Hiểm họa "trên trời rơi xuống" từ những tàu lá cau

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Bị tàu lá cau rơi trúng làm vỡ kính ô tô, song khi phản ánh tới các cơ quan chức năng, những gì độc giả nhận lại chỉ là... tiếng "tút tút" từ bên kia đầu dây.

Phản ánh tới Dân trí, anh Nguyễn Văn Hiếu (38 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết sáng 21/4, khi đưa con đi học và đỗ xe gần khu vực Nhà văn hóa Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) thì một tàu cau vua bất ngờ rơi xuống từ độ cao khoảng 10-15m, gây vỡ kính lái và móp trần xe. 

Hiểm họa trên trời rơi xuống từ những tàu lá cau - 1

Tàu lá cau rơi xuống làm nứt một góc kính lái ô tô (Ảnh: NVCC).

Đáng chú ý khi tàu lá cau rụng này thuộc 2 cây cau vua trồng trong khuôn viên Nhà văn hóa Tân Phong, một phần chĩa cành ra phía ngoài, trước cửa một trường mầm non, có nhiều phụ huynh đưa đón con đi học hàng ngày; còn phần còn lại bên trong khuôn viên nhà văn hóa, ngay trên đầu khu vực sân chơi chung của người dân, có máy tập thể dục và là nơi nhiều người đưa trẻ nhỏ tới sinh hoạt hàng ngày. 

Anh Hiếu cho biết, trước đây người dân tập trung ở đây để vui chơi và tập thể dục nhưng từ khi sảy ra sự việc, mọi người không dám tới đây nữa.

"Là người dân địa phương, tôi được biết đây không phải lần đầu tiên sự việc xảy ra. Những năm qua, không ít lần các tàu lá cau rụng xuống. May mắn thì không rơi trúng ai, nhưng cũng không ít lần lá cau rơi trúng đồ vật, tài sản của người dân. Tôi nhớ có lần người dân trong khu chăng cờ bằng dây thép, vậy mà lá cau rơi xuống đứt cả dây cờ. 

Thậm chí nguy hiểm hơn, có lần lá cau đã rơi trúng 2 bà cháu chơi ở gần đó. May mắn khi chỉ phần ngọn lá rơi trúng, cào xước người, chứ nếu cái bẹ nặng hàng chục kg rơi vào đầu thì hậu quả chắc chắn khó lường", độc giả này chia sẻ với phóng viên. 

Hiểm họa trên trời rơi xuống từ những tàu lá cau - 2

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: NVCC).

Nhận thấy mối nguy hiểm tiềm tàng, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa bão sắp tới, anh Hiếu đã liên hệ để phản ánh sự việc tới các cơ quan quản lý, từ UBND phường Thụy Phương, Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội tới các cấp cao hơn như Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm, Sở Xây dựng Hà Nội, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Hà Nội... song đều không nhận được phản hồi tích cực.

Các đơn vị thường "đá quả bóng trách nhiệm" sang cho bên khác thay vì nhận trách nhiệm và trực tiếp giải quyết, thậm chí có những đơn vị, dù gọi nhiều lần thông qua các số hotline công khai trên mạng nhưng theo độc giả này, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa do đầu dây bên kia không có người bắt máy. 

"Chỉ một cành cây rơi nhưng tôi cảm nhận được sự cồng kềnh, thiếu hiệu quả của nhiều đơn vị. Một cái cây trong khuôn viên đất công gây hại cho người dân, giả dụ nếu không rơi vào xe mà rơi trúng đầu người dân, gây thiệt hại về sức khỏe, thậm chí tính mạng thì ai chịu trách nhiệm? Sự việc chẳng khác nào câu chuyện "một mâm cơm 5 người quản lý", tới lúc xảy ra thiệt hại thì chẳng ai chịu trách nhiệm. 

Thậm chí, có người dân gần đó còn bức xúc bảo "nếu có người cưa đổ cái cây này, chắc lúc ấy mới lộ diện cơ quan quản lý". Mong các cơ quan có trồng cây thì né giúp cây cau vua cho dân nhờ", độc giả này phản ánh.