ tim và cho ông Kiên dùng liều cao thuốc đông máu.

Lúc đó ông Kiên đã nói với bác sĩ rằng ông không giống bị đau tim, mà là đau ở ngực và bụng và yêu cầu được kiểm tra.  Tuy nhiên, nguyện vọng của ông Kiên đã không được chấp nhận, mà bác sĩ trực tại bệnh viện FV còn yêu cầu chuyển ông sang bệnh viện Tim Tâm Đức vì FV không có khả năng xử lý nhồi máu cơ tim.

Gia đình đã yêu cầu bệnh viện FV mời bác sĩ bệnh viện Tâm Đức sang để cấp cứu cho ông Kiên ngay tại FV, nhưng họ đã không thực hiện và vẫn yêu cầu phải chuyển ông Kiên sang bệnh  Tâm Đức. Khi gia đình đồng ý chuyển ông Kiên sang bệnh viện Tâm Đức và yêu cầu được đi viện cấp cứu ngay thì FV yêu cầu phải làm thủ tục chuyển viện và nộp tiền, nên mất rất nhiều thời gian, khiến tình trạng bệnh của ông Kiên trầm trọng thêm.

Đến 20 giờ cùng ngày, ông Kiên mới được chuyển sang bệnh viện tim Tâm Đức và làm các xét nghiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giáo sư- Tiến sỹ- Bác sỹ Phạm Nguyễn Vinh- Phó Giám đốc Bệnh viện tim Tâm Đức. Sau khi làm đầy đủ các xét nghiệm, bệnh viện Tâm Đức đã kết luận nguyên nhân đau của ông Kiên không phải từ tim vì các chỉ số tim đều bình thường. Quan trọng nữa là bệnh viện Tâm Đức đã siêu âm và phát hiện ông Kiên bị chảy máu trong do vết mổ ruột thừa tại bệnh viện FV và đang nguy kịch do thiếu máu trầm trọng.

Bác sĩ viện Tâm Đức đã yêu cầu ông Kiên được mổ cấp cứu ngay tại viện Tâm Đức và đồng thời đề nghị gia đình yêu cầu sự cộng tác từ bác sĩ Tuấn của bệnh viện FV, người đã trực tiếp mổ ruột thừa cho ông Kiên. Chị Trang đã quay lại FV để cầu cứu bác sĩ Tuấn thì thái độ của bác sĩ rất bàng quan và nói đã cử nhân viên sang Tâm Đức để theo dõi tình hình. Chị Trang đã khẩn khoản van nài bác sĩ Tuấn sang cứu ông Kiên thì bác sĩ nói nguyên văn là: “Tôi đã cử người sang rồi, chứ bây giờ tôi sang cũng chẳng giải quyết vấn đề gì”.

Sau khi được nhân viên FV báo về là ông Kiên đang trong tình trạng nguy kịch do chảy máu trong từ vết mổ ruột thừa, bác sĩ Tuấn đã chậm rãi đi bộ từ viện FV sang Tâm Đức xem tình trạng của ông Kiên và trao đổi với chị Trang là phải chuyển ông Kiên lại bệnh viện FV để xử lý vì cơ sở vật chất tại Tâm Đức là không đủ, mặc dù bác sĩ viện Tâm Đức có nói rằng bệnh viện Tâm Đức có đủ khả năng mổ cấp cứu cho ông Kiên.

Sau khi ông Kiên được chuyển ngược về viện FV vào lúc 23 giờ, chị Trang có đi tìm bác sĩ Tuấn để yêu cầu cho ông Kiên được mổ mở để xử lý triệt để (theo tư vấn của bác sĩ Vinh) thì không tìm thấy bác sĩ Tuấn trong vòng 30 phút. Đến 23 giờ 30 bác sĩ Tuấn lững thững đi vào, gọi chị Trang và người nhà là bác sĩ Trương Thị Xinh- Nguyên giảng viên của Bệnh viện Đại học Y dược vào phòng riêng để trao đổi về tình trạng của ông Kiên. Bác sĩ Tuấn vẫn thản nhiên nói là  ông Kiên vẫn đang được truyền máu và chờ được xử lý. Khi chị Trang và bác sĩ Xinh vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ Tuấn thì bàng hoàng phát hiện là tim ông Kiên đã ngừng đập. Ngay khi đó chị Trang và bác sĩ Xinh bị yêu cầu ra ngoài, rất đông nhân viên bảo vệ được triệu tập lên và bác sĩ Tuấn lập tức bỏ đi.
 
Theo đơn tố cáo của chị Mai Thị Thu Trang, chị gái diễn viên
Theo đơn tố cáo của chị Mai Thị Thu Trang, chị gái diễn viên Mai Thu Huyền thì chính sự thiếu trách nhiệm của phía bệnh viện FV, mà cụ thể là bác sĩ trực tiếp phụ trách đã gây nên cái chết của bố chị là ông Mai Trung Kiên
 
Ngày 16/8, trao đổi với PV Dân trí, luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho hay: Với tất cả những nội dung tường trình như trên, gia đình chị Trang bức xúc trước thái độ thiếu trách nhiệm và khả năng chuyên môn của bác sỹ bệnh viện FV là hoàn toàn có cơ sở:
 
Cụ thể, sau khi mổ và khi bệnh nhân có triệu chứng đau bụng và ngực như vậy, tại sao bác sỹ FV đã không tiến hành siêu âm kiểm tra để tìm ra nguyên nhân mà vội vàng kết luận là do bệnh tim? Chính vì nghi ngờ là do đau tim, họ đã sử dụng tăng cường thuốc chống đông máu, càng làm cho vết thương bị xuất huyết trầm trọng hơn. Mặc dù họ đều biết khi sử dụng thuốc chống đông máu là vô cùng nguy hiểm cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật ?

Khi bệnh viện Tâm Đức đã kết luận nguyên nhân đau của ông Kiên không phải từ tim mà là bị chảy máu trong rất nhiều do vết mổ ruột thừa, đồng thời yêu cầu FV cùng phối hợp để mổ khẩn cấp thì tại sao bác sỹ Tuấn lại từ chối hợp tác và yêu cầu chuyển lại FV, trong khi thời gian đối với sinh mệnh của ông Kiên lúc này là rất quan trọng “ngàn cân treo sợi tóc” ?

Trước khi vào viện ông Kiên vẫn khỏe mạnh, chỉ bị đau bụng. Nhưng tại sao chỉ sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện FV mà ông Kiên qua đời, trong khi gia đình không hề được bác sỹ giải thích một lời nào về nguyên nhân dẫn đến tử vong, đồng thời bác sỹ Tuấn- người điều trị chính thì lại trốn mất sau khi xảy ra sự việc ?

Vì vậy, gia đình chị Thu Trang đề nghị Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vào cuộc để làm rõ sự việc và sớm lấy lại sự công bằng cho gia đình ông Kiên, để tránh trường hợp sẽ còn rất nhiều bệnh nhân khác cũng sẽ có nguy cơ gặp phải những cái chết oan uổng như ông Kiên khi điều trị tại bệnh viện FV.
 
Vũ Văn Tiến
Đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong tại Bệnh viện Pháp - Việt