Gia Lai:

Đại công trường “cát tặc” lộng hành giữa khu vực giáp ranh, chính quyền không biết?

(Dân trí) - Một “đại công trường” khai thác cát trái phép mọc lên trong một thời gian dài ngay giữa dòng suối giáp ranh giữa xã Đăk Yă và Lơ Pang (Mang Yang, Gia Lai), nhưng chính quyền không hay biết. Tại công trường những máy móc hạng nặng đang hoạt động hết công suất, trên bờ có khoảng vài ngàn khối cát đang tập kết…

Theo thông tin người dân phản ánh, nhiều tháng nay trên dòng suối thuộc khu vực giáp ranh xã Đăk Yă và Lơ Pang đang diễn ra tình trạng khai thác cát trái phép. Nắm được thông tin, PV đã tiếp cận hiện trường, chứng kiến những chiếc máy múc, xe tải hạng nặng đã tiến hành san ủi và vận chuyển cát trái phép đi tiêu thụ. Dưới dòng suối hai chiếc máy hút đẩy cát lên, tiếng máy nổ “thét vang một vùng trời”.

Cận cảnh cát tặc ngang nhiên hoạt động ở khu vực giáp ranh

Bên cạnh là những chiếc lán nhỏ được những đối tượng dựng lên để thuận lợi cho việc khai thác cát. Tiếp cận với hiện trường, chúng tôi quan sát có một bể chứa lớn được tạo nên để lọc phần cát đất. Theo đó, các đối tượng thường dùng hai máy bơm hút cát dưới sông và đẩy cát lên bể lọc nhằm rửa trôi lớn đất có lẫn trong. Bên cạnh là những chiếc máy múc đang tiếp hành san ủi và múc lên những chiếc xe tải đưa đi tiêu thụ. Khác với hình thức khai thác cát nhỏ lẻ, tại khu vực giáp ranh này các đối tượng đã “ngang nhiên” tập kết một khối tượng cát lớn lên đất khoảng vài ngàn khối, tạo thành một “đại công trường”.

Đại công trường “cát tặc” lộng hành giữa khu vực giáp ranh, chính quyền không biết? - Ảnh 2.

Nhưng xe tải và máy múc hạng nặng đang hoạt động khai thác cát trái phép rầm rộ

Nắm được thông tin, PV đã liên hệ với lãnh đạo huyện Mang Yang, Phòng Tài Nguyên - Môi trường (TN-MT) để tiến hành xuống hiện trường bắt quả tang các đối tượng đang tiến hành khai thác trái phép. Theo đó, lực lượng phòng TN-MT cùng Công an huyện Mang Yang, đại diện UBND hai xã Đăk Yă và Lơ Lang đã tìm xuống hiện trường và chứng kiến đại công trường này hoạt động. Nhưng do vị trí địa lý khó tiếp cận nên trong lúc đoàn di chuyển tiếp cận bãi khai thác cát trái phép này thì các đối tượng đã tẩu tán các xe hạng nặng.

Đại công trường “cát tặc” lộng hành giữa khu vực giáp ranh, chính quyền không biết? - Ảnh 3.

Các đối tượng đang tiến hành khai thác cát trái phép ở dòng suối khu vực giáp ranh

Trao đổi nhanh với PV, bà Phan Thị Ngọc Phượng, Phó phòng TN-MT huyện Mang Yang cho biết: “Khi nắm được sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện Mang Yang rằng báo chí phản ánh việc khai thác cát trái phép vùng giáp ranh tại hai xã Đăk Yă và Lơ Pang thì chúng tôi đã nhanh chóng triển khai lực lượng để tiếp cận hiện trường. Theo đó, thông tin báo chí phản ánh là đúng và chúng tôi đã tiếp hành lập biên bản. Theo ước lượng ban đầu thì số cát tập kết lên đến khoảng vài ngàn khối. Đây cũng là vụ khai thác cát trái phép có số lượng lớn nhất trong nhiều năm nay. Hiện chúng tôi đang tiến hành công tác đo đếm và sẽ có thông tin sớm đến báo chí phản ánh…”.

Đại công trường “cát tặc” lộng hành giữa khu vực giáp ranh, chính quyền không biết? - Ảnh 4.

Khoảng vài ngàn khối cát được được tập kết nhưng chính quyền không hề hay biết

“Theo thông tin từ UBND xã Lơ Pang vị trí khai thác cát trái phép này chính quyền không hề biết. Chình vì vậy, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để tiếp cận hiện trường nên các đối tượng đã lợi dụng tẩu tán các máy mọc. Hiện bãi cát này vẫn chưa có ai đứng ra nhận là chủ…Ngoài ra, theo chúng tôi quan sát các đối tượng này thường múc đất pha cát. Sau đó, đổ vào bể lọc để tiến hành sàn lọc lấy cát. Hiện chúng tôi đang xác minh về việc sử hữu của các mảnh đất bị múc để đánh giá ảnh hưởng của vị trí khai thác trái phép này…”, bà Phượng cho biết thêm.

Đại công trường “cát tặc” lộng hành giữa khu vực giáp ranh, chính quyền không biết? - Ảnh 5.

"Đại công trường" cát trái phép hoạt động rầm rộ

Chí Anh