Quảng Ninh:

Cụ già bị cắt thận nhập viện khẩn cấp trong lúc chờ sự "ra tay" của TANDTC

(Dân trí) - Trong lúc TANDTC chưa ban hành quyết định khi thời hạn hoãn thi hành bản án số 26/2011/DS-PT đã hết hạn, người được thi hành án là ông Phạm Ngọc Gia, trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phải nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim.

Theo thông tin gia đình ông Phạm Ngọc Gia, trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Ngày 17/11/2012, công văn số 26/TANDTC - DS ngày 17/8/2012, do Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào ký với nội dung yêu cầu Chi Cục thi hành án dân sự (THADS) TP. Hạ Long hoãn thi hành bản án số 26/2011/DS-PT tuyên ông Phạm Ngọc Gia sở hữu hợp pháp ngôi nhà tại Tổ 20Đ, Khu 2A, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long bị con trai Phạm Ngọc Cường chiếm dụng từ năm 2005 với lý do giải quyết khiếu nại của công dân.

Nhưng đã gần một tuần trôi qua, kể từ lúc công văn yêu cầu hoãn thi hành án của TANDTC hết hạn (17/8/2012 – 17/11/2012), ông Phạm Ngọc Gia vẫn chưa nhận được phán quyết của TANDTC về vụ việc để Chi Cục THADS TP. Hạ Long có cơ sở thực thi bản án đã có hiệu lực pháp luật.
 
Ông Phạm Ngọc Gia đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hạ Long
Ông Phạm Ngọc Gia đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hạ Long

Đại diện phía gia đình ông Gia cho biết, do suy nghĩ nhiều về bản án có hiệu lực pháp luật mà chưa được thực thi. Sáng ngày 20/11/2012, ông Phạm Ngọc Gia đã bị đột quỵ và phải đưa vào cấp cứu cấp tại khoa Nội, bệnh viện Đa khoa TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong hoàn cảnh nguy cấp.

Trao đổi với gia đình bệnh nhân, bác sỹ Nguyễn Thị Thoa, Trưởng khoa Nội, bệnh viện Đa khoa TP. Hạ Long chẩn đoán, ông Phạm Ngọc Gia đã bị sốc nặng dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Với tiền sử bị tiểu đường, chỉ còn lại 1 quả thận và bị nhồi máu cơ tim cấp, cơ hội sống sót của ông Phạm Ngọc Gia là rất thấp. Đồng nghĩa, giấc mơ về lại ngôi nhà của mình mà ông Gia trải qua hành trình déo dài 7 năm đang rất mong manh, trong đó có phần nguyên nhân xuất phát từ những quyết định mâu thuẫn của TANDTC.

Trong lúc ông Phạm Ngọc Gia đang khó khăn giành giật sự sống trên giường bệnh, những người con còn lại của ông Gia chỉ mong muốn TANDTC đưa ra phán quyết để Chi Cục THADS TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thực thi bản án 26/2011/DS-PT, để ông Phạm Ngọc Gia thực hiện giấc mơ được một lần quay về ngôi nhà của mình. Trước đó, ngày 18/11/2012, báo Dân trí đã có bài viết phản ánh hành trình đòi nhà gian nan chưa đi đến hồi kết của ông Phạm Ngọc Gia qua bài viết “Cụ già bị cắt thận đớn đau vì những văn bản "tréo ngoe" của TANDTC

Như thông tin đã đưa, ông Phạm Ngọc Gia trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh gửi đến báo Dân trí phản ánh: Trong buổi cúng 49 ngày vợ ông là bà Lê Thị Nhít cuối năm 2004, ông Gia được con gái Phạm Thị Bình và con rể Vũ Hồng Phú ở Anh Quốc về tặng 1 tỷ đồng để mua đất xây nhà. Ông Gia đã giao số tiền trên cho người con trai thứ hai là Phạm Ngọc Cường đứng ra xây nhà và mua đất. Sau đó ông Phạm Ngọc Gia được một người trong họ là Phạm Văn Cư giới thiệu với ông Phạm Đức Ngọ đang có nhu cầu bán đất. Ông Cư đã đưa ông Gia đến thỏa thuận với ông Ngọ về việc chuyển nhượng mảnh đất 55,9m2 tại tổ 20Đ, khu 2A, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi đàm phán, ông Ngọ đồng ý chuyển nhượng lô đất cho ông Phạm Ngọc Gia với giá 300 triệu đồng.
 
Giấc mơ được một lần quay về nhà của ông Gia đang rất mong manh
Giấc mơ được một lần quay về nhà của ông Gia đang rất mong manh

Đến cuối năm 2005, công trình xây dựng hoàn thành với số tiền 700 triệu đồng, ông Phạm Ngọc Gia dọn về nhà mới và chấp nhận cho vợ chồng anh Phạm Ngọc Cường ở chung. Trong quá trình sinh sống, vợ chồng anh Cường đối xử tệ bạc với bố, khi ông Gia hỏi giấy tờ đất anh Cường nói tất cả nhà và đất đều mang tên anh, vợ chồng anh thích thì cho ông ở, không thích thì thôi. Từ đó mâu thuẫn giữa ông Phạm Ngọc Gia và gia đình con trai ngày càng diễn ra căng thẳng. Những người con còn lại trong gia đình nhiều lần họp, yêu cầu anh Cường xin lỗi nhưng Cường không nghe.

Tức giận trước hành động bất nghĩa của đứa con trai ruột, ông Phạm Ngọc Gia buộc phải làm việc chẳng người cha nào muốn là khởi kiện ra tòa án đòi lại quyền sở hữu đất và nhà tại tổ 20Đ khu 2 A, Cao Xanh, TP. Hạ Long với chính con trai.
Cụ già bị cắt thận thoi thóp chờ đợi văn bản trả lời của Tòa án Nhân dân tối cao
Cụ già bị cắt thận thoi thóp chờ đợi văn bản trả lời của Tòa án Nhân dân tối cao

Trải qua 5 phiên xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm với 3 lần kháng nghị và kéo dài suốt 7 năm, cuối cùng ông Phạm Ngọc Gia cũng đòi lại được quyền sở hữu chính đáng ngôi nhà và đất tại tổ 20Đ khu 2 A, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long bị con trai là Phạm Ngọc Cường chiếm dụng từ năm 2005, dựa trên nội dung bản án số 26/2011/DS-PT tuyên: Buộc anh Phạm Ngọc Cường và chị Phạm Thị Liên trả lạiquyền sở hữu ngôi nhà 4,5 tầng trên diện tích 55,9m2 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Phạm Ngọc Cường tại tại tổ 20Đ khu 2 A, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long cho ông Phạm Ngọc Gia.

Sau nhiều tháng mòn mỏi chờ đợi nhưng bản án chưa được thực thi, tháng 4/2012, ông Phạm Ngọc Gia gửi đơn khiếu nại việc Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long chậm trễ cho thi hành bản án số 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh gây thiệt hại quyền lợi chính đáng của đối tượng được thi hành án. Gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị xem xét thực thi sớm bản án số 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh. Ngày 9/4/2012, TAND Tối cao có văn bản số 142/PC-BTK gửi Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án TP. Hạ Long đề nghị xem xét sớm thi hành bản án phúc thẩm 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 2/5/2012, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh có ý kiến chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long tổ chức thi hành án dứt điểm quyết định của bản án, để đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án. Ngày 9/5/2012, TAND Tối cao tiếp tục có công văn số 98/TANDTC-TK gửi Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị xem xét giải quyết đơn của ông Phạm Ngọc Gia đề nghị thi hành bản án phúc thẩm số 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp nhận công văn số 98/TANDTC-TK của TAND Tối cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu ký văn bản số 35/CV-BCĐTHADS ngày 29/5/2012 yêu cầu Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long khẩn trương tổ chức thi hành quyết định của bản án, đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện thi hành án, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long vẫn cố “phớt lờ” ý kiến của lãnh đạo tỉnh, việc thi hành án vẫn tiếp tục rơi vào cảnh “treo”. Đến ngày 22/6/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu ký văn bản số 40/CV-BCĐTHADS phê bình Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án TP. Hạ Long và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh.

Đến ngày 21/8/2012, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long ra thông báo số 193/TB-CCTHA về việc cưỡng chế thi hành án, buộc ông Phạm Ngọc Cường và bà Phạm Thị Liên trả lại nhà cho ông Phạm Ngọc Gia. Thời gian cưỡng chế nêu trong thông báo là 8h30’ sáng ngày 27/8/2012.

Khi Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long đang chuẩn bị kế hoạch cưỡng chế, TAND Tối cao bất ngờ ký công văn số 26/TANDTC-DS gửi Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long yêu cầu hoãn thi hành bản án 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh trong thời hạn 3 tháng để có thời gian xem xét lại đơn khiếu nại của ông Phạm Ngọc Cường và chị Phạm Thị Liên khiếu nại bản án dân sự phúc thẩm 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương