Đồng Tháp:

Cầu bị đụng sập, trăm hộ dân mất đường qua sông, trẻ gặp khó tới trường

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cầu Phong Hòa bị ghe chở lúa đụng sập vào năm ngoái, đến nay vẫn còn nguyên hiện trạng. Người dân trong xã phải bơi xuồng hoặc đi đường vòng để tới chợ, đến trường...

Cầu Phong Hòa thuộc xã Phong Hòa (huyện Lai Vung, Đồng Tháp) bắc qua kênh Mương Khai Đốc Phủ Hiền, dọc hai bên bờ là nhà của bà con thuộc các ấp Tân Lợi, Tân An sinh sống.

Cây cầu này là hướng lưu thông chính qua chợ Bù Hút, trường tiểu học Phong Hòa 2. Cầu có kết cấu bê tông, dài khoảng 50m, xây dựng gần 20 năm. 

Cầu bị đụng sập, trăm hộ dân mất đường qua sông, trẻ gặp khó tới trường - 1

Cầu Phong Hòa (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) bị sập vào tháng 3/2021 khiến giao thông ở 2 ấp Tân An và Tân Lợi bị đứt gãy (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cuộc sống người dân đảo lộn vì sập cầu (Clip: Bảo Kỳ).

Một khuya tháng 3/2021, ghe chở lúa nặng khoảng 50 tấn đã tông mạnh vào cầu khiến nhịp chính đứt gãy. Sau sự cố đó, tới nay cầu Phong Hòa vẫn chưa được khắc phục, người dân 2 bên bờ tìm nhiều cách mới có thể qua lại.

Cầu bị đụng sập, trăm hộ dân mất đường qua sông, trẻ gặp khó tới trường - 2
Cầu bị đụng sập, trăm hộ dân mất đường qua sông, trẻ gặp khó tới trường - 3

Hiện trạng cây cầu sau hơn một năm bị tông sập chỉ còn trụ cầu và những thanh thép trên mặt cầu nằm trơ trọi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Nguyễn Thị Kiều My (ngụ ấp Tân Lợi) cho biết, do chợ Bù Hút nằm bên ấp bờ sông đối diện, sáng nào sau khi đưa con đi học chị cũng đi bộ qua cầu đến chợ mua thực phẩm. Từ ngày cầu sập, chị ít đi chợ hơn vì đường đi khá tốn công và mất thời gian. 

"Nếu muốn sang chợ Bù Hút tôi phải bơi xuồng sang sông, gặp nước chảy xuôi thì bơi dễ nếu ngay lúc nước ngược bơi rất mệt nhọc. Thời gian qua đã có không ít vụ lật xuồng, chìm xuồng ở đây.

Còn không đi chợ này phải vòng ra chợ xã cách đây khoảng 3km, đường đi xấu nên tôi ít đi chợ hơn trước, hoặc mỗi lần đi phải mua đồ ăn nhiều hơn", chị My cho hay.

Cầu bị đụng sập, trăm hộ dân mất đường qua sông, trẻ gặp khó tới trường - 4

Người dân thường bơi xuồng để đi chợ, đi làm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Được biết, cách chỗ cầu bị sập hơn 200m có một cây cầu khác bắc qua sông nhưng đã cũ, đường đến cầu lại vòng vèo, không bằng phẳng nên người dân ít lựa chọn đường này đưa con đi học. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Triều (ngụ ấp Tân An) nói: "Sáng nào tôi cũng đưa cháu tới bến đò trước nhà thông tin ấp Tân An, rồi nhờ các chú ở bến chèo ghe đưa cháu sang sông. Từ đầu năm học, cháu tôi đã được đưa qua trường bằng phà nên việc đưa rước đỡ cực nhọc hơn". 

Cầu bị đụng sập, trăm hộ dân mất đường qua sông, trẻ gặp khó tới trường - 5

Do qua đò nguy hiểm, bà con địa phương tự đóng góp mua chiếc phà để đưa rước học sinh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Đào Văn Tam - thành viên đội lái phà cho biết, chiếc phà do bà con đóng góp đưa vào hoạt động hơn một tháng nay. Phà phục vụ miễn phí cho bà con đưa rước học sinh, trung bình đưa rước khoảng 200 em/ngày. 

"Do đợi mãi chưa có cầu mới nên chúng tôi làm bến bãi, mua chiếc chẹt (giống một loại thuyền) rồi sửa sang thành chiếc phà đưa rước học sinh, chi phí tốn gần 40 triệu đồng. Chúng tôi chỉ đưa rước học sinh miễn phí, không đưa người dân qua lại để thu tiền vì phà chưa đủ giấy phép hoạt động, phía chính quyền địa phương cũng đã biết vấn đề này. Chúng tôi chỉ mong sớm có cây cầu để mọi người đi lại dễ dàng hơn", ông Tam cho hay. 

Cầu bị đụng sập, trăm hộ dân mất đường qua sông, trẻ gặp khó tới trường - 6

Học sinh được mặc áo phao trước khi xuống phà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cầu bị đụng sập, trăm hộ dân mất đường qua sông, trẻ gặp khó tới trường - 7

Phà chỉ phục vụ đưa rước học sinh miễn phí, mỗi ngày 4 lượt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bến đỗ phà do người dân tự đóng đến cả các tài công cũng là bà con địa phương chia ca lái, không ai có chứng chỉ phương tiện thủy nội. Tuy nhiên để đi lại thuận tiện, nhiều người vẫn chọn cách bơi xuồng hoặc qua phà để sang sông. 

Trao đổi với PV, ông Trần Bá Hậu - Chủ tịch UBND xã Phong Hòa cho biết, thời gian qua xã đã nhận được rất nhiều yêu cầu xây cất cầu mới nhưng do cây cầu này thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trung ương nên phía xã không thể giải quyết cho người dân. 

"Cách cây cầu bị sập còn có một cây cầu khác, dạo trước xã mới chi ngân sách để sửa sang. Tuy nhiên do thói quen đi cầu cũ cho gần chợ, trường học bà con vẫn mong muốn có cây cầu mới. Phía địa phương vẫn tiếp tục kiến nghị sớm tháo gỡ khó khăn cho người dân", ông Hậu nói thêm.