Quảng Ninh:

Cục Thi hành án báo cáo vụ “Hành trình đòi nhà của cụ già bị cắt thận”

(Dân trí) - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản phúc đáp ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án (Bộ Tư Pháp) về vụ “Hành trình đòi nhà của cụ già bị cắt thận” đăng tải trên Báo Dân trí.

Văn bản báo báo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Ngày 10/9/2012, Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh nhận được văn bản số 1800/TCTHADS-GQKN của Tổng Cục hành án dân sự (Bộ Tư Pháp) và văn bản số 103/BBĐ – 2012 của báo điện tử Dân trí về việc chuyển đơn “Kêu cứu khẩn cấp” của ông ông Phạm Ngọc Gia, địa chỉ tổ 25, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Về việc này Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh có báo cáo như sau:

Ngày 24/10/2011, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án TP. Hạ Long ra Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 01/QĐ-CCTHA đối với bản án số 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với:
 
Báo cáo của Cục THA dân sự tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo của Cục THA dân sự tỉnh Quảng Ninh

Người bị thi hành án là anh Phạm Ngọc Cường và chị Phạm Thị Liên, cùng trú tại tổ 20Đ, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Người được thi hành án là ông Phạm Ngọc Gia trú tại tổ 25, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Khoản thi hành án buộc anh Phạm Ngọc Cường và chị Phạm Thị Liên được quyền sở hữu ngôi nhà 4,5 trên diện tích 55,9m2 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Phạm Ngọc Cường tại tại tổ 20Đ khu 2 A, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long trả lại cho ông Phạm Ngọc Gia. Ông Phạm Ngọc Gia phải đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký lại quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Ngày 28/2/2012, Chi Cục Thi hành án TP. Hạ Long ra Quyết định thi hành án số 12/QĐ-CCTHA cho thi hành khoản: ông Phạm Ngọc Gia có trách nhiệm thanh toán công sức đóng góp cho anh Phạm Ngọc Cường số tiền 7 triệu đồng. Ông Phạm Ngọc Gia đã thi hành xong nghĩa vụ của mình.

Ngày 1/8/2012, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố đã có thông báo số 246/TB-UBND với nội dung thông báo sẽ tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án với ông Cường và bà Liên vào 8h30’ sáng 27/8/2012.

Ngày 21/8/2012, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long ra quyết định hoãn thi hành án có thời hạn 3 tháng theo yêu cầu tại công văn số 26/TANDTC-DS ngày 17/8/2012 của TAND Tối cao.
 
Nhiều cấp có thẩm quyền đề nghị thi hành bản án cho ông Phạm Ngọc Gia
Nhiều cấp có thẩm quyền đề nghị thi hành bản án cho ông Phạm Ngọc Gia

Như thông tin đã đưa, ông Phạm Ngọc Gia trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh gửi đến báo Dân trí phản ánh: Trong buổi cúng 49 ngày vợ ông là bà Lê Thị Nhít cuối năm 2004, ông Gia được con gái Phạm Thị Bình và con rể Vũ Hồng Phú ở Anh Quốc về tặng 1 tỷ đồng để mua đất xây nhà. Ông Gia đã giao số tiền trên cho người con trai thứ hai là Phạm Ngọc Cường đứng ra xây nhà và mua đất. Sau đó ông Phạm Ngọc Gia được một người trong họ là Phạm Văn Cư giới thiệu với ông Phạm Đức Ngọ đang có nhu cầu bán đất. Ông Cư đã đưa ông Gia đến thỏa thuận với ông Ngọ về việc chuyển nhượng mảnh đất 55,9m2 tại tổ 20Đ, khu 2A, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi đàm phán, ông Ngọ đồng ý chuyển nhượng lô đất cho ông Phạm Ngọc Gia với giá 300 triệu đồng.

Trong quá trình sinh sống (cuối năm 2005), vợ chồng anh Cường đối xử tệ bạc với bố, khi ông Gia hỏi giấy tờ đất anh Cường nói tất cả nhà và đất đều mang tên anh, vợ chồng anh thích thì cho ông ở, không thích thì thôi. Từ đó mâu thuẫn giữa ông Phạm Ngọc Gia và gia đình con trai ngày càng diễn ra căng thẳng. Những người con còn lại trong gia đình nhiều lần họp, yêu cầu anh Cường xin lỗi nhưng Cường không nghe.

Tức giận trước hành động bất nghĩa của đứa con trai ruột, ông Phạm Ngọc Gia buộc phải làm việc chẳng người cha nào muốn là khởi kiện ra tòa án đòi lại quyền sở hữu đất và nhà tại tổ 20Đ khu 2 A, Cao Xanh, TP. Hạ Long với chính con trai.

Trải qua 5 phiên xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm với 3 lần kháng nghị và kéo dài suốt 7 năm (kể từ khi xảy ra tranh chấp), cuối cùng ông Phạm Ngọc Gia cũng đòi lại được quyền sở hữu chính đáng ngôi nhà và đất tại tổ 20Đ khu 2 A, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long bị con trai là Phạm Ngọc Cường chiếm dụng từ năm 2005, dựa trên nội dung bản án số 26/2011/DS-PT tuyên:Buộc anh Phạm Ngọc Cường và chị Phạm Thị Liên trả lạiquyền sở hữu ngôi nhà 4,5 tầng trên diện tích 55,9m2 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Phạm Ngọc Cường tại tại tổ 20Đ khu 2 A, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long cho ông Phạm Ngọc Gia.
 
Ông Gia vẫn phải ăn ở nhờ nhà hàng xóm
Ông Gia vẫn phải ăn ở nhờ nhà hàng xóm

Ngày 2/5/2012, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh có ý kiến chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long tổ chức thi hành án dứt điểm quyết định của bản án, để đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án. Ngày 9/5/2012, TAND Tối cao tiếp tục có công văn số 98/TANDTC-TK gửi Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị xem xét giải quyết đơn của ông Phạm Ngọc Gia đề nghị thi hành bản án phúc thẩm số 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp nhận công văn số 98/TANDTC-TK của TAND Tối cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu ký văn bản số 35/CV-BCĐTHADS ngày 29/5/2012 yêu cầu Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long khẩn trương tổ chức thi hành quyết định của bản án, đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án.

Đến ngày 21/8/2012, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long mới ra thông báo số 193/TB-CCTHA về việc cưỡng chế thi hành án, buộc ông Phạm Ngọc Cường và bà Phạm Thị Liên trả lại nhà cho ông Phạm Ngọc Gia. Thời gian cưỡng chế nêu trong thông báo là 8h30’ sáng ngày 27/8/2012.

Khi Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long đang chuẩn bị kế hoạch cưỡng chế, TAND Tối cao bất ngờ công văn số 26/TANDTC-DS gửi Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long yêu cầu hoãn thi hành bản án 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh trong thời hạn 3 tháng để có thời gian xem xét lại đơn khiếu nại của ông Phạm Ngọc Cường và chị Phạm Thị Liên khiếu nại bản án dân sự phúc thẩm 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương