Có phải đấy là văn hóa đích thực của người Hà Nội?

Mấy ngày qua nghe các báo đài nói về lễ hội phố hoa Hà Nội, về những điều phản văn hóa của người Hà Nội mà tôi rất buồn. Nhưng đấy có phải là hành động đích thực của người Hà Nội hay không? Tôi muốn được chia sẻ ý kiến của mình.

Liệu tất cả những hành vi ứng xử vô văn hóa như trong các bài viết có phải hoàn toàn là do người dân Hà Nội làm không? Thử hỏi rằng có bao nhiêu phần trăm là do người Hà Nội gây nên bởi vì Thủ đô của chúng ta bây giờ có quá nhiều người mới nhập cư, họ đã có đủ thời gian để trở thành người Hà Nội vốn có truyền thống thanh lịch hay chưa?

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Có rất nhiều bức ảnh chụp cận kề tận mặt những người hồ hởi với “chiến lợi phẩm” thu được trên tay sau lễ hội, đang bước đi trên những thảm hoa để tìm ra cho được lối đi cho mình, đang vô tư xả rác ra môi trường v.v và v.v... Đáng buồn thay trong đó có cả những bạn sinh viên - những người được coi là đang có điều kiện tiếp thu văn hóa tốt nhất, tiếp thu những gì hiện đại nhanh nhất, liệu trong số đó có bao nhiêu người là người gốc Hà Nội?

 

Đến con tôi, chỉ mới học lớp 11, sau khi được xem ảnh trên truyền hình qua chương trình thời sự cũng phải hỏi: “Mẹ ơi liệu đó có phải là người Hà Nội không mà sao mọi lời chỉ trích toàn nói dân Hà Nội mình xấu thế hả mẹ, bọn con có đi chơi cũng chẳng bao giờ hành động thế”.

 

Trước câu hỏi của nó, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào cho con về Hà Nội và người Hà Nội bây giờ và cũng chính cháu nói rằng tại sao không có biện pháp được nhỉ, chẳng hạn như cho treo các bức ảnh đó ở tất cả những nơi công cộng, những cuộc triển lãm về bảo vệ môi trường, ở cơ quan, công sở để cho những người “thanh lịch” đó nhìn thấy hình ảnh của mình, nhìn lại hành vi và cách ứng xử của mình, cũng như những người khác nhìn vào đó mà tự rút kinh nghiệm về hành vi và cách ứng xử của mình trước khi định hành động như vậy.

 

Trước khi có được chế tài xử phạt những hành vi như vậy thì họ, bạn bè và người thân của họ biết được (khi xem ảnh) ít ra cũng thức tỉnh được nhân cách trong mỗi con người và ít nhất cũng phải tự điều chỉnh được hành vi của mình.

 

Một vài lời gửi tới quý vị mong đóng góp phần nào ý kiến để sau này không còn tái diễn những cảnh trớ trêu như vậy nữa

 

Huong Phung

 

LTS Dân trí - Là những người Hà Nội biết tự trọng ai mà không thấy buồn lòng về những hành động vô văn hóa xảy ra ở Lễ hội Phố Hoa vừa qua. Có thể gọi đó là hành động của loại người không biết xấu hổ về những hành động gian manh của chính bản thân mình thì làm sao mang danh là người Hà Nội với truyền thống thanh lịch của Người Tràng An.

 

Trong tình hình Hà Nội đang trong quá trình mở rộng và thu nạp rất nhiều dân nhập cư, chúng ta cần làm gì để giữ vững và phát huy nếp sống văn minh của Thủ đô? Đấy là điều đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành, nhất là ngành giáo dục, ngành quản lý trật tự, an ninh xã hội cũng như mọi gia đình có trách nhiệm quản lý và giáo dục con em mình.

 

Dư luận mong muốn các cơ quan pháp lụât xử lý thật nghiêm những trường hợp phá rối trật tự công cộng và vi phạm tài sản văn hóa như trong Lễ hội Hoa ở Hà Nội vừa qua.

 

Mỗi khi tổ chức lễ hội, các cơ quan có trách nhiệm cần có biện pháp chu đáo bảo đảm an ninh, trật tự để lễ hội diễn ra với đúng ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ và đạo lý, để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người.