Bảo vệ công ty Kinh Đô bị hành hung?

Liên quan đến vụ người dân "tố" công ty Kinh Đô thuê côn đồ tới hành hung cư dân ở toà nhà 93 Lò Đúc, ông Trần Đức Minh, Tổng giám đốc công ty Kinh Đô cho biết một sự thực khác đó là chính nhân viên bảo vệ của công ty Kinh Đô bị hành hung.

Nhân viên bảo vệ Vũ Thế Nguyên cho biết, anh bị 2 người thanh niên lạ mặt xông vào hành hung.
Nhân viên bảo vệ Vũ Thế Nguyên cho biết, anh bị 2 người thanh niên lạ mặt xông vào hành hung.
 
Theo ông Minh, hai nhân viên này đã bị 2 thanh niên lạ mặt đánh ngay trong toà nhà khi lên can thiệp vào việc người dân "câu" điện tại tầng 23. Sự việc đã được trình báo lên cơ quan CA.
 
Trao đổi với PLVN, nhân viên bảo vệ Vũ Thế Nguyên ( nhân viên công ty Kinh Đô) cho biết: vào đêm ngày 27/6, anh đang cùng 1 số bảo vệ nữa đang trực thì nghe thông tin ở tầng 23 người dân đang tiến hành “câu” điện. Vừa lên, người dân đã hô to “cướp, cướp”. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì có 2 thanh niên tầm 30 tuổi, mặc quần sooc lửng. 1 người mặc áo thun màu xanh, 1 người mặc áo nâu xông vào anh Nguyên rồi giật thẻ bảo vệ đeo trên cổ. Chưa dừng lại ở đó, 2 thanh niên này còn xông vào đánh vào đầu, vào mặt anh Nguyên và hét: “Cút mẹ mày đi”.

Sợ quá, anh Nguyên phải vội vàng chạy bộ từ tầng 23 xuống tầng 1. Nhưng ở đây, người dân cũng đang tập trung rất đông nên anh Nguyên phải lẩn ra ngoài.

Hiện tại, các vết thâm trên mặt anh Nguyên đã hết, nhưng anh Nguyên vẫn đang hết sức sợ sệt, và mọi người phải động viên anh Nguyên mới dám đi làm trở lại. Đến chiều ngày 30.6.2012, anh Nguyên mới đủ bình tĩnh để lên cơ quan CA phường Phạm Đình Hổ làm bản tưởng trình lại sự việc trên.
Theo Pháp luật Việt Nam