Gia Lai

Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân liều mình vượt sông đi làm rẫy

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Hàng trăm người dân thị trấn Phú Thiện, Gia Lai mỗi ngày đều bất chấp nguy hiểm lội qua dòng sông chảy xiết để vào khu sản xuất. Nguy hiểm thường trực nên người dân mong mỏi có cây cầu nhiều năm nay.

Khoảng 300 hộ dân thuộc tổ dân phố 1, 2 của thị trấn Phú Thiện, Gia Lai đang canh tác khoảng 200 ha ở xã Chư A Thai và Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai.

Mỗi ngày, hàng trăm người dân bất chấp hiểm nguy, vượt dòng nước chảy xiết để lội qua sông làm nương rẫy hoặc chăn thả gia súc.

Anh Siu Đại (tổ 9, thị trấn Phú Thiện), cho hay: "Nếu chọn đường vòng, người dân phải đi xe máy đến ngã ba Plei Tăng rồi chạy vào xã Chư A Thai, đoạn đường này dài hơn 10km. Chính vì vậy, bà con thường chọn cách lội qua sông, quãng đường chỉ hơn 1km. Nguy hiểm nhất là đoạn lội qua sông Ayun rộng hơn 20m".

Gia-Lai_Lieu-minh-qua-dong-song-Ayun_Chi-Anh.jpg

Thay vì đi đường vòng xa hơn 10km, bà con huyện Phú Thiện chấp nhận rủi ro từ dòng nước chảy xiết để qua khu sản xuất (Ảnh: Chí Anh).

"Gia đình có hơn 3 ha trồng lúa và mì bên xã Chư A Thai. Mỗi ngày, tôi thường lội qua sông để đi canh tác. Mùa khô, nước cạn hơn, người dân có thể đi xe máy hoặc dùng bò kéo nông sản qua sông. Mùa mưa, nước lên cao, chảy xiết nên vừa đi, vừa lo bị nước cuốn trôi", anh Đại bộc bạch.

Vừa nói xong, anh Đại cũng cởi quần dài bỏ vào ba lô và theo đàn trâu lội ra giữa sông. Dòng nước chảy xiết nhưng anh Đại không mặc áo phao hay có công cụ hỗ trợ. Mình trần xuôi theo dòng nước, anh gắng sức bơi sang bên kia sông. Mỗi lần qua sông, anh Đại cũng như bà con nơi đây lại đánh cược mạng sống của mình với "hà bá".

Gia-Lai_Lieu-minh-qua-dong-song-Ayun_Chi-Anh.jpg

Nguy hiểm luôn rình rập người dân mỗi khi qua sông, nhất là mùa nước lũ (Ảnh: Chí Anh).

Tương tự, chị Rơ Châm H'Đer (tổ dân phố 1, thị trấn Phú Thiện) bộc bạch: "Mỗi lần qua sông, tôi cùng bà con đều lo sợ. Mùa mưa, đập thủy lợi Ayun Hạ xả nước, mực nước sông Ayun dâng cao càng nguy hiểm hơn, bà con không thể vượt sông. Người dân ở đây đều mong muốn có cây cầu để việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn".

Ông Đinh Văn Chinh, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện, cho biết khu vực sông này là tuyến đường đi lại từ bao đời nay của bà con ở đây. Chính quyền liên tục tuyên truyền, cảnh báo người dân không được đi tắt qua sông khi có xả lũ hay vào mùa mưa.

"Để rút ngắn chặng đường, mỗi ngày, người dân bất chấp nguy hiểm đi qua đoạn sông này. Từ thực tế, nhu cầu cấp thiết của bà con, chúng tôi mong nhà nước sớm bố trí nguồn vốn xây cầu để bà con đi lại thuận tiện hơn, bớt lo âu, thấp thỏm mỗi lần vượt sông đến rẫy", ông Chinh chia sẻ.

Gia-Lai_Lieu-minh-qua-dong-song-Ayun_Chi-Anh.jpg

Nhiều năm nay, bà con mong mỏi có cây cầu để đi qua và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn (Ảnh: Chí Anh).

Để chuẩn bị cho việc xin nguồn vốn xây cầu, thị trấn đã tiến hành giải phóng mặt bằng tuyến đường Wừu, nối từ Quốc lộ 25 đến vị trí dự kiến xây cầu này, để làm cơ sở cho việc xây dựng cầu trong tương lai.

Gia-Lai_Lieu-minh-qua-dong-song-Ayun_Chi-Anh.jpg

Chính quyền địa phương đã rà soát mặt bằng nhằm kêu gọi kinh phí xây cầu qua lại trên dòng sông Ayun (Ảnh: Chí Anh).

Theo Ban Quản lý dự án huyện Phú Thiện, nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân thường qua lại đoạn sông Ayun, nên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Do vậy, việc đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu qua sông Ayun là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường và của dân cư trong vùng.