Giáo viên Tả Sử Choong vẫn còn khốn khó

Sau bài phản ảnh giáo viên Trường Tiểu học và THCS Tả Sử Choong, huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang sau bốn tháng không lương trên Diễn đàn Dân trí, đến nay tình hình ở trường này vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu, giáo viên vẫn phải chịu đựng nhiều nghịch cảnh.

 

Cách đây 2 tháng, đã có bài viết phản ảnh về cuộc sống khốn khó của giáo viên Trường TH&THCS Tả Sử Choong qua “4 tháng không lương”. Chúng tôi cứ nghĩ rằng qua thông tin đó đối với trường vùng cao sẽ được Bộ Giáo Dục - Đào tạo và  Sở GD-ĐT Hà Giang, cũng như UBND huyện Hoàng Su Phì quan tâm vào cuộc để làm sáng tỏ nguyên nhân và kết luận rõ ràng về trách nhiệm quản lý của những người lãnh đạo trường này để làm gương cho toàn ngành giáo dục nói chung, và đặc biệt là những trường vùng cao nói riêng.

Lần này chúng tôi xin gửi đến Diễn đàn Dân trí về tình hình tài chính còn nhiều rối rắm và không minh bạch của Trường TH&THCS Tả Sử Choong. Hiện nay giáo viên đã được lĩnh lương nhưng không được thanh toán đầy đủ các khoản phụ cấp. Chúng tôi vẫn còn phải sống trong sự hoang mang và uất ức mà không ai dám kêu, “mà biết kêu ai bây giờ!”. Cho nên chỉ còn cách bày tỏ nỗi niềm tâm sự trên diễn đàn, cho tinh thần đỡ uất ức và mong nhận được sự chia sẻ của dư luận về nỗi niềm của những giáo viên vùng cao trong những ngày này đang chịu cảnh rét buốt thấu xương, đúng là cảnh “bụng đói cật rét”.

Chúng tôi những tưởng vừa rồi Huyện và Tỉnh sẽ cử cán bộ có thẩm quyền đến trường để thẩm tra và giải quyết những oan ức cho giáo viên ở đây, để đưa những kẻ ăn chặn lương và phụ cấp miền núi của giáo viên ra pháp luật trừng trị nghiêm khắc, kỉ luật những kẻ đã lợi dụng chức quyền làm hoen ố ngành giáo dục, nhưng hình như cán bộ ở huyện vào chỉ mang tính chất xoa dịu và nhắc nhở mà thôi, chính vì lẽ đó mà cán bộ giáo viên trường Tả Sử Choong hiện nay đang trong tình trạng hoang mang, không biết quyền lợi của học sinh và giáo viên ở đây ai có trách nhiệm bảo vệ. Tình trạng hiện nay ở trường rất lộn xộn, giáo viên đã từng nghe lãnh đạo nói: “chính sách đối xử ở đây chỉ có vậy, ai thích làm gì thì làm, ai thích đi dạy học thì đi, ai thích nghỉ thì nghỉ”; lại còn tình trạng Thủ quỹ lộng quyền” kiểu “thủ kho to hơn thủ trưởng!”.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Chúng tôi còn nghe nói vừa rồi phòng tài chính huyện lên kiểm tra quỹ năm 2008 của trường còn tồn cả 3 cấp là: 152. 000.000 đồng VN. Thế mà nhiều cán bộ  giáo viên của trường vẫn chưa được thanh toán các khoản chế độ của  giáo viên miền núi, mặc dù đến nay chỉ còn ít ngày nữa là hết năm 2009. Vừa qua trường có thanh toán một số khoản cho giáo viên, nhưng ai được báo thì đến lấy, còn ai không được báo thì không được lĩnh, chính vì vậy mà giáo viên trường TH&THCS Tả Sử Choong không biết là được chi trả những khoản gì. Bây giờ anh chi em giáo viên chúng tôi đang phải trải qua tình trạng bấp bênh trong cuộc sống và buồn nản về tinh thần.

 

Từ tháng 9 đến nay, hiệu trưởng chưa tổ chức họp hội đồng nhà trường lấy một buổi nào để xem anh chị em giáo viên có ý kiến, hay kiến nghị gì không ? Những đồng nghiệp ở các trường khác biết tình cảnh đó hết sức thông cảm với cảnh ngộ đang phải gánh chịu của giáo viên trường Tả Sử Choong, Khi đọc được những dòng tâm sự này, một lần nữa chúng tôi khẩn thiết mong các ban ngành lãnh đạo tỉnh Hà Giang vào cuộc ngay để có biện pháp quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng khốn khó của giáo viên trường chúng tôi. Tôi nghĩ rằng việc cần gấp nhất là Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang cử đoàn thanh tra vào  kiểm tra tình hình quản lý nói chung của nhà trường, đặc biệt là quản lý tài chính của trường Tả Sử Choong có những điều gì khuất tất mà không thanh toán đầy đủ theo chế độ cho giáo viên miền núi. Một lần nữa tôi muốn phát biểu ý kiến qua Diễn đàn Dân trí mong rằng các cấp lãnh đạo, quản lý có thẩm quyền vào cuộc làm rõ tình hình bê bối về quản lý và tiêu cực về chi tiêu tài chính của những người có trách nhiệm quản lý ở đây, giúp cho cán bộ giáo viên trường TH&THCS Tả Sử Choong thoát khỏi sự bất công và các em học sinh đỡ bị thiệt thòi về tình hình bất ổn của trường; đừng để một, hai con sâu “làm rầu nồi canh!”

 

Ngành giáo dục là một ngành làm nhiệm vụ “trồng người”, là một trong những ngành làm công việc cao quý nhất trong xã hội, vậy mà để kéo dài tình trạng tiêu cực như trường chúng tôi thì thật là không nên.

 

Tả Sử Choong là một trong những xã nghèo nhất của huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang, đường xá đi lại rất khó khăn, một nơi quanh năm rét buốt, quanh năm sương mù bao phủ, vậy mà những người giáo viên ở đây vẫn rất yêu nghề, ngày ngày  vượt qua  khó khăn về thời tiết khắc nghiệt và đường xá đi lại rất khó khăn để làm tròn nhiệm vụ dạy dỗ con em vùng cao, vậy mà họ bị đối xử như vậy thì còn đâu là nguồn động viên; hỏi đâu là công lý và công bằng đối với giáo viên vùng cao.

Liệu chuyện lình xình tiêu cực ở trường này mà bố mẹ học sinh biết được thì còn ai dám tin tưởng mà gửi con đến học nữa không. Ngành giáo dục đang chống tiêu cực, phát động phong trào “ Ba không “mà ở đây giáo viên chúng tôi chẳng thấy “Ba không” ở chỗ nào cả. Muốn dạy trò ngoan mà lãnh đạo ở đây không gương mẫu về đạo đức, không tuân thủ thực hiện các chế độ chính sách, không quản lý trường có nền nếp thì làm sao giáo viên dạy trò tốt và bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện được. Vì vậy anh chị em giáo viên chúng tôi một lần nữa khẩn thiết đề nghị các ban ngành của tỉnh vào cuộc để cứu giúp một mái trường nghèo vùng cao Tả Sử Choong. Anh chị em giáo viên chúng tôi chỉ mong muốn có điều kiện làm việc ổn định để đem hết tâm sức phục vụ các em học sinh vùng cao.

 

Mai Thanh Toán
    <
khacbietmai@gmail.com

 

 

LTS Dân trí - Một lần nữa Diễn đàn Dân trí nhận được bài phản ảnh về thực trạng rất đáng quan tâm của Trường Tiểu học và THCS đặt tại xã Tả Sử Choong, một xã heo hút còn rất nhiều khó khăn của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Xây dựng được một ngôi trường có hai cấp học ở đây có thể coi là một kỳ công tỉnh nhà và của ngành giáo dục. Nhiều giáo viên lên đây phải sống trong cảnh “quanh năm rét buốt, quanh năm mây phủ” với mong muốn được đem hết tâm lực để dạy dỗ con em các dân tộc vùng cao. Vậy mà, họ không được tạo điều kiện thuận lợi về đời sống cũng như về tinh thần, đã từng chịu đựng cảnh chậm lương đến 4 tháng và cho đến nay vẫn không được thanh toán đầy đủ phụ cấp dù đã sắp hết năm. Tình hình quản lý trường rất thiếu dân chủ và mất nền nếp cần thiết của một môi trường sư phạm.

 

Chúng tôi trân trọng đề nghị UBND huyện Hoàng Su Phì và Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang cho thanh tra về thực trạng được phản ảnh về trường Tiểu học và THCS Tả Sử Choong để lập lại kỷ cương và nền nếp quản lý của trường này, giúp cho thầy và trò ở đây có điều kiện ổn định để tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu thi đua dạy tốt và học tốt.